Vợ chồng NSƯT Lộc Huyền - Mạnh Linh: Yêu nhau từ sân khấu

Lần đầu tiên, 'Khách sạn 5 sao' đón chào khách mời là hai nghệ sĩ Tuồng: vợ chồng NSƯT Lộc Huyền - Mạnh Linh. Câu chuyện tình yêu giữa người hâm mộ và thần tượng, chàng công tử biết xắn tay làm mọi việc trong nhà, ngọn lửa nghề trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống đã truyền cảm hứng đến khán giả…

Chương trình "Khách sạn 5 sao" có sự góp mặt của NSƯT Lộc Huyền.

Chương trình "Khách sạn 5 sao" có sự góp mặt của NSƯT Lộc Huyền.

“Lữ Bố hí Điêu Thuyền” và “Kết hôn với thần tượng”, 2 từ khóa do 2 quản gia Mù Tạt và Thanh Hương mang tới khiến NSƯT Lộc Huyền và Mạnh Linh nở những nụ cười rạng rỡ. Đó là hai vai diễn đầu tiên của hai nghệ sĩ trên sân khấu Tuồng.

Ông xã Mạnh Linh chia sẻ: “Lúc đầu mình nhận vai diễn đóng cặp với nghệ sĩ tài năng trẻ Lộc Huyền, diễn cùng đã vui, được nhìn đã thích. Chính vì thế trong quá trình tập cũng ngượng khi diễn vai yêu đương".

Tình yêu của hai người chớm nở ngay trên sân khấu, yêu trong vai diễn. Khi ấy, khán giả xem vở tuồng ngỡ đã yêu rồi vì cả hai đều hóa thân hết mình. Nhưng thực tế, khoảng 3 năm sau, họ mới đến với nhau. Nghệ sĩ Mạnh Linh chia sẻ cảm xúc của mình ngày đó: “Từ khi gặp Huyền mình mới xác định sẽ là gia đình của nhau”.

Gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật tuồng, NSƯT Lộc Huyền là gương mặt sáng giá của Nhà hát Tuồng Việt Nam .Cô thăng hoa, tỏa sáng trên mọi sân khấu lớn nhỏ.

Trong mắt của nghệ sĩ Mạnh Linh, Lộc Huyền luôn tỏa ra năng lượng đặc biệt, cứ lên sân khấu là như có ánh hào quang thu hút mà anh là người bị hút nhất. Không chỉ trên sân khấu, ngoài đời Mạnh Linh luôn muốn bảo vệ và che chở cho người phụ nữ mình yêu thương. Trước khi đến với Mạnh Linh, Lộc Huyền đã có một gia đình nhỏ. Do một thời gian đi biểu diễn nước ngoài nhiều, hai vợ chồng cô không hợp nhau nên đã chia tay. Phải mất một vài năm sau đó, Lộc Huyền mới vượt qua để sẵn sàng mở lòng với bạn diễn... đàn em của mình.

Thực đơn “Tình yêu màu đỏ” của quản gia Thanh Hương gồm thanh "Phương Thiên Họa Kích" của Lữ Bố, món “Móng giò hầm đỗ xanh” kể câu chuyện tình yêu của Mạnh Linh. Nam nghệ sĩ bật mí, ở nhà bố anh cũng vào bếp nên anh đã để ý học. Món này khi bà xã đau ốm anh thường nấu vì cô thích ăn. Họ hàng của anh rất ngạc nhiên khi Mạnh Linh vốn ngày thường công tử là thế mà khi có vợ con chăm chỉ đi chợ, nấu cơm, quét nhà, rửa bát, đưa đón con đi học. Ông bố đảm đang chia sẻ: “Mình trước ăn ngủ tốt, khi có con, con cựa đã tỉnh rồi!”.

Khoảnh khắc thăng hoa ấy càng được đắp bồi thêm khi bên cạnh cô có người bạn diễn ăn ý cũng chính là người bạn đời của cô- nghệ sĩ Mạnh Linh.

