Vở kịch 'Bóng rối' - cuộc chiến để được sống là chính mình

Từ vở kịch 'Bóng rối,' người xem có thể nhận thấy trong mỗi chúng ta, ít nhiều vẫn luôn tồn tại một góc khuất, bí mật sâu thẳm mà ta giấu kín ở nơi tận cùng ngóc ngách của tâm trí.

Tối 16/11, tại Hà Nội, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức ra mắt vở kịch "Bóng rối."

Vở kịch bắt đầu khi Kiên về nhà sau khi nhận tin bố đột ngột qua đời. Không ai trong gia đình cho Kiên lời giải thích về cái chết của bố. Kiên trách người lớn đã giấu mình, lừa dối mình.

Đóng mình trong studio của bố, Kiên lội ngược về quá khứ qua các con rối, truy tìm nguyên nhân cái chết bí ẩn của bố. Những ẩn mật cất giấu trong lòng mỗi người thân dần hé mở cho Kiên nhận ra rằng, không ai trong số họ hạnh phúc, không ai được sống như mình muốn, không ai được thỏa mãn khao khát của tâm hồn…

Vở kịch "Bóng rối" sở hữu lối dẫn đặc sắc mang hơi thở đương đại, phá vỡ tác kịch truyền thống. Suốt gần 120 phút, tác phẩm "dìu dắt" khán giả một cách mê hoặc đi qua những giây phút nghẹt thở, xót xa rồi sau đó vỡ òa và mỉm cười với điều chính bản thân đã tìm ra.

Từ vở kịch "Bóng rối," người xem có thể nhận thấy trong mỗi chúng ta, ít nhiều vẫn luôn tồn tại một góc khuất, bí mật sâu thẳm mà ta giấu kín ở nơi tận cùng ngóc ngách của tâm trí: đó có thể là những tổn thương, những sai lầm, những khao khát rất con người nhưng xung đột với những quan niệm, tư tưởng phổ biến; đó là những cuộc chiến chỉ xảy ra ở ranh giới mong manh giữa ý thức và vô thức nhưng mạnh mẽ, khốc liệt và điên cuồng...

Và cuộc chiến về việc "được sống là chính mình," dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn, Nghệ sỹ Ưu tú Tạ Tuấn Minh, những điều ẩn mật sâu thẳm bên trong mỗi con người được che đậy, giấu kín được bóc tách, phơi bày.

Vở kịch "Bóng rối" để lại cho khán giả những câu hỏi: Liệu mỗi người chúng ta có được sống đúng với chính bản thân mình? Lựa chọn của một người cho bản thân có thuộc về họ, hay bị chi phối bởi một mạng lưới bổn phận trách nhiệm nhằng nhịt, để rồi mỗi một sự lựa chọn vẫn luôn phải do dự, ngập ngừng, luôn phải tính toán… bởi lựa chọn ấy luôn có hai mặt được-mất như mặt thiện-ác của Baku (sinh vật thần thoại chuyên ăn ác mộng trong truyền thuyết của Trung Quốc và Nhật Bản). Lựa chọn ấy phải trả giá, như Baku ăn ác mộng và ăn cả giấc mơ...

Vở kịch "Bóng rối" sẽ chính thức được Nhà hát Kịch Việt Nam công diễn vào ngày 20,21 và 23/11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/vo-kich-bong-roi-cuoc-chien-de-duoc-song-la-chinh-minh-post908317.vnp