Vợ chồng chan hòa tình đồng chí

'Cảm ơn môi trường quân ngũ, cảm ơn đồng đội đã tác hợp để chúng tôi gặp, yêu nhau rồi nên nghĩa vợ chồng…', đó là tâm sự của Thượng úy QNCN Lương Đắc Tuấn, nhân viên báo vụ, Trạm Ra-đa 27, Trung đoàn Ra-đa 295, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) khi kể về câu chuyện tình yêu với vợ là Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Hợp, nhân viên tổ chức, Ban Chính trị Trung đoàn Ra-đa 295.

Lương Đắc Tuấn và Nguyễn Thị Hợp trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tháng 2-2001, Nguyễn Thị Hợp tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Hợp được đơn vị cử đi học lớp báo vụ truyền số liệu tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Phòng không-Không quân. Tháng 6-2002, tốt nghiệp loại giỏi, Hợp về công tác tại Đại đội 10 (Trung đoàn Ra-đa 295) làm chiến sĩ thông tin. Lúc ấy, Tuấn đang là nhân viên báo vụ, Đại đội 10, cùng đơn vị với Hợp. Trong số đồng chí, đồng đội ở đơn vị, Hợp thực sự ngưỡng mộ Tuấn bởi Tuấn không những đẹp trai mà còn giỏi về chuyên môn, có khiếu hài hước và luôn có tinh thần giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Còn Tuấn, ngay từ những ngày đầu Hợp về đơn vị công tác, anh đã cảm mến cô chiến sĩ mới có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, vừa thông minh, vừa hiền lành, chịu thương, chịu khó. Công tác cùng nhau, lại là đồng hương nên những lúc rảnh rỗi Tuấn và Hợp thường tâm sự về cuộc sống, công việc, nhất là về môi trường quân đội và tương lai sau này; giúp nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Biết Tuấn và Hợp có cảm tình với nhau, đồng đội trong đơn vị rất vui và muốn tác hợp cho đôi bạn trẻ. Do mới ra trường nên Hợp còn ít kinh nghiệm trong công tác, nhất là thực hiện nhiệm vụ canh trực SSCĐ tại Sở chỉ huy trung đoàn, vì vậy, chỉ huy đơn vị đã phân công Tuấn trực tiếp kèm cặp, bồi dưỡng chuyên môn cho Hợp. Những lần trực cùng Tuấn, Hợp có điều kiện tiếp xúc, học hỏi về chuyên môn và càng hiểu Tuấn nhiều hơn. Hợp càng thương Tuấn khi biết anh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, nhưng anh luôn tự lập, rèn luyện phấn đấu trở thành cán bộ, đảng viên trong quân đội, thường xuyên giúp đỡ bố nuôi các em trong gia đình ăn học… Nhờ được Tuấn giúp đỡ, Hợp tiến bộ nhanh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được chỉ huy đơn vị ghi nhận, chuyển chế độ QNCN.

Tình yêu của hai người lớn dần theo năm tháng. Ngày 8-2-2005, Tuấn và Hợp chính thức nên duyên vợ chồng. Lễ thành hôn của đôi bạn trẻ diễn ra đầm ấm với những lời chúc phúc tốt đẹp của gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội trong đơn vị. Do yêu cầu nhiệm vụ, năm 2011, Tuấn được phân công ra công tác tại Trạm Ra-đa 27, còn Hợp được chuyển công tác làm nhân viên tổ chức, Ban Chính trị Trung đoàn Ra-đa 295. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng tổ ấm của họ luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

CAO THANH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/vo-chong-chan-hoa-tinh-dong-chi-612286