'Vợ còn thở, tôi sao có thể bỏ cuộc?'

Gần 1 năm 'chạy đông, chạy tây' cứu vợ, anh Ngô Tấn Đạt đã gánh khoản nợ chất cao như núi. Đến nay, chị Đẹp vẫn phải thở máy, chưa biết lúc nào mới cai được.

Chị Nguyễn Thị Hồng Đẹp (SN 1973) nằm im lặng trên giường bệnh, đôi mắt vẫn vô hồn chưa nhận biết được người thân. Cơ thể gầy hom hem của chị phải phụ thuộc vào máy móc để duy trì sự sống. Ở bên cạnh, anh Ngô Tấn Đạt đứng ngồi không yên. Sau khi hỏi thăm bác sĩ tình hình bệnh của vợ, anh thở dài thườn thượt.

Chị Đẹp mắc đa bệnh lý nghiêm trọng, liên tục phải nằm điều trị cấp cứu hoặc hồi sức tích cực hơn 9 tháng qua.

Chị Đẹp mắc đa bệnh lý nghiêm trọng, liên tục phải nằm điều trị cấp cứu hoặc hồi sức tích cực hơn 9 tháng qua.

Anh Đạt ngày đêm chăm sóc vợ, không thể đi làm.

Chị Đẹp đổ bệnh đã hơn 9 tháng ròng. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán chị bị đột quỵ dẫn đến liệt nửa người. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển và điều trị ở các bệnh viện, chị lại nhiễm Covid-19 rồi để lại di chứng, sức khỏe càng kiệt quệ. Người chồng cục mịch, quanh năm chỉ biết “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” đã dùng sạch vốn liếng dành dụm mấy chục năm, chuyển vợ hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để cứu chữa.

Có khi bác sĩ không cho chuyển viện, nhưng thấy vợ nằm mấy tháng ròng mà bệnh tình không tiến triển, tôi đánh liều đưa đi. Suốt thời gian qua, vợ tôi không nằm trong phòng cấp cứu thì lại ở phòng hồi sức tích cực, chi phí tốn kém lắm”, anh Đạt tâm sự.

Anh nhẩm tính số tiền chữa trị cho vợ đến nay đã lên đến 500-600 triệu đồng. Trong đó phần lớn là đi vay mượn.

Vợ còn thở sao tôi có thể bỏ cuộc”, anh Đạt nhỏ giọng, dường như lời ấy cũng là để nói với bản thân mình. Anh không nỡ đưa vợ về chờ đợi cái chết đến gần, mà bản thân chưa “vẫy vùng” hết sức.

Bác sĩ dự kiến chị còn phải nằm viện kéo dài vì chưa thể cai máy thở.

Đợt này, chị Đẹp được chuyển đến Khoa Hô hấp, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp, vẫn là phòng cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ với VietNamNet, sau hơn 9 tháng, chị Đẹp vẫn phải mở khí quản, thở oxy, tri giác không tỉnh táo, dù mở mắt nhưng không thể tiếp xúc. Chị bị liệt nửa người bên trái, yếu nửa người bên phải, mọi việc phụ thuộc vào người thân chăm sóc.

Theo chẩn đoán, chị Đẹp bị suy hô hấp, viêm phổi nặng, di chứng nhồi máu não, động kinh, loét cùng cụt, suy thận mạn và trào ngược dạ dày. Hiện tại chị vẫn phải ăn qua đường ống. Dự kiến thời gian điều trị còn kéo dài vì chị chưa thể điều hòa nhịp thở, chưa thể cai máy thở. Chi phí điều trị khoảng 50 triệu đồng.

Số tiền ấy đối với anh Đạt giờ đây như mò kim dưới đáy bể. Quê ở Long An, tất cả tài sản của vợ chồng anh là căn nhà cấp 4 nho nhỏ, không có đất canh tác. Trước đây, để có tiền nuôi con, họ thuê mảnh đất của người ta để trồng hoa màu. Cặm cụi từ sáng sớm đến tối mịt cũng chẳng dư dả được là bao.

Anh Đạt thất thần nhìn vợ. Sau gần 1 năm ôm gánh nợ hơn 500 triệu đồng, anh không còn chỗ nào để vay mượn tiếp.

Từ ngày vợ đổ bệnh, anh Đạt phải cận kề trông nom, chăm sóc nên trả vội mảnh đất chưa kịp thu hoạch. Số tiền ít ỏi tích cóp mấy chục năm nhanh chóng hết sạch, anh phải vay mượn khắp người thân quen. Thế nhưng, chị Đẹp nằm viện quá dài, chi phí quá lớn, đến nay, đã chẳng còn ai giúp đỡ thêm được nữa.

Người đàn ông nhìn vợ đến thất thần, anh đã mất ngủ nhiều ngày qua. Chị Đẹp buộc phải có người chăm sóc nên anh không thể đi kiếm việc làm. Đã vài lần nhận được thông báo đóng viện phí, anh bất lực vì không có cách nào xoay sở được.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp hoặc anh Ngô Tấn Đạt; Địa chỉ: Ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Điện thoại: 0977218873.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.234 (Chị Nguyễn Thị Hồng Đẹp)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-con-tho-toi-sao-co-the-bo-cuoc-2055280.html