Vợ gọi người đánh ghen dã man: Nhân chứng bàng hoàng kể

Những người chứng kiến rất hoảng sợ bởi nhóm đánh ghen dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào vùng đầu người phụ nữ.

Chiều 28/3, trao đổi với PV Báo Đất Việt, Trưởng công an phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra vụ đánh ghen ngay trước một quán ăn trên địa bàn.

Vị đại diện cho hay, sau khi xảy ra sự việc 1 ngày, nạn nhân đã lên công an phường trình báo lại sự việc, tố cáo nhóm người trên hành hung, đánh đập chị L. dã man ngay trên đường.

Hiện công an Phường đã hoàn tất hồ sơ và chuyển lên Công an tỉnh tiếp tục điều tra, truy cứu trách nhiệm. Sự việc đang trong giai đoạn điều tra nên Công an phường chưa thể thông tin rõ hơn.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào trưa ngày 20/3, khi chị Lê Thị Ngọc L. đi ăn cùng anh Nguyễn Quang H. tại một quán mì trên đường Nguyễn Quang Bích thuộc khu phố 5, phường Vĩnh Bảo.

2 thanh niên ngăn cản anh H chạy vào can ngăn trong khi 2 người phụ nữ dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Khi cả 2 chuẩn bị bước vào quán ăn thì bất ngờ bị 1 nhóm người chặn lại đánh ghen dã mãn. Cầm đầu nhóm là bà Nguyễn Thị N. - vợ ông H. và 3 người khác (gồm 1 nữ, 2 nam).

Nhóm này dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào người chị L., nhất là vào vùng đầu, sau đó dùng nước sơn trắng tạt vào đầu cô gái này. Khi anh H. chạy vào cứu chị L. thì 2 thanh niên chạy lại ngăn cản.

Sau khi đạt được mục đích, nhóm này bỏ đi. Anh H. đã đưa chị L. đi điều trị vết thương. Ngày hôm sau, chị L. đã đến Công an phường Vĩnh Bảo trình báo vụ việc, yêu cầu truy cứu trách nhiệm.

Một số người đã quay lại video và đăng lên Facebook. Vụ việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm, bình luận đông đảo của cộng đồng mạng.

Trực tiếp chứng kiến khi xảy ra vụ đánh ghen, chị Hoàng T. - một người dân địa phương cho hay: Vụ việc xảy ra chớp nhoáng, đồng thời nhóm người khá đông nên một số người có mặt sự việc chưa kịp và không dám vào can ngăn.

Những người chứng kiến cũng rất hoảng sợ, lo cho người phụ nữ này, bởi nhóm đánh ghen dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào vùng đầu nạn nhân.

Chị Hoàng T. thuật lại: "Tổng thời gian họ xuất hiện cho tới lúc họ đi chưa đầy 3 phút. Khi công an xuống tới nơi thì kịp hỏi nhân chứng rồi đi về, bởi vì lúc đó nhóm người đến đánh ghen đi bỏ về, còn anh này đã đưa chị này đi vào bệnh viện".

Cũng theo lời kể của chị T., hiện trường xảy ra sự việc dính đầy sơn trên xe máy, cửa quán và khu vực trước cửa. Người phụ nữ bị đánh có thể không phải là người trên địa bàn phường vì nhìn khá lạ. Khi bị đánh cũng không hề cầu xin hay khóc lóc chỉ ôm đầu.

Sự việc đã khiến cho người dân địa phương một phen bàng hoàng. Hiện, sự việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Thái Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/vo-goi-nguoi-danh-ghen-da-man-nhan-chung-bang-hoang-ke-3355358/