Võ Hoàng Yến 'dở khóc dở cười' khi bị chê hôn 'nuốt môi' bạn trai

Võ Hoàng Yến không tránh khỏi cảm giác 'bất lực' khi cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về nụ hôn của cô và bạn trai.

Cho đến thời điểm hiện tại, Võ Hoàng Yến đang ở trời Tây và tận hưởng quãng thời gian hẹn hò đầy ngọt ngào cùng "nửa kia". Người đẹp khá vui vẻ và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chụp chung với bạn trai. Tuy nhiên nữ siêu mẫu vẫn lựa chọn khéo léo bảo vệ diện mạo của người thương.

Mới đây trên trang cá nhân, Võ Hoàng Yến đã đăng tải khoảnh khắc "khóa môi" đầy táo bạo với bạn trai. Ngay lập tức hình ảnh tình tứ của cặp đôi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Võ Hoàng Yến

Võ Hoàng Yến không ngần ngại trao cho bạn trai một nụ hôn đầy nóng bỏng

Ở dưới phần bình luận, một khán giả đã thẳng thắn cho rằng nữ siêu mẫu hôn bạn trai quá táo bạo: "Em biết là chị yêu ảnh lắm, nhưng mà cũng đừng có hôn như muốn nuốt cái môi ảnh vậy được không ạ? Tụi FA nhìn không vui đâu". Đứng trước ý kiến này, Võ Hoàng Yến không giấu khỏi cảm xúc "dở khóc dở cười: "Nuốt ảnh vô bụng luôn". Ngoài ra người đẹp còn cho biết thêm: "Mọi người nói tôi hôn mạnh bạo! Vậy hôn bình thường là hôn sao?".

Võ Hoàng Yến khá vui vẻ khi trả lời bình luận của người hâm mộ

Đa số khán giả đều bày tỏ sự thích thú trước màn thể hiện tình cảm của Võ Hoàng Yến và bạn trai: "Một đời thật hạnh phúc nha chị yêu", "Có gì thì nói nhau chứ sai lại cắn nhau thế kia", "Nụ hôn bình thường của người ở DC", "Eo ui ngọt ngào quá anh chị ơi"....

Ở trong công việc lẫn cuộc sống đời thường, Võ Hoàng Yến vốn được khán giả biết đến là một sao nữ vô cùng mạnh mẽ và đầy cá tính. Trên các chương trình truyền hình thực tế, cô không ngần ngại đưa ra những quan điểm sắc bén, đanh thép. Tuy nhiên mỗi khi ở bên cạnh bạn trai nữ siêu mẫu lại trở nên vui vẻ, luôn nở nụ cười hạnh phúc.

Võ Hoàng Yến thoải mái trêu đùa bạn trai khi ở trời Tây

Phương Vy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-va-doi-song/vo-hoang-yen-do-khoc-do-cuoi-khi-bi-che-hon-nuot-moi-ban-trai-202302151126518286.html