Vợ chồng vua cà phê ly hôn:Thế nào mới là có tâm?

Cả 2 người đều vì các con, sự phát triển của Trung Nguyên nhưng lại tranh cãi, phản bác, cho rằng người kia đang phá hoại tất cả.

Vụ án ly hôn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo đối với người chồng Đặng Lê Nguyên Vũ đang thu hút sự quan tâm của dư luận không chỉ bởi khối tàn sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng phải phân chia mà còn đến từ những phát ngôn, quan niệm sống của hai người.

Chữ Tâm được nhiều lần hai bên nhắc tới trong suốt 2 ngày diễn ra phiên xét xử tại TAND TP. HCM. Cả hai đều cho rằng, bản thân đang cố gắng, nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của các con, của thương hiệu cả phê Trung Nguyên đã gây dựng suốt 20 năm qua.

Bà Thảo nghĩ, quan niệm của chồng mình đã thay đổi từ năm 2013 khi bắt đầu nhịn ăn 49 ngày, rồi tới 5 năm ở trên núi không màng gì tới Trung Nguyên. Đến nay khi tái xuất, ông Vũ lại có những quan điểm mạo hiểm khiến cho thương hiệu cà phê Trung Nguyên đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Hơn nữa, bà Thảo còn cho rằng, sức khỏe của ông Vũ không được tốt, ông không đủ minh mẫn để chèo lái cả một tập đoàn trị giá hàng nghìn tỷ đồng, đem lại miếng cơm manh áo cho bao nhiêu gia đình.

Thế nào mới là người có tâm?

Thế nào mới là người có tâm?

Như vậy, có thể thấy rằng, bà Thảo đang lo sợ chính sự thay đổi của chồng trong những năm qua có thể sẽ làm lụi tàn đi cả sản nghiệp mà hai người mất công gầy dựng, mất đi chỗ dựa cho tương lai của 4 người con sau này nên bà muốn được hưởng 51% cổ phần trong Tập đoàn Trung Nguyên để có quyền tham gia, quyết định vào hướng đi của doanh nghiệp.

Ngoài cái tâm với khối tài sản của gia đình, bà Thảo cũng không quên bày tỏ tấm lòng của mình với con cái, gia đình.

Theo người phụ nữ này, mặc dù chồng bổ bê, không hề quan tâm trong suốt thời gian dài nhưng bà vẫn cố gắng "giỏi việc nước, đảm việc nhà", một mình chăm sóc các con chu đáo, kể cả khi ông Vũ không chu cấp tiền nuôi con trong quãng thời gian lên núi ở ẩn.

Khi tình cảm gia đình rạn nứt, bà Thảo đã nhiều lần chủ động ngỏ ý với chồng muốn hàn gắn để con có cha, vợ có chồng, sớm tối có nhau. Nhưng ý định đó đổ bể, cực chẳng đã người phụ nữ mới phải đưa đơn ra tòa khởi kiện. Cũng vì lo lắng cho Trung Nguyên và tương lai các con mà bà đang cố gắng giành bằng được số cổ phần nhất định tại Tập đoàn Trung Nguyên.

Ở phía đối diện, ông Vũ cũng đưa ra những lý lẽ phản bác lại những quan điểm của vợ, nhằm lật tẩy sự thật được che giấu trong người phụ nữ ông từng hết mực yêu thương trong suốt thời gian dài.

Ông Vũ cho rằng người vợ sống không có tâm, phá hoại Trung Nguyên từ trong ra ngoài. Với ông, là người sống trong gia đình thì phải có "tôn ti trật tự, có trên có dưới".

Ông không thể chấp nhận một người vợ tìm mọi cách để đẩy chồng vào vòng tù tội hay trại thương điên.

Chính tại tòa, ông Vũ cũng thẳng thắn khuyên bà Thảo phải sám hối, phải thiện lành thì mới có thể hàn gắn được tình cảm. Chứ chỉ nói xuông, thể hiện ra bên ngoài nhưng cái tâm bên trong vẫn "dỡ tợn" thì hàn gắn cũng rất khó.

Người đàn ông này luôn nhắc đến cái tâm, sự thiện lành trong con người trong suốt 2 ngày xét xử. Thậm chí, ông Vũ còn đặt ra câu hỏi: Có nhiều tiền để làm gì? Khi mà bây giờ hai vợ chồng ngồi trước tòa để tranh cãi, tranh giành nhau. Điều đó khiến ông cảm thấy nhục nhã!

Có ý kiến cho rằng, ông Vũ đang không sống thật với những lời mình nói khi luôn miệng thể hiện không quan trọng tiền bạc nhưng lại nhất quyết chia tài sản chung của vợ chồng theo tỷ lệ 70/30, và số phần 30% đó ông sẽ trả cho bà Thảo bằng tiền mặt.

Nhưng xét lại, ông Vũ cũng có cái lý của mình. Ông không quan trọng tiền bạc, số tài sản ông giành lấy có thể thực chất chỉ là quyền kiểm soát Tập đoàn Trung Nguyên để tiếp tục lãnh đạo doanh nghiệp này phát triển hơn nữa. Không chỉ mang tầm trong nước mà còn trở thành tập đoàn toàn cầu như ông đang muốn hướng tới.

Về con chung, ông Vũ cũng không quên bày tỏ sự yêu thương. Nhưng cái cách yêu thương của ông khác với bà Thảo. Ông muốn gây dựng sản nghiệp và từng bước hướng con dần dần để con có đủ vững trãi để tiếp tục nối nghiệp cha đưa Trung Nguyên đi lên.

Ông nói rằng, tài sản ông làm ra, Trung Nguyên ông gây dựng sau này cũng là của con ông chứ của ai? Bà nội - mẹ ông Vũ cũng già rồi, bản thân ông cũng không cần tiền. Ông chỉ muốn đưa Trung Nguyên phát triển theo cách riêng của mình.

Nghe xong phần tranh luận giữa bà Thảo và ông Vũ, nhiều người thấy ai cũng có cái lý của riêng mình, ai cũng là người có tâm, có tầm nhưng lại suy nghĩ theo 2 hướng khác nhau để rồi cùng đưa nhau ra tòa, tranh cãi gay gắt. Vậy đâu mới là cái tâm đúng?

Ngày 25/2 phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử với phần công tố nêu quan điểm vụ ly hôn.

Vân Long

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/vo-chong-vua-ca-phe-ly-honthe-nao-moi-la-co-tam-3375057/