Vợ họa sĩ Thành Chương: Chồng tôi vừa qua cơn 'thập tử nhất sinh'

Họa sĩ Thành Chương lên cơn khó thở, phải cấp cứu khi đang ngồi ăn cùng bạn.

Chị Ngô Hương – vợ họa sĩ Thành Chương - cho biết, chồng mình vừa trải qua cơn “thập tử nhất sinh”.

“Cách đây mấy hôm, chồng tôi ngồi ăn cùng vài người bạn ở Việt phủ Thành Chương. Trong khi đang cười nói rất vui vẻ, anh “dừng hình”, không thở được vì cơn đau tim đột ngột tấn công. Chúng tôi đã đưa anh đi cấp cứu kịp thời”, chị Ngô Hương chia sẻ.

Chị Ngô Hương cho biết hiện sức khỏe của chồng chưa ổn định nhưng đã tỉnh táo hơn. Họa sĩ đã ăn được chút cháo.

“Anh Chương còn yếu lắm. Các bác sĩ yêu cầu chồng tôi nằm điều trị và theo dõi 2 tuần nữa để đặt stent (là thủ thuật thường được thực hiện để điều trị các bệnh mạch vành cũng như xử lý trường hợp nhồi máu cơ tim cấp - PV)”, chị Ngô Hương cho biết.

Từ bé, họa sĩ Thành Chương đã được bố chở tới chơi nhà những danh họa nổi tiếng như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm… và được tiếp xúc với cả những loại hình nghệ thuật mới mẻ và hiện đại như trào lưu của Picasso, Gaugin, Van Goh.

Họa sĩ Thành Chương vẽ tranh từ năm 7-8 tuổi, từng vẽ tới 150 bức tranh bột màu chỉ trong 1 tháng, không bức nào giống bức nào..

Tranh của họa sĩ Thành Chương nổi bật nhất là những tác phẩm trừu tượng, có phong cách độc đáo.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vo-hoa-si-thanh-chuong-chong-toi-vua-qua-con-thap-tu-nhat-sinh-172230223161034826.htm