Vợ đang mang thai, chồng vụng trộm với đồng nghiệp nữ và 'lòi đuôi' khi tấm thiệp mờ ám bị phát hiện, cái kết cuối mới đắng ngắt!

Chẳng cần đánh ghen hay làm ầm ĩ mọi chuyện, chồng ngoại tình các cô vợ hoàn toàn có cách thức khác để giải quyết triệt để.

Nhiều người đàn ông cho rằng ngoại tình cũng được, chỉ cần không để lộ sơ hở thì sẽ qua mặt được vợ mình. Nhưng thực tế cuộc sống không hề đơn giản như vậy.

Mới đây, báo chí Đài Loan đưa tin vụ việc về người đàn ông họ Lý. Theo đó, anh này lợi dụng lúc vợ mang thai đã qua lại với đồng nghiệp cùng cơ quan. Mọi chuyện được giữ kín như bưng bởi hai kẻ này hoàn toàn có lí do để gặp mặt hằng ngày. Tuy nhiên, cuối cùng cô vợ cũng phát hiện ra tất cả.

Cô vợ họ Trương, 29 tuổi cưới anh Lý được vài năm. Người đàn ông này làm việc trong một chuỗi nhà hàng bít tết và có quan hệ tình ái với đồng nghiệp. Nguyên nhân cho chuyện ngoại tình là bởi cô Trương mang thai nên không đáp ứng được việc "trên giường" cho chồng.

Mọi chuyện được giấu kín suốt một thời gian cho đến ngày nọ, cô đã phát hiện một tấm thiệp được gấp hình trái tim trong túi chồng mình. Sau khi tra hỏi chồng, cùng nội dung trên tấm thiệp, cô vợ phát hiện mình đã bị “cắm sừng”.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngay lập tức, cô vợ quyết định 3 mặt 1 lời với hai kẻ sai trái. Đương nhiên, nữ đồng nghiệp cũng hốt hoảng và hứa hẹn sẽ không bao giờ liên lạc với ông chồng họ Lý nữa. Bởi vậy, cô Trương cho qua bởi đang mang thai nên không muốn làm ầm ĩ. Cô cũng hi vọng con cái sinh ra sẽ có một mái ấm trọn vẹn.

Tuy vậy, nói được mà không làm được, cặp đôi vẫn tiếp tục lén lút qua lại với nhau.

Sau đó một thời gian, hai vợ chồng họ Lý cãi nhau. Cô Trương tức giận bỏ về nhà bố mẹ đẻ cho bõ tức. Ai dè, chồng mình đã đưa tiểu tam về sống cùng nhà. Cặp đôi thậm chí còn đi du lịch nước ngoài, đăng ảnh khắp nơi thể hiện tình cảm.

Tiểu tam qua đêm ở nhà của họ Lý, chụp ảnh selfie đăng lên mạng xã hội. Những điều này khiến cô Trương không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cô làm ầm ĩ mọi chuyện lên nhưng đâu giải quyết được vấn đề.

Cô Trương cho biết, khi mình tra hỏi thì chồng nhắn tin đáp lại: “Cô ấy chỉ là đàn em”. Tuy nhiên, chẳng có đàn em nào qua đêm ở lại nhà hay đi du lịch nước ngoài cùng nhau nhân lúc vợ chồng người ta cãi vã như thế cả.

Rõ ràng, tiểu tam này biết rõ họ Lý có vợ nhưng vẫn ngoại tình, chen chân vào mối quan hệ của người khác. Hành động của họ Lý và tiểu tam đã phá hủy nghiêm trọng hôn nhân. Điều này khiến cho cô Trương chịu nhiều tổn thương.

Cô đã đâm đơn kiện ra tòa ly hôn và đòi mỗi người phải bồi thường 500 nghìn NDT cho những điều đau khổ mà mình gặp phải.

Họ Lý thú nhận với thẩm phán rằng hai vợ chồng đã xảy ra nhiều tranh cãi. Họ đã ly thân và anh tìm nhà thuê. Sau khi ly thân, anh ta gửi cho vợ 8 nghìn NDT mỗi tháng và thường xuyên đến thăm vợ cùng con gái.

Thẩm phán đã điều tra và phát hiện dựa trên những bằng chứng liên quan. Thực tế cho thấy rằng, cô tiểu tam thường tự do ra vào nhà của người đàn ông họ Lý vào đêm khuya trong khi anh ta vẫn chưa ly hôn.

Ảnh minh họa.

Thậm chí, kẻ thứ ba còn nhiều làn tự nhận là “tiểu tam”, có mối quan hệ vượt qua phép tắc thông thường giữa nam với nữ cùng chồng người khác. Cô đã xâm hại quyền vợ chồng và phá hoại hạnh phúc gia đình cô Trương.

Bởi vậy, yêu cầu đòi bồi thường của cô Trương hoàn toàn chính xác. Cuối cùng, thẩm phán đã xem xét tình trạng kinh tế, thu nhập của cả hai bên và tuyên án phạt mỗi người phải bồi thường cho cô Trương 250 nghìn NDT.

Đúng là mù quáng chen chân vào hạnh phúc người ta để rồi nhận về cái kết đắng chát. Món tiền bồi thường trên không bằng con số cô Trương yêu cầu nhưng nó cũng khá lớn. Đến cuối cùng, cô Trương mất đi một ông chồng phản bội nhưng có lẽ sẽ có sự yên ổn trong lòng.

Người đàn ông bị bắt gặp ngoại tình thì cho dù có cơ hội quay đầu vẫn sẽ vi phạm tiếp. Vậy mới nói, chẳng cần đánh ghen làm ảnh hưởng đến bản thân mình. Có nhiều cách thức khác xử lý chồng ngoại tình cực đỉnh.

Rước bệnh vào thân nếu tắm vào 4 thời điểm này

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vo-dang-mang-thai-chong-vung-trom-voi-dong-nghiep-nu-va-loi-duoi-khi-tam-thiep-mo-am-bi-phat-hien-cai-ket-cuoi-moi-dang-ngat-172211222082113387.htm