Vở kịch '18 tuổi': Góc nhìn đa chiều, đầy cảm xúc

Nhà hát Kịch TP HCM vừa ra mắt vở mới 18 tuổi (ảnh - tác giả: Tùng Phi, đạo diễn: Thái Kim Tùng) phục vụ khán giả vào những ngày cuối tuần tại rạp Công Nhân.

Câu chuyện kịch phản ánh các mối quan hệ bên ngoài xã hội tác động đến người trẻ như thế nào trong việc phát triển nhân cách.

Gia đình người thợ sửa giày (vai của nghệ sĩ hài Anh Tuấn) với 2 cô con gái (Khánh Vân và Đoàn Thanh Phượng) đang ấm êm bỗng dậy sóng khi cô con gái nhỏ tìm mọi cách tham gia cuộc thi sắc đẹp. Nguy hại hơn, cô muốn dùng sắc đẹp để kiếm tiền, để được nổi tiếng. Trước những cám dỗ tiền tài và danh vọng, trước sự nguy hại lạc lối của con mình, người cha đã tìm mọi cách cứu con.

Các vấn đề mang tính xã hội được cập nhật, lồng ghép khéo léo trong "18 tuổi". Ở đó còn có một lát cắt về vấn đề giới tính và những rạn nứt của hôn nhân gia đình mà hệ lụy là con cái phải gánh chịu.

Trong vai người cha "gà trống nuôi con", nghệ sĩ hài Anh Tuấn đã tạo được tiếng cười duyên dáng. Khánh Vân và Đoàn Thanh Phượng đã có 2 vai diễn ấn tượng. Tình cảm cha con, chị em trong một mái ấm gia đình được các nghệ sĩ thể hiện xúc động. "18 tuổi" khơi gợi tình cảm cao quý, chẳng gì có thể ngăn cách trước tình phụ tử thiêng liêng, cao cả.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/vo-kich-18-tuoi-goc-nhin-da-chieu-day-cam-xuc-20190323201641488.htm