Võ Hạ Trâm lấy chồng Ấn Độ: 'Tôi muốn ghen lắm nhưng không có cớ'

Suốt 5 năm về chung nhà, cuộc sống hôn nhân của Võ Hạ Trâm và ông xã Ấn Độ luôn bình yên, cặp đôi hiếm khi cãi vã giận hờn.

Hôn nhân viên mãn bên ông xã Ấn Độ

Chặng hành trình 5 năm gắn bó bên ông xã có ý nghĩa thế nào với chị?

- Sau sóng gió từ những chuyện tình trước đây, hiện tại tôi thấy bình yên. Với tôi, anh là mảnh ghép vừa vặn bên đời mình. Trong suốt 5 năm về chung nhà, tôi mừng vì gia đình mình luôn êm ả, ít sự tranh cãi và không có những điều làm đối phương mệt mỏi.

Trong ngôi nhà của tôi, mỗi ngày đều trôi qua rất yên bình, đơn giản và nhẹ nhàng.

Tôi cảm nhận được sự yêu thương từ bạn đời, từ những điều rất đơn giản. Tuy anh không quà cáp, nến đèn lung linh nhưng lúc tôi cần thì anh luôn đứng ra giải quyết. Tôi biết ơn những điều mà cuộc đời ban tặng cho mình, biết ơn vì có một ông chồng hết mực yêu thương mình.

Trong bức tranh hạnh phúc về cuộc sống hôn nhân của gia đình chị, có những gam màu xám?

- Với chúng tôi, khi bước vào cuộc hôn nhân thì không nhìn mọi thứ màu hồng. Chúng tôi thỏa thuận với nhau một cách rõ ràng, có những thứ cần dung hòa để hiểu nhau nhiều hơn.

Ngoài ra, điều mà giúp một cuộc hôn nhân được lâu dài là hãy sống thật với nhau từ đầu, đừng hứa hẹn và tô vẽ quá nhiều.

Võ Hạ Trâm tiết lộ "chồng không bao giờ nhìn người phụ nữ khác khi ra ngoài", điều gì cho chị sự tin tưởng ông xã gần như tuyệt đối?

- Điều này tôi có thể khẳng định (cười). Ông xã từ xưa đến giờ luôn cho tôi cảm giác cực kỳ an toàn, tôi có một niềm tin rất lớn. Ví dụ như khi có cô gái đi ngang, tôi để ý xem thái độ của ông xã ra sao, nhưng thật sự là anh ấy không nhìn (cười).

Chồng tôi không đề cao nét đẹp bên ngoài, mà xem trọng vẻ đẹp tâm hồn. Tôi biết, khi anh đã có người phụ nữ của mình thì không quan tâm đến những "bóng hồng" khác.

365 ngày như một, anh đi làm rồi về nhà, không tiệc tùng, nhậu nhẹt với bạn bè. Hôm nào anh phải tiếp đối tác sẽ nói với tôi, mặc dù tôi chưa bao giờ yêu cầu anh báo cáo.

6h anh rời ra khỏi nhà đi làm, 17h sẽ về ăn cơm, đi tập gym rồi đi ngủ. Giờ giấc cứ đều đặn như thế, thậm chí, tôi cũng muốn ghen mà không ghen được (cười).

Ngược lại, anh có ghen với chị không?

- Chúng tôi ở với nhau đủ lâu để hiểu tính cách bạn đời của mình. Tôi với ông xã là những người nhạy bén, nếu có gì bất thường là "lộ" liền. Tôi cũng vậy, đi hát xong sẽ về nhà.

22h là hai vợ chồng lên giường ngủ, sáng 6h dậy chở con đi học, rồi cùng đi làm. Với lịch trình sinh hoạt như vậy, thì cả hai chẳng có nhu cầu ghen tuông (cười).

Nếu 365 ngày đều trôi qua như thế, Võ Hạ Trâm có nghĩ hôn nhân của mình đơn điệu quá không?

- Ai thấy nhàm chứ tôi chỉ muốn gia đình mình cứ như vậy. Nếu vợ chồng có tranh cãi hay giận dỗi thì chỉ 15 phút là hòa rồi.