Do đặc thù nghề nghiệp, mỗi người từng nhiều lần đóng cặp với những nghệ sĩ khác trên sân khấu. Mạnh Linh nhỏ tuổi hơn nhưng tự nhận “Chưa bao giờ ghen”, còn Lộc Huyền thú nhận “Có hơi… ghen tỵ. Lúc đó mình nghĩ nếu vào vai diễn này với chồng, chồng mình sẽ thăng hoa và diễn hay hơn".

Thực đơn “Đen-Trắng” của quản gia Mù Tạt gồm: súp rau củ Pháp, Canh đậu và một clip được thực hiện tại Nhà hát Tuồng Việt Nam. Trước đây, NSƯT Lộc Huyền rất thành công với vai Thị Nữ - vở “Vòng Cát” và vai Ăngtigôn - vở diễn "Ăngtigôn Việt Nam" trong chương trình hợp tác, thử nghiệm giữa kịch mặt nạ của Pháp và tuồng Việt Nam. Đây là món ăn ông bà đạo diễn Alain Destandau và Bétina Schneeberger thường nấu mời Lộc Huyền ăn trong thời gian lưu diễn tại Pháp.

Quý mến tài năng của nữ nghệ sĩ đến từ Việt Nam, suýt nữa bà Bétina giữ Lộc Huyền ở lại làm con dâu. Món canh đậu gắn với tuổi thơ của Lộc Huyền “món xa xỉ nhất, ăn nhiều cơm nhất”, được đầu bếp Nguyễn Long và cả mẹ chị ở quê gửi tới con gái cùng lời nhắn nhủ đong đầy yêu thương: “Mẹ chúc con đi trên con đường tự hào và để mẹ cũng tự hào về con”.

Tình yêu, sự gắn bó của NSƯT Lộc Huyền và Mạnh Linh cũng đồng thời là sợi dây gắn kết cả hai với Tuồng.

Tình yêu, sự gắn bó của NSƯT Lộc Huyền và Mạnh Linh cũng đồng thời là sợi dây gắn kết cả hai với Tuồng. Nếu không vì yêu và cưới Lộc Huyền, Mạnh Linh có lẽ đã rời Nhà hát. Clip chia sẻ của các nghệ sĩ Tuồng hé mở câu chuyện về những vất vả, đánh đổi vì tình yêu nghề. Có người diễn xong tiền bồi cát-xê chỉ đủ mua thuốc bồi dưỡng cho giọng hát, phải chạy đôn đáo lấy ngắn nuôi dài để làm nghề. Có người tranh thủ dẫn chương trình đám cưới, hội nghị, hát, để trang trải cuộc sống; lắm khi stress, tranh luận cãi nhau với vợ vì đụng cái nọ cái kia đều thiếu tiền... Đã có lúc, hai vợ chồng đứng trước lựa chọn sao không ra ngoài làm kinh tế. Thế nhưng tình yêu dành cho Tuồng, trách nhiệm bảo tồn bộ môn nghệ thuật truyền thống này đã giữ chân các nghệ sĩ ở lại.

“Món quà bất ngờ” mà ê kíp "Khách sạn 5 sao" gửi tới hai vợ chồng chính là lời cảm ơn từ những nghệ sĩ trẻ ngay trên sân khấu khiến NSƯT Lộc Huyền rơi nước mắt vì cảm động. Một món quà khác được hai nghệ sĩ gửi tặng khán giả trong "Khách sạn 5 sao" (12h chủ nhật ngày 2/4/2023 trên VTV3) là trích đoạn “Nguyệt cô gặp Tiết Giao” trong vở diễn “Võ Tam Tư trảm cáo” cùng lời chia sẻ: "Những người thực hiện chương trình cho chúng tôi cảm giác hạnh phúc, truyền cảm hứng cho chúng tôi thêm yêu nghề, hun đúc quyết tâm bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống Việt Nam".

Hoàng Vân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vo-chong-nsut-loc-huyen--manh-linh-yeu-nhau-tu-san-khau-5713742.html