Vợ chồng lặn ngụp trong kiếm tiền, gia đình như quán trọ

Thông thường 11 giờ đêm vợ chồng cô mới được nghỉ. Làm cả ngày, tối về tắm giặt xong hai vợ chồng mỗi người một giường ngủ cùng một bé (hai bé trai sinh đôi 3 tuổi), thành thử thời gian trò chuyện gần như không có.

Người phụ nữ ấy mới hơn 30 tuổi, là bác sĩ phụ trách bên dược của bệnh viện tỉnh. Còn chồng kinh doanh đại lý phân phối thuốc ở nhà. Vì là đại lý cấp một nên công việc rất bận rộn. Sau giờ làm trên cơ quan, cô lại tất bật với việc bán hàng ở nhà. Thông thường 11 giờ đêm vợ chồng cô mới được nghỉ. Làm cả ngày, tối về tắm giặt xong hai vợ chồng mỗi người một giường ngủ cùng một bé (hai bé trai sinh đôi 3 tuổi), thành thử thời gian trò chuyện gần như không có.

Cửa hàng thuốc mang lại cho vợ chồng cô thu nhập cao và ổn định. Nhưng vì làm ăn lớn nên số tiền xuất ra cũng nhiều. Hiện tại vợ chồng cô có 3 mảnh đất, một mảnh vẫn còn nợ ngân hàng khá nhiều tiền. Cô nói rằng từ lúc dậy cho đến lúc nhắm mắt chuẩn bị ngủ, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ tới tiền, tới những khoản thu chi. Cô cảm thấy đầu óc luôn nặng trĩu và mệt mỏi.

Vợ chồng ít thời gian nói chuyện, lại thường xuyên cãi nhau khiến cô cảm thấy mệt mỏi (Ảnh minh họa)

Mới đây, vợ chồng cô cãi nhau khá to tiếng. Cô cho rằng chồng vô tích sự, không giỏi giang như chồng người khác khiến cô phải đau đầu cáng đáng mọi chuyện. Còn chồng thì bảo cô ghê gớm, tính toán, không tôn trọng mình. Nghe thì có vẻ to tát nhưng sự việc cũng chỉ xoay quanh cái phong bì mừng đám cưới bạn. Chẳng là hôm ấy cô vét hết tiền trong nhà để trả tiền hàng. Đang sẵn những lo lắng trong người, chồng cô lại hỏi tiền để mừng đám cưới. Cô nói rằng bạn không thân lắm thì mừng khoảng vài trăm thôi nhưng anh không nghe. Anh muốn bỏ phong bì 1 triệu. Lời qua tiếng lại sinh ra cãi nhau. Đây chỉ là một trong rất nhiều lần cãi vã của hai vợ chồng. Dường như những lần trò chuyện với nhau lâu nhất chính là những lần cãi nhau – mỗi tháng không dưới 10 lần. Cô cảm thấy mệt mỏi và bế tắc.

Thực tế, khi vợ chồng ngụp lặn trong mớ bòng bong tiền bạc, công việc, con cái, không có thời gian dành cho nhau, thậm chí trò chuyện với nhau lâu một chút cũng chẳng có thì cãi nhau là điều tất yếu. Về tiền bạc, Thanh Tâm khuyên cô nên giải quyết mảnh đất đang vay mượn đi cho đỡ một khoản nợ và nhẹ đầu. Cô nói đã nghĩ tới và đồng ý. Còn để hiểu nhau hơn, gia đình đoàn kết hơn, vợ chồng cô nên sắp xếp công việc sao cho phù hợp để có thời gian dành cho con cái và dành cho nhau. Gia đình quây quần vui vẻ, bớt gánh nặng tiền bạc, công việc thì cãi nhau tự nhiên cũng sẽ ít đi. Tiền rất quan trọng nhưng cũng không thể mua được hạnh phúc. Hi vọng vợ chồng cô có thể bỏ bớt đi chút lợi nhuận, chủ động sắp xếp lại công việc cho phù hợp và dành thời gian cho gia đình.

Thanh Tâm 02438211854

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thanh-tam/vo-chong-lan-ngup-trong-kiem-tien-gia-dinh-nhu-quan-tro-post32581.html