Nguyên tắc của chúng tôi là giận hờn gì cũng phải nói, không chiến tranh lạnh hoặc không làm giá. Mọi bất đồng giải quyết rất nhanh, không có ồn ào. Cuộc sống bên ngoài xã hội đã đủ xô bồ, ở nhà chúng tôi chỉ mong được bình yên thôi.

Đều có công việc và thu nhập riêng, vấn đề tài chính trong nhà chị được phân chia ra sao? Ai là "tay hòm chìa khóa"?

- Ai cũng có thu nhập nên đều phải có trách nhiệm với gia đình. Những khoản chi tiêu trong nhà thường do ông xã lo hết, còn thu nhập của tôi muốn dùng cho việc gì cũng được.

Đàn ông Ấn Độ thường muốn được làm trụ cột, đứng ra lo liệu mọi chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên, tôi không để một người gồng gánh tất cả, cùng chia sẻ để ai cũng có một phần trách nhiệm với tổ ấm.

Mẹ chồng thương, không áp lực sinh con trai nối dõi

Võ Hạ Trâm là một trường hợp viên mãn khi lấy chồng Ấn Độ. Chị có bí quyết gì?

- Hôn nhân có hạnh phúc hay không, vốn không phụ thuộc vào việc lấy chồng Ấn, chồng Mỹ hay chồng Việt...

Chuyện kết hôn phụ thuộc vào duyên phận, có những cái thuận duyên, cũng có nghịch duyên. Nếu bạn chưa được như ý trong chuyện tình cảm thì cứ xem như đó là bài học để mình trưởng thành.

Thời điểm quyết định kết hôn, chị có do dự hoặc đắn đo nhiều về bạn đời của mình khi cả hai khác biệt nhiều thứ?

- Trước khi cưới, chúng tôi có 2 năm tìm hiểu nhau. Nếu anh là một người đàn ông gia trưởng thì chắc chắn sẽ thể hiện ngay từ đầu. Tôi từng ở trong những mối quan hệ như thế, nên tôi hiểu họ khó che giấu được bản tính gia trưởng của mình.

Khi gặp ông xã, tôi thấy anh không có bất kỳ điểm tiêu cực nào như một số nhân vật trong phim Ấn Độ. Ngay cả các thành viên trong gia đình của anh đều có tư tưởng rất thoáng, hiện đại.

Làm dâu Ấn Độ, chị có mang áp lực sinh con trai nối dõi?

- Tôi không áp lực và gia đình chồng cũng không đề cập đến chuyện đó. Mẹ chồng chỉ bảo sinh 2 đứa để có thêm thành viên chơi với bé Moon (con gái Võ Hạ Trâm - PV), chứ không bắt buộc là đẻ trai hay gái.

Cả hai vợ chồng đều hiểu rằng, con cái là lộc trời cho, trai hay gái cũng được, miễn con có hiếu, tử tế với mình là được. Thời điểm tôi sinh bé Moon, cả nhà nội vui mừng, thích thú hơn ai hết.

Chị và ông xã thường đón Tết thế nào, để vừa được đón Tết Việt và Tết Ấn?

- Tôi đã đón Tết ở Ấn Độ được 2 lần, lúc mới cưới và hồi tháng 11 vừa qua. Ở Ấn Độ có lễ hội Diwali (ngày Tết của người Ấn Độ theo lịch của người Hindu) diễn ra vào thời điểm khác ở Việt Nam, nhờ vậy mà tôi được ăn Tết cả hai nơi.

Tết ở Ấn Độ thường có đốt pháo và mọi người sẽ treo đèn khắp nhà. Tôi cũng mặc trang phục Ấn Độ hát hò cùng gia đình chồng, đồ ăn chủ yếu cà ri, phô mai...

Ông xã tôi ăn Tết Việt cũng nhiều năm rồi. Trong Tết này, gia đình tôi về quê ngoại (Bình Thuận) để đón Tết, sau đó đi du lịch. Cả nhà cũng dành thời gian đi chùa thăm ba, do ba tôi xuất gia ở chùa.

"Tôi an phận, không muốn tranh giành vị thế"

Năm 2023 của chị đã khép lại thế nào?

- Hành trình của năm qua cho tôi rất nhiều cảm xúc và bất ngờ. Tuy nhiên, có lẽ điều mạnh mẽ nhất với tôi là được trở lại với công việc sau khoảng thời gian làm mẹ. Yếu tố "làm mẹ" giúp tôi có những chất liệu để thực hiện dự án của mình.

