Vở diễn tốt nghiệp ra sân khấu lớn

Từ vở diễn dàn dựng để thi tốt nghiệp, một số đạo diễn trẻ đã đưa tác phẩm kịch của mình ra sân khấu lớn, tạo sức sống dài lâu cho vở.

Vở Trời trao của lạ - Ảnh: Mễ Thuận

Cách đây 2 năm, khi chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp đạo diễn khóa 1, hệ đại học của Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, đạo diễn Thái Kim Tùng đã có ý định muốn vở diễn tốt nghiệp của mình sẽ tiếp tục được thể hiện trên sân khấu chuyên nghiệp. Khi ấy, Tùng đang là diễn viên cộng tác với Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh (TP.HCM), vở anh định dựng là Rau răm ở lại, do anh viết kịch bản từ cảm tác tác phẩm Ơi cải về đâu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. “Tôi đã xin gặp NSƯT Thành Hội và Ái Như, ngỏ lời muốn sau khi dựng vở tốt nghiệp có thể đưa vở vào kịch mục của nhà hát, liệu có đủ sức không, cần những điều kiện gì?… Rất vui là tôi đã nhận được lời đồng ý của hai anh chị, sau đó chúng tôi bàn đến chuyện hai bên đầu tư, hợp tác như thế nào rồi bắt tay vào làm”, đạo diễn Thái Kim Tùng nhớ lại. Sau 2 năm công diễn, đến nay, Rau răm ở lại vẫn có suất diễn trong kịch mục thường kỳ của Sân khấu Hoàng Thái Thanh và cũng là một trong những vở bán vé được của sân khấu này.

Điều đặc biệt nhất khi vở tốt nghiệp xuất hiện trên sân khấu lớn, đó là niềm hạnh phúc khi tác phẩm của mình có thể sống hoài chứ không phải thi một lần rồi bỏ

Đạo diễn Thái Kim Tùng

Mới đây, với vở Hiu hiu gió bấc (tác giả: Như Trúc, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư), đạo diễn trẻ Minh Nhật cũng gây chú ý khi đoạt giải đạo diễn trẻ xuất sắc nhất tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018. Đây cũng là vở tốt nghiệp khóa đạo diễn sân khấu ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2017 của Nhật. Hiu hiu gió bấc vừa có 2 đêm công diễn bán vé tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM) trong tháng 6 và sẽ tiếp tục có thêm các suất diễn vào cuối tháng 7.

Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B (TP.HCM) vừa ra mắt vở Trời trao của lạ, tác giả và đạo diễn Mai Thắm, thu hút khá đông khán giả. Mai Thắm vốn là một nữ tác giả và đạo diễn quen thuộc với sân khấu, nhưng trong kỳ tốt nghiệp khóa liên thông đại học ngành đạo diễn năm nay, vở Trời trao của lạ đồng thời được cô dùng làm tác phẩm tốt nghiệp. “Đây thực sự là một vở chuyên nghiệp do nhà hát đặt hàng, mời Mai Thắm dàn dựng, nhưng ngay dịp tốt nghiệp của Mai Thắm nên cô lấy làm vở tốt nghiệp luôn”, NSƯT Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B, cho biết.

Vở Rau răm ở lại - Ảnh: Nguyên Lộc

Ngoài ra, ngày 18 và 19.8, tại Sân khấu 5B cũng ra mắt vở hài kịch Bão tuyết trong đêm hè mơ hoang (tác giả Tùng Trần cảm tác từ tác phẩm Giấc mộng đêm hè của William Shakespeare), đạo diễn Lê Hoàng Giang. Vở tập hợp một ê kíp trẻ và Lê Hoàng Giang cho biết sau 2 đêm diễn sẽ dùng chính bản dựng này để dự thi tốt nghiệp lớp đạo diễn liên thông khóa 1 tại Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM vào tháng 9. “Nếu vở diễn ra mắt thành công, nhóm sẽ đặt vấn đề với Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B để sau này có thể tiếp tục trình diễn ở đây”, Lê Hoàng Giang nói.

Mạnh dạn tạo sức sống cho tác phẩm

“Điều đặc biệt nhất khi vở tốt nghiệp xuất hiện trên sân khấu lớn, đó là niềm hạnh phúc khi tác phẩm của mình có thể sống hoài chứ không phải thi một lần rồi bỏ. Khi vở tốt nghiệp được diễn ở một sân khấu lớn bán vé thì đó là một thuận lợi rất lớn cho các đạo diễn trẻ. Tuy nhiên, điều này cũng không phổ biến và khó vì đạo diễn đó phải đảm bảo có uy tín và khả năng thì nhà hát mới có thể chấp nhận đầu tư”, đạo diễn Thái Kim Tùng chia sẻ.

Còn nhớ cách đây 5 năm, vở nhạc kịch Chicago phiên bản Việt cũng từng gây chú ý khi từ tác phẩm tốt nghiệp của đạo diễn trẻ Nguyễn Khắc Duy đã xuất hiện trên Sân khấu Nhà hát Kịch TP.HCM. Năm vừa rồi, đạo diễn Trần Minh Tuấn đã dựng một vở tốt nghiệp dài 5 giờ là nhạc kịch phiên bản Việt Những người khốn khổ. Vở này sau đó cũng đã dàn dựng diễn tại Sân khấu Thế giới trẻ TP.HCM vào tháng 11.2017.

Với nhạc kịch, một thể loại còn khá mới ở nước ta, những bước đi mạnh dạn của các đạo diễn trẻ hứa hẹn sẽ còn thêm nhiều tác phẩm từ giảng đường bước ra sân khấu lớn. Đạo diễn Nguyễn Khắc Duy chia sẻ trong một hội thảo về nhạc kịch vừa qua tại TP.HCM: “Mình có thể làm được thì các bạn cũng có thể làm được, cứ đi thì sẽ tới; có niềm đam mê và tâm huyết thực sự thì sẽ thành công!”

Tố Tâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/vo-dien-tot-nghiep-ra-san-khau-lon-986542.html