Vợ chiến sĩ Thanh Hóa hi sinh khi bắt ma túy được đặc cách làm giáo viên

Chị Lương Thị Chon, vợ của liệt sĩ Vi Văn Nhất vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa xét đặc cách biên chế làm giáo viên mầm non.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chiều nay cho biết, tỉnh vừa ban hành công văn tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm non đối với chị Lương Thị Chon (27 tuổi), dân tộc Thái, trú tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân.

Chị Chon là vợ của liệt sĩ Vi Văn Nhất, chiến sĩ biên phòng hi sinh trong lúc bắt ma túy tại xã Bát Mọt vào tháng 6 vừa qua.

Nỗi đau của gia đình chị Chon khi mất chồng

Nỗi đau của gia đình chị Chon khi mất chồng

Tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát việc tuyển dụng viên chức của UBND huyện Thường Xuân đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, chiều 3/6, lực lượng trinh sát đồn Biên phòng Bát Mọt phối hợp với lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới.

Lễ truy điệu chiến sĩ Vi Văn Nhất

Khi đến Km131 trên đường tuần tra biên giới, thuộc địa bàn bản Đục, xã Bát Mọt, lực lượng Biên phòng phát hiện 1 người đàn ông mang túi vải đi từ mốc biên giới 358 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu người đàn ông dừng lại để kiểm tra. Trong lúc các chiến sĩ đang kiểm tra chiếc túi, 1 đối tượng khác nấp gần đó bắn vào đội hình tuần tra để giải cứu đối tượng khiến chiến sĩ Vi Văn Nhất tử vong.

Lê Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/vo-chien-si-thanh-hoa-bat-ma-tuy-hi-sinh-duoc-dac-cach-lam-giao-vien-555010.html