Vỏ bọc của Lampard tại Chelsea dần vô dụng

Tình thế của Frank Lampard tại Chelsea trở nên khó khăn khi vỏ bọc mang tên 'huyền thoại' của nhà cầm quân này đang dần hết hạn sử dụng.

Trong trận thua 0-2 trước Manchester United, các CĐV Chelsea đã không ngần ngại la ó HLV trưởng Frank Lampard.

Những tiếng la ó ấy xuất phát ở thời điểm Lampard quyết định thay Michy Batshuayi bằng Olivier Giroud. Đó là sự mỉa mai tại sao “nhà vô địch World Cup 2018” không được đưa vào sân sớm hơn để thay thế tiền đạo người Bỉ đang chơi quá mờ nhạt.

Đến phút 68 của trận đấu tại London, các CĐV Chelsea cũng đã quá chán ngán với mọi thứ. Họ la hét, cũng theo một giọng đầy châm biếm, mỗi khi trọng tài Anthony Taylor đưa ra quyết định có lợi cho "The Blues". Có cảm tưởng chỉ cần một lần VAR trao đặc ân cho Chelsea, hay Batshuayi ghi được bàn thắng, những khán đài của Stamford Bridge sẽ vỡ toang trong tiếng cười của sự chế giễu.

 Lampard đang dần thấy khó ở tại Stamford Bridge. Ảnh: Getty.

Lampard đang dần thấy khó ở tại Stamford Bridge. Ảnh: Getty.

Dấu hỏi được đặt ra là quá rõ ràng. Giroud có thể đã 33 tuổi, kèm theo bản CV đầy những pha bỏ lỡ quan trọng, trong những trận đấu lớn nhất, nhưng việc anh chỉ mới có 304 phút thi đấu mùa này là khó có thể chấp nhận.

Những cái tên được ưu tiên hơn cho vị trí tấn công, bởi HLV Lampard quá vô duyên mỗi khi đứng trước khung thành đối phương. Sự kiên nhẫn của Chelsea với chiến lược gia người Anh này không phải vô tận.

Trọng tài - “cứu tinh” mới của HLV Lampard?

Trận thua 0-2 trước Man United, công bằng mà nói, không phải thời điểm phù hợp nhất để đổ lỗi cho HLV Lampard. Đây không phải một trận thua tâm phục khẩu phục của đội chủ sân Stamford Bridge.

Nó bắt đầu với Chelsea, cụ thể hơn là Batshuayi, bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn, nghe thì cũng đúng kịch bản đấy. Tiền đạo người Bỉ đã thực hiện 15 pha dứt điểm ở mùa này và chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng, hình ảnh tiêu biểu cho vấn đề trong khâu dứt điểm của Chelsea. Nói đến độ kém hơn giữa số bàn thắng thực tế và bàn thắng kỳ vọng, chỉ Watford làm tệ hơn Chelsea.

Đội ngũ trọng tài và VAR là những "trợ thủ" thân cận cho Chelsea trong mùa giải này. Ảnh: Getty.

Nhưng tiếp đó là hat-trick quyết định từ trọng tài khiến người ta một lần nữa đặt dấu hỏi về chuyên môn. VAR được áp dụng với hy vọng mang đến một Premier League công bằng hơn nhưng đến lúc này, nó chỉ làm mọi chuyện thêm phần rối ren.

VAR không chỉ gây tranh cãi khi nó tham gia vào pha bóng. Tình huống Willian phải nhận thẻ vàng do ngã vờ ở mép vòng cấm là một “trò hề” nữa trên sân khi công nghệ này không được phép can thiệp. Có vẻ như cầu thủ người Brazil đã thực sự bị phạm lỗi, nhưng vì tình huống diễn ra chỉ ngoài vòng cấm vài cm, luật không cho phép trọng tài sử dụng VAR.

Đó hoàn toàn đcó thể là một pha phạt đền cho Chelsea, Willian còn trở thành người hùng chứ không phải gã hề, nếu pha bóng xảy ra chỉ cách đó thêm một bước chân vào vòng cấm.

Hai bàn thắng không được công nhận, một vì việt vị trong gang tấc, một vì pha đẩy người của Cesar Azpilicueta, vốn có thể xem là kết quả từ một tình huống tác động trước đó từ Fred.

Và còn chưa kể chuyện Harry Maguire - người ghi bàn thắng ấn định tỉ số, lẽ ra đã bị truất quyền thi đấu sau khi thẳng chân đá vào hạ bộ của Batshuayi, ngay trước mắt HLV Lampard. VAR có thể can thiệp, nhưng những người ngồi trong phòng máy đã tha bổng cho trung vệ người Anh.

Thế đấy, có nhiều yếu tố “giảm tội” cho HLV Lampard. Nhưng nếu có một HLV nào đó thua đến 3 lần trong một mùa giải trước Ole Solskjaer, đó không nên là Lampard.

Vỏ bọc còn hiệu quả đến khi nào?

Ở Premier League mùa này, Chelsea đã thất bại đến 5 lần trên sân nhà và chỉ thắng vỏn vẹn 4 trong 14 lần gần nhất. Chelsea, bằng cách nào đó, vẫn còn đứng trong nhóm 4 đội dẫn đầu.

