Vô đề

Xin trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc

Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm.

VÔ ĐỀ

Mưa nhiều, than thở rằng mưa
Nắng nhiều , kêu khổ nắng vừa nắng ơi
Nắng mưa , ấy chuyện của giời
Kêu ca là chuyện của người trần gian
Trong mưa , trong nắng mơ màng
Vinh quy ngày ấy về làng đang trưa
Ai hay con cụ đi bừa
Ai hay cháu cụ ngày xưa đi cày
Nhờ giời ăn vóc học hay
Vẫn không quên tự đất này ra đi
Đường làng chim sẻ chim ri
Đồng làng lúa đã đương thì ngậm sương
Mưu sinh bao kẻ tha hương
Đất lề quê thói ai nhường nhịn ai ?
Chợt nghe thấy tiếng thở dài
Gió thu vẫn thổi tóc ai bên thềm ....

22- 8-2018

H-T-N

Hà Tuấn Ngọc |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/vo-de-63403