Vợ, con trai nghệ sĩ Thanh Hoàng khóc ngất ở lễ đưa tang

Từ sáng sớm, những nghệ sĩ thân thiết với Thanh Hoàng đã đến đưa tiễn cố nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Vợ, con trai nghệ sĩ Thanh Hoàng khóc ngất ở lễ đưa tang.

Sáng 29/7, lễ động quan nghệ sĩ Thanh Hoàng diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Bạn bè, đồng nghiệp thân thiết với anh như NSƯT Mỹ Uyên, Thành Lộc, Tuyết Thu, Hữu Nghĩa, Cao Thái Hà... đã đến sớm tiễn biệt anh. Vợ cố nghệ sĩ - chị Phương Đào suy sụp trước giờ di quan linh cữu. Hơn 20 năm gắn bó, chị tâm sự Thanh Hoàng hết lòng thương con, chiều vợ.

Chị xót xa nhìn lại chồng lần cuối. Nỗi đau mất chồng là khoảng trống khó khỏa lấp trong chị. Nói về sự ra đi của người bạn đời, chị bảo mọi việc trong gia đình vốn đã có anh lo toan, sắp xếp. Ngay cả chuyện con trai thứ hai đi du học Mỹ, trước khi mất anh vẫn nắm tay, nhắn nhủ vợ phải quyết tâm thực hiện.

Túc trực bên linh cữu chồng, chị Phương Đào khóc nghẹn, dựa vào con trai út. Hai con trai của Thanh Hoàng đều ngoan ngoãn, học giỏi và có năng khiếu nghệ thuật giống ba.

Con trai đầu của cố nghệ sĩ mới từ Mỹ về. Anh đã ôm mặt khóc nức nở khi về nhìn mặt cha lần cuối. Trong ký ức của hai con, Thanh Hoàng là người cha mẫu mực, vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng rất mực yêu thương con.

Chị Đào cho biết hai con giống ba, ảnh hưởng lối sống của ba.

Thiên Khôi - con trai thứ hai của cố nghệ sĩ gửi lời cảm ơn đến các cô chú, đồng nghiệp của ba. Cậu bé mong mọi người luôn giữ những ký ức đẹp về ba.

Hai con trai của cố nghệ sĩ cầm ảnh và bát hương cha, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đôi lúc nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Con trai đầu của Thanh Hoàng đang học chuyên ngành xây dựng ở Mỹ. Con trai thứ hai chuẩn bị sang du học cùng anh trai. Trước đó cậu bé cho biết muốn ở lại Việt Nam cùng mẹ nhưng Thanh Hoàng nhắn nhủ vợ - nhất định phải cho con du học.

Trước giờ di quan, bà Hồng Dung, Phó giám đốc Hội sân khấu TP.HCM gởi lời chia buồn với gia đình. Bà khẳng định cố nghệ sĩ đã có những đóng góp đáng tự hào cho sân khấu miền Nam.

Lặng người nhìn linh cữu chồng di chuyển, chị Phương Đào không thể đứng vững. Diễn viên Thụy Mười cùng một người bạn đã ở bên dìu và động viên chị.

Ba ngày qua, khi tiếp khách, lúc một mình nhìn di ảnh chồng, khi con trai lớn từ Mỹ về... chị Phương Đào liên tục khóc nức nở. Chị từng chia sẻ, hơn 20 năm gắn bó, chị và cố nghệ sĩ đã sống hạnh phúc và yêu thương. Sự ra đi của anh để lại khoảng trống không thể khỏa lấp trong chị.

Những giọt nước mắt và nỗi đau mất chồng hằn trên gương mặt chị Đào khiến bạn bè, đồng nghiệp xúc động.

Chị gần như kiệt sức trước giờ linh cữu đưa đi hỏa táng. Người thân cho biết 3 ngày qua chị không ăn, không ngủ, chỉ cầm hơi bằng nước và sữa.

Nghệ sĩ Thanh Hoàng phát hiện khối u cách đây 3 năm nhưng gần đây mới di căn. Bác sĩ dự đoán anh có thể sống thêm một tháng nữa nên chị quá xót xa khi anh đi sớm. Trước khi qua đời, anh còn nắm tay, dặn dò chị cho con trai út đi du học Mỹ.

Xem hậu trường phim "Dạ cổ hoài lang". Nguồn Youtube:

Theo Bá Ngọc - Bích Hằng/ Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/vo-con-trai-nghe-si-thanh-hoang-khoc-ngat-o-le-dua-tang-1092536.html