Vỡ mộng với cuộc tình đa sắc tộc

Tình yêu lãng mạn giữa những cá thể thuộc các nền văn hóa khác nhau thường khó vượt qua thử thách thời gian. Không ít phụ nữ Ba Lan và những đứa trẻ sinh ra từ những cuộc tình đa sắc tộc vô tình rơi vào... địa ngục.

Cổ tích Ai Cập bất thành

Tamara 35 tuổi quen biết Ahmed khi chị đến Ai Cập du lịch dài ngày. “Ahmed là chàng trai rất đàn ông và khỏe mạnh, đồng thời cũng giàu tình cảm và lãng mạn. Chàng âu yếm xoa bóp hai bàn chân tôi sau những buổi dạo bộ kéo dài, đeo túi xách cho tôi và hơn một lần khẳng định, “em là thiếu nữ đẹp nhất anh gặp trong đời”. Tôi thật sự có cảm giác, mình là một công chúa”, người đẹp đến từ châu Âu kê .

Tamara từng le lói e ngại, liệu bản thân có quá phiêu lưu, khi toan gắn cuộc đời mình với Ahmed, bởi chị đã nghe khá nhiều chuyện về đàn ông A Rập đối xử phũ phàng với phụ nữ. Tuy nhiên, Ahmed phong cách rất Tây. Chị kể: “Anh không phản đối khi tôi ra bãi biển với bộ đồ bikini tiết kiệm vải, cũng không ngăn tôi uống rượu trong khi hành vi Hồi giáo nghiêm cấm phụ nữ chuyện này”.

“Kỳ nghỉ nhanh chóng trôi qua, song tình cảm giữa hai người không phai nhạt. Tôi đinh ninh, Ahmed là người đàn ông của cuộc đời tôi. Một tháng sau đó chàng bay đến Ba Lan. Chúng tôi đã có 4 tuần trong mơ. Chàng luôn quan tâm đến tôi, chăm nấu nướng và suốt ngày thủ thỉ với tôi những lời có cánh. Trước đó tôi từng nghĩ, những chuyện như thế chỉ có trong phim”, Tamara bộc bạch.

Ảnh minh họa

Người đẹp Ba Lan lên xe hoa cùng Ahmed vài tháng sau đó ở Ai Cập. Đám cưới bí mật với bố mẹ. “Tôi nói dối mọi người, con đi Ai Cập dài ngày, bởi con tìm được việc làm có thu nhập khá ở Cairo. Tôi giấu kín chuyện lấy chồng Ai Cập, bởi chắc chắn bố mẹ tôi không chấp nhận”, Tamara kể.

Ngay sau đám cưới, chàng hoàng tử của tôi thoắt biến thành ác quỷ, y hệt sau cái động tay của phù thủy trong truyện cổ tích. Tôi thật sự bị sốc bởi Ahmed chớp nhoáng quay ngoắt 180 độ. Anh ta bắt tôi phải mặc trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo (phủ kín chân và hai cánh tay, khăn trùm kín đầu, chỉ hở 2 mắt), cho dù mới trước ngày cưới, anh quả quyết, “anh rất thích em với chiếc váy ngắn, gợi tình”. Tôi không thể có chuyện ra bãi tắm mặc bộ đồ bơi bikini.

Thời gian ngắn sau khi đến Cairo, tôi đã tìm được chân thiết kế đồ họa quảng cáo nhưng sau ngày cưới Ahmed cấm không cho tôi đi làm. Thay vào đó, tôi phải có nghĩa vụ trông nom việc nhà cửa, giúp mẹ chồng và các cô em gái công việc nội trợ, nấu nướng, trong khi Ahmed vui thú cùng bạn bè, hầu như vắng nhà cả ngày, người phụ nữ trẻ mới lấy chồng tường thuật.

Tamara gắng chịu đựng được 3 tháng. Áp lực thất vọng tràn ly, khi chị phát hiện, “Ahmed đã tìm cho mình “công chúa” mới, người đẹp được chàng xách hộ túi và xoa bóp hai bàn chân sau chặng đường dạo bộ. Có lẽ mãi đến khi ấy tôi mới tỉnh mộng, tự gói ghém quần áo vào va li và trong khi “chồng tôi” vui vẻ tẹt ga với tình yêu mới, tôi leo lên máy bay, trở về nhà”.

“Vài hôm sau, Ahmed gọi điện cho tôi và van xin tôi quay lại nhưng tôi dứt khoát từ chối. Có lẽ vì trước Ahmed, tôi quan hệ với quá ít đàn ông, nên cuối cùng đã bị lừa dối như vậy”, người phụ nữ bất hạnh cười nửa miệng, kể.

“Thi thoảng tôi đọc trên mạng xã hội chuyện buồn của một số bạn gái cũng ngờ nghệch như tôi. Tôi thầm nghĩ, dù sao mình vẫn còn may mắn. Bởi rút cuộc, gã Sở Khanh Ai Cập không đe dọa truy tìm và hãm hại tôi”. Tamara lau nước mắt, cười gượng.

Thấp thỏm vì lời đe dọa của Hoàng tử Thổ Nhi Kỳ

Agnieszka 24 tuổi kể, để có tiền theo học đại học, cô đã phải kiếm chân rửa bát trong một nhà hàng. Yasar, chàng trai Thổ Nhĩ Kỳ khi đó làm việc ngay cạnh, trong một quán ăn Thổ Nhĩ Kỳ.

“Hằng ngày tôi kín đáo quan sát anh. Chàng đáp lại bằng ánh mắt thôi miên, khiến tôi cảm thấy như có đàn kiến bò râm ran dọc sống lưng. Về sau anh liên tục dán mắt vào tôi, đốt nóng hai gò má của tôi và xui khiến tôi yêu anh lúc nào không biết”.

Vỡ mộng với cuộc tình đa sắc tộc

Agnieszka nhớ lại: Vài cuộc dạo mát và trò chuyện ngắn ngủi nhưng bốc lửa nhanh chóng mang lại hệ quả. Tôi rơi vào cơn hoảng loạn khi phát hiện mình đã có bầu trong khi tôi chưa hề nảy ý định có con. Ngoài ra, tôi nhận thấy, Yasar ngày càng tham lam, gia trưởng. Anh ta không cho phép tôi gặp gỡ bạn bè, kiểm soát tin nhắn của tôi. Tôi linh cảm, mối quan hệ này sẽ kết thúc không có hậu. Tôi quyết định không tiết lộ chuyện này với Yassar. Hợp đồng lao động đã kết thúc và chỉ còn thời gian ngắn anh ta sẽ trở về Thổ Nhĩ Kỳ, vậy nên tôi cho rằng, đây là thời điểm lý tưởng, để kết thúc mối quan hệ.

Agnieszka sinh con trai và qua những hình ảnh trên Facebook, Yasar suy đoán đó là con của anh. Yasar gọi điện đe dọa sẽ bắt cóc cả hai mẹ con đưa về Thổ Nhĩ Kỳ.

Cho dù từ ngày sinh con thời gian trôi qua đã hơn 2 năm, song Agnieszka vẫn sống trong sợ hãi. “Nhiều lúc tôi tự an ủi, đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chắc hẳn hắn đã quên mọi chuyện, song chẳng có gì đảm bảo”, Agnieszka thở dài, ôm bé Anton vào lòng.

Vinh Thu (Nguồn: Wyszly za cudzoziemcow)

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/vo-mong-voi-cuoc-tinh-da-sac-toc-post49498.html