Võ Hạ Trâm vượt lên chính mình với dòng nhạc boleroVõ Hạ Trâm vượt lên chính mình với dòng nhạc bolero

Xuất hiện trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát với chất giọng nội lực cùng những tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng, Võ Hạ Trâm luôn thể hiện đầy thuyết phục trước ban giám khảo và khán giả mỗi khi bước ra sân khấu.

Võ Hạ Trâm là cái tên không còn xa lạ đối với khán giả, cô được nhiều người nhớ đến qua giải nhất cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2007. Cô được khán giả yêu mến qua giọng ca nội lực, giàu tình cảm và lối sống bình yên, không dính vào những ồn ào tai tiếng.

Chọn lối sống yên bình trong showbiz, nhưng gần đây khán giả thấy Võ Hạ Trâm thường xuất hiện tại các gameshow truyền hình với nhiều vai trò từ khách mới, thí sinh cho đến dẫn chương trình. Đến với chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, Võ Hạ Trâm có lẽ là thí sinh khiến nhiều đối thủ phải dè chừng. Ngoài những kiến thức chuyên môn được học được ở Nhạc viện và kinh nghiệm hơn 10 năm đi hát, Võ Hạ Trâm còn tích lũy một vốn sống phong phú cả về tình yêu và triết lý sống. Theo đạo Phật từ nhỏ, giọng ca “Chợt như giấc mơ” ăn chay trường và luôn tâm niệm sống theo những gì Phật dạy. Chính vì điều này, cuộc sống của cô luôn nhẹ nhàng, cảm thấy đủ và hạnh phúc với những gì đang có.

Võ Hạ Trâm lựa chọn gắn bó với dòng nhạc truyền thống, cách mạng ngay từ những ngày đầu đi hát. Thế nhưng, gần đây cô còn thử sức với dòng nhạc trẻ trung hơn và giành được nhiều sự yêu mến của khán giả. Có lẽ, không có thể loại nhạc nào có thể làm khó nữ ca sĩ đa tài này. Tham gia Hãy Nghe Tôi Hát - một chương trình làm mới những ca khúc bolero, trữ tình gắn liền với tên tuổi của các danh ca, ca sĩ nổi tiếng, Võ Hạ Trâm muốn thử thách bản thân ở một thể loại khác với những gì trước đây cô theo đuổi.

Mở đầu chương trình với ca khúc Đêm tâm sự của nhạc sĩ Trúc Phương, Võ Hạ Trâm khiến hai giám khảo Thái Châu và Trường Vũ phải xích mích vì giọng hát của cô. Sang đêm thi thứ hai chủ đề danh ca Bảo Yến, nữ ca sĩ khiến khán giả xem chương trình không khỏi nghẹn ngào cảm xúc với phần thể hiện ca khúc Ở hai đầu nỗi nhớ (st: Trần Đình Chính).

Ở đêm thi chủ đề Mạnh Đình, Võ Hạ Trâm xuất sắc giành giải nhất tuần đầu tiên với ca khúc Xót xa (st: Lam Phương). Không ngại thử thách và làm khó bản thân, trong đêm thi chủ đề Phương Dung, Võ Hạ Trâm chọn ngay bài khó Nhạt nắng (st: Y Vân - Lôi Xuân) để thể hiện. Mặc dù chỉ đứng trên bục hát không hề di chuyển, Võ Hạ Trâm vẫn thu hút mọi ánh nhìn từ đầu cho đến cuối tiết mục qua thần thái biểu diễn và giọng hát đỉnh cao. Sang đêm thi thứ 6, giám khảo Sơn Tuyền không ngần ngại khen tặng: “Tương lai Trâm sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng” khi Võ Hạ Trâm hoàn thành ca khúc Lạnh trọn đêm mưa (st: Huỳnh Anh).

Với màn trình diễn đầy ấn tượng kết hợp giữa giọng hát nội lực và vũ đạo điêu luyện trong ca khúc Khúc tình nồng, Võ Hạ Trâm giành giải nhất tuần thứ hai trong đêm nhạc Ngọc Sơn, thuyết phục cả ban giám khảo và khán giả xem chương trình. Hiện nữ ca sĩ đang có những bước đi vững chắc và đang là một nhân tố đáng kỳ vọng cho ngôi vị quán quân của Hãy Nghe Tôi Hát 2018.

Đình Cường

Ảnh: Hoàng Khôi

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201804/vo-ha-tram-vuot-len-chinh-minh-voi-dong-nhac-bolero-600063/