Số điểm dự kiến của họ chỉ rơi vào khoảng 60 điểm, thành tích mọi năm xứng đáng cho vị trí thứ 7 hay thứ 8. Đó là thông số nhấn mạnh sự trồi sụt khó hiểu của nhóm giữa bảng xếp hạng ở mùa giải năm nay. Gần như chắc chắn chúng ta sẽ có đội về thứ 4 tệ nhất trong lịch sử Premier League.

Sự xuất sắc của Tammy Abraham và Mason Mount dần trở thành không đủ với các CĐV Chelsea. Ảnh: Getty.

Cho tới lúc này, lớp vỏ bọc “cựu cầu thủ được yêu mến, về với Chelsea trong thời gian CLB bị cấm chuyển nhượng, chứng kiến đội bán đi cầu thủ hay nhất trong thập kỷ vừa qua” vẫn chưa hoàn toàn vô dụng với HLV Lampard. Tuy nhiên, dù cho họ có thiếu may mắn đến thế nào trước Man United, Chelsea phải nhận ra đặc ân họ trao cho HLV Lampard khiến đội phần nào rơi vào thế khó.

Chelsea khởi đầu mùa giải với hình ảnh một đội bóng tấn công điên cuồng và đem đến cho người xem sự hào hứng, nhưng họ sớm nhận ra cái giá phải trả là vô số bàn thua. Hiện Chelsea chỉ có 5 lần giữ sạch lưới sau 26 vòng, thành tích đứng áp chót Premier League.

Cách HLV Lampard chọn là rút “số 10” và thay vào đó là một “số 8” ở khu vực trung tuyến, tạo nên một lá chắn đáng tin cây hơn cho hàng sau, đặc biệt là trước những đối thủ mạnh.

Điều này khiến hỏa lực của Chelsea giảm đi thấy rõ. Nó cũng thay đổi cách họ tạo áp lực trên phần sân đối phương. "The Blues" để đối thủ dâng lên cao hơn, tấn công họ nhiều hơn. Tammy Abraham thì bị cô lập ở tuyến trên. Anh có vỏn vẹn 2 bàn trong 10 lần ra sân gần nhất của mình.

Đó là con số đáng báo động khi biết Chelsea của HLV Lampard, với phong độ cao của Abraham, chỉ tịt ngòi đúng 2 lần từ tháng 8 đến hết tháng 11 năm ngoái - một lần, trớ trêu thay, là trước chính Man United trong ngày ra quân với thất bại 0-4.

Lần còn lại là trận thua 0-1 trước West Ham, khi Abraham không thể góp mặt. Cả 2 lần tiền đạo trẻ người Anh ngồi ngoài ở mùa giải Premier League năm nay, Chelsea đều không ghi được bàn.

HLV Lampard được cho là đã cực kỳ khát khao đưa về một tiền đạo chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông để giảm bớt gánh nặng lên vai Abraham, nhưng Chelsea không làm được điều ấy.

Sự khác biệt khi có cầu thủ 22 tuổi - một người đang làm tốt hơn so với thông số bàn thắng kỳ vọng của mình (13 bàn thực ghi - 11.7 bàn kỳ vọng), so với Batshuayi trên sân là quá rõ rệt. Chelsea cố gắng kháng án cấm chuyển nhượng, các CĐV của họ vui mừng khi án phạt được giảm nhẹ, để rồi danh sách đưa về trong tháng Giêng là một con số 0 tròn trĩnh.

Lampard đặt niềm tin vào cầu thủ thất thường như Mitchy Batshuayi. Ảnh: Getty.

Sự hy sinh trên hàng công ấy, tiếc thay, chẳng dẫn đến cải thiện nào nơi hàng sau. Vấn đề trong việc phòng ngự các tình huống cố định đã đeo bám Chelsea suốt từ đầu mùa giải. Sự thiếu sót trong khâu tổ chức đội hình còn dẫn đến lỗ hổng trong các pha chống phản công.

Aaron Wan-Bissaka, trước trận đấu vừa qua, chỉ có 1 kiến tạo. Bàn mở tỉ số đến từ pha tạt bóng chính xác thứ 9 của anh trong mùa 2019/20. Các thông số ấy chẳng có ý nghĩa gì khi hậu vệ phải 22 tuổi dễ dàng vượt qua Willian và có quá nhiều thời gian để căn chỉnh pha kiến tạo của mình.

Cộng thêm chuyện các cầu thủ tấn công không có được cái đầu lạnh nhưng vẫn ra sân đều đặn, Chelsea đang thực sự thiếu đi sự tự tin về mặt chiến thuật, tính quyết đoán trong khâu chọn người, một làn gió khác biệt từ người thuyền trưởng của họ.

Sẽ chẳng còn lý do nào thỏa đáng để bảo vệ HLV Lampard và các cộng sự nếu những màn trình diễn trên sân không chuyển chiều tích cực.

Bàn đầu tiên của Maguire cho MU tại giải Ngoại hạng Trong trận đấu giữa Chelsea và Man United rạng sáng 18/2 (giờ Hà Nội), trung vệ Harry Maguire là người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho "Quỷ đỏ".

Bình Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vo-boc-cua-lampard-tai-chelsea-dan-vo-dung-post1050247.html