Tôi không đặt nặng là mình phải thành công, nhưng khi nhận được phản ứng tích cực từ khán giả, tôi rất bất ngờ. Điều này làm tôi tin rằng, những nỗ lực trong quá khứ của mình giờ đã được đền đáp.

Làm nghề đã lâu nhưng mãi đến khi làm mẹ thì thành công mới thật sự "gõ cửa" , Võ Hạ Trâm có nghĩ như vậy là khá muộn với một nghệ sĩ?

- Tôi nghĩ điều đó đến với mình đúng lúc, đúng thời điểm, khi tôi đã có tiềm lực kinh tế và một môi trường đủ sức sáng tạo. Tôi có một chỗ dựa vững chắc, cả về vật chất lẫn tinh thần là ông xã.

Đồng thời, tôi muốn truyền cảm hứng cho những "mẹ bỉm" ngoài kia. Khi đã làm mẹ, chúng ta thường thiếu tự tin về sắc vóc của mình, nên tôi muốn tạo động lực cho họ rằng, phụ nữ hoàn toàn có thể tự làm chủ cuộc sống của mình nếu muốn.

Tôi cũng có những vết rạn, vết chàm sau sinh nhưng tôi vẫn làm được những điều không tưởng…

Võ Hạ Trâm được nhận xét là một giọng ca thực lực nhưng có vẻ chị rất an phận, không đòi hỏi một danh xưng nào cho mình, trong khi nghệ sĩ khác thỉnh thoảng còn gây tranh cãi vì danh xưng "diva", "ông hoàng"?

- Trong nghệ thuật thường chẳng có thước đo cụ thể nào cho việc nổi tiếng, vì tùy theo nhận định của mỗi người. Ngày xưa tôi bước lên sân khấu, khán giả thậm chí còn không biết "Võ Hạ Trâm là ai". Tuy nhiên, tôi không áp đặt mức độ thành công của người khác cho mình, hoặc cảm thấy áp lực trước thành tựu của người khác.

Sự công nhận là "diva" chỉ thuộc về danh nghĩa thôi. Hơn thế, sự yêu mến lâu dài của khán giả dành cho bạn mới là sự công nhận đích thực. Tôi tạo giá trị cho bản thân bằng việc chăm chỉ làm nghề và cống hiến những sản phẩm chất lượng.

Tôi là người an phận và người con của Phật tử nên những điều tôi làm đều học từ Phật giáo. Tôi chỉ làm những điều bản thân cảm thấy đúng đắn và phù hợp, cho mình cảm giác bình yên.

Giọng hát và chuyên môn của chị là điều "không cần bàn cãi", tuy nhiên, để có một sự nhìn nhận tương thích với thực lực của chị phải tốn rất nhiều thời gian. Có bao giờ chị thấy thiệt thòi và nhục chí khi phải ở trong giai đoạn chứng minh "Võ Hạ Trâm là ai" quá lâu?

- Có gì đâu mà thiệt thòi (cười). Nếu bạn luôn thấy bản thân thiệt thòi và tự so sánh mình với người khác, thì điều đó sẽ giết chết sự sáng tạo trong âm nhạc của bạn. Tôi làm nghệ thuật để thỏa mãn đam mê bản thân, chứ không dùng những suy nghĩ tiêu cực để tạo áp lực cho mình.

Tôi hiểu do dòng nhạc của mình kén người nghe, nên không thể lan tỏa như các dòng nhạc thịnh hành. Tôi cũng hiểu rằng, đối với những người làm âm nhạc nghiêng về chuyên môn thì cần kiên nhẫn với sản phẩm của mình.

Đôi khi tôi cũng cảm thấy hoang mang khi nghĩ về tương lai và con đường mình đã chọn. Tuy nhiên, tôi biết mình không thể tách rời với âm nhạc, cho nên cứ tiếp tục đi, quan trọng phải có ý chí và niềm tin là mình sẽ thành công.

Cảm ơn những chia sẻ của Võ Hạ Trâm!

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vo-ha-tram-lay-chong-an-do-toi-muon-ghen-lam-nhung-khong-co-co-172240220090830064.htm