Vợ nghĩ chiêu độc 'cắt đuôi' bồ nhí của chồng

Vừa đặt mũi giày bóng loáng vô nhà, ông Béo đã cất giọng trịch thượng: 'Bà Béo đâu rồi? Ra xách cặp cho tôi'.

Bà Béo phóng vèo từ trong bếp, như được lập trình sẵn, bà đỡ cái cặp đặt lên sofa rồi nhẹ nhàng tháo chiếc áo vest chật ních ra khỏi thân hình cồng kềnh của chồng. Ông Béo vừa quệt mồ hôi vừa thông báo: "Sáng sớm mai tôi đi công tác, lần này tôi đi hẳn một tuần, bà liệu thu xếp hành lý, vật dụng cá nhân cho tôi nhá".

Bà Béo đã kịp quay lại bếp để lật con cá chép đang chiên dở, nhưng vẫn nói với ra ngoài phòng khách: "Ông yên tâm, ăn tối xong tôi sẽ sắp xếp đâu vào đấy".

Chứng kiến màn đối thoại vừa rồi, em gái bà Béo không khỏi phẫn nộ, cô đặt ly nước cam trên bàn rồi đi vào bếp, nói nhỏ với chị gái: "Em nói chị đừng giận, nhưng chị có chiều ảnh quá không? Đàn ông được chiều dễ mất nết lắm". Bà Béo cười khanh khách: "Ối giời, dì cứ lo xa, lão Béo nhà chị thì ai mê nổi cơ chứ".

Bà Béo càng chủ quan thì cô em gái càng tỏ ra cảnh giác: "Chị cứ ru rú ở nhà nên không biết đấy thôi. Anh rể nhà mình không đẹp trai lồng lộng nhưng lại có tướng đại gia, mà các cô gái trẻ đẹp bây giờ thực dụng lắm. Em đảm bảo với chị, anh nhà mình ra ngoài thể nào cũng có không ít bóng hồng liếc mắt đưa tình. Để xem lúc ấy chị còn cười được nữa không?".

"Thế chả lẽ dì bảo tôi không cho ông ấy đi công tác nữa à? Có những chuyện mình biết nhưng phải chấp nhận thôi dì ạ". "Chị biết thì phải hành động chứ không để đấy được, hư thân ảnh! Chưa kể mụ bồ nhí nào đó còn cười đểu chị".

Nghe đến đây, tưởng bà Béo không giữ được bình tĩnh nữa, nhưng không ngờ bà còn cười lớn tiếng hơn: "Haha! Tôi hỏi thật nhé! Dì xem phim nhiều nên mới đa nghi thế đúng không? Với tôi, ổng cứ nộp lương cho tôi hàng tháng là yên tâm rồi".

Quá chán nản với lối suy nghĩ ngờ nghệch của bà Béo, cô em gái đành chốt một câu: "Được rồi! Em sẽ cho chị thấy chồng chị mẫu mực nhường nào".

***

Ông Béo mới đi công tác được 2 ngày, em gái bà Béo đã tức tốc gọi điện: "Chị ơi! Xong rồi! Chị nên chuẩn bị trước tinh thần, chị ngồi lên sofa để khỏi sốc nhé. Em có cô bạn thân làm việc ở sân bay, cô ấy vừa gọi cho em, báo là nhìn thấy một mụ mắt xanh mỏ đỏ ra sân bay đón anh rể, biểu cảm của 2 người bất thường lắm, rõ ràng không phải kiểu quan hệ đồng nghiệp hay đối tác đâu. Theo bạn em, 90% họ có tình cảm yêu đương...".

Sau khi nhận tràng "liên thanh" của em gái, bà Béo vẫn tỏ ra cực kỳ bình thản: "Giời đất! Tôi có nhờ dì theo dõi ổng đâu cớ chứ".

Đầu dây bên kia vẫn rất quyết liệt: "Em biết chị không nhờ nhưng em phải chứng minh cho chị thấy hành tung của anh rể không hề trong sạch. Chị gái ơi! Sao chị ngốc thế? Lần này chị phải làm cho ra nhẽ đấy nhé. Có bằng chứng rõ ràng nên ảnh không cãi được đâu".

"Ôi dào! Sao dì cứ thích phức tạp hóa vấn đề thế nhỉ? Nói thật nhé, giả dụ ổng có bồ nhí thật thì chắc chắn không ả nào yêu thương được cái ngữ đã béo lại còn hói đầu chỉ sau một đêm". "Chị nói hói đầu nghĩa là sao?". Lúc này bà Béo mới thủng thẳng: "Thì tui trộn thuốc tẩy lông vào dầu gội của ổng rồi mà".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/vo-nghi-chieu-doc-cat-duoi-bo-nhi-cua-chong-1jOsWl8GR.html