Vợ ngoại tình, chồng tuyên bố vì các con sẽ tha thứ nhưng hành động của anh ta lại tố cáo sự thật ngược lại

Tôi sai là điều không phải bàn cãi và tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng mọi thứ ngày càng đi quá giới hạn chịu đựng của tôi…

Tôi năm nay 35 tuổi, có chồng và 2 con nhỏ. Vợ chồng tôi kết hôn vừa tròn 10 năm. Tôi là nhân viên văn phòng còn chồng là kỹ sư xây dựng. Do tính chất công việc nên chồng tôi thường đi công tác xa nhà, có lần đi vài tháng mới về.

Chồng tôi là người có tính gia trưởng và khá kỹ tính. Nhưng đổi lại, anh là người biết lo cho gia đình, yêu thương các con, thu nhập cũng khá nên cuộc sống của 3 mẹ con tôi không bị áp lực bởi cơm áo gạo tiền.

Cách đây gần một năm, chồng tôi được mời vào làm cho công trình ở trong miền Nam nên anh phải đi công tác khoảng 2 tháng. Vốn cũng quen với việc chồng thường xuyên vắng nhà nên tôi cũng thấy chuyện này khá bình thường.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, thời điểm ấy, phòng tôi có nhân sự mới, là một nam đồng nghiệp kém tôi 4 tuổi, chưa có gia đình. Cậu ta chủ động tiếp cận tôi vì các vấn đề liên quan đến công việc và thường xuyên nhắn tin quan tâm, hỏi han tôi. Sau đó, chúng tôi bắt đầu có những buổi cafe, tâm sự thân thiết hơn mức bình thường.

Khi ấy, chồng đi công tác xa nhà, 1 phụ nữ có 2 con như tôi bỗng dưng được trai trẻ để ý, quan tâm, thú thực tôi cũng có chút xao lòng. Thực chất, tôi chưa bao giờ có ý định ngoại tình, chưa bao giờ muốn gia đình tan vỡ nhưng tôi đã sai khi không làm chủ được bản thân mình để rồi đã đi quá giới hạn với đồng nghiệp.

Sau lần đó, tôi biết mình đã sai và tôi hối hận vô cùng. Tôi đã lập tức chấm dứt mối quan hệ bất chính đó và cố gắng giấu kín cho hành động dại dột của mình.

Nhưng giấy không gói được lửa, sau những lời đồn ở công ty, cuối cùng, chồng tôi cũng biết chuyện. Anh ta chì chiết, đay nghiến và xúc phạm tôi thậm tệ. Tôi chấp nhận vì tôi biết lỗi là của tôi.

Ban đầu chồng tôi nói không muốn sống với một người vợ ngoại tình nhưng sau khoảng 1 tuần suy nghĩ, anh ta đã tuyên bố vì các con nên tha thứ cho tôi.

Anh ta cũng không nói chuyện tôi ngoại tình với bố mẹ hai bên và không cho các con tôi biết. Đó đồng nghĩa với việc chồng đang cho tôi con đường lui, cho tôi cơ hội để sửa sai, quay về với tổ ấm. Vì vậy, thời điểm đó, tôi biết ơn chồng vô cùng.

Những tưởng chỉ cần tôi cố gắng làm tất cả mọi việc để sửa sai và bù đắp cho chồng con về những lỗi lầm mình gây ra thì chúng tôi sẽ được trở lại như trước, thế nhưng, có lẽ tôi đã nhầm.

Ngoài mặt, chồng tôi nói vì các con sẽ tha thứ cho tôi để các con tôi không phải chịu cảnh tan đàn xẻ nghé. Hai vợ chồng cùng đồng lòng nuôi dạy con cái. Vậy mà, hàng ngày anh ta luôn tìm cách dày vò, lăng mạ, thậm chí bạo lực tinh thần tôi khi nhắc lại chuyện cũ.

Nửa năm qua, anh ta luôn lặp đi lặp lại điệp khúc nói tôi không còn tư cách để làm mẹ, không có quyền đưa ra bất cứ quyết định nào đối với các con. Anh ta luôn kiếm cớ hành hạ tôi, hạ bệ tôi trước mặt mọi người.

Ngay cả trong chuyện chăn gối, đó cũng chẳng khác nào là cực hình đối với tôi. Tôi như là nơi để anh ta trút giận. Nhiều lần, xong việc, nhìn lại cơ thể tôi là những vết bầm tím do chồng để lại và những đau đớn đến tận cùng khi bị chồng khinh bỉ.

Có lần, tôi hỏi thẳng chồng, nếu anh ta đã căm ghét tôi như vậy, tại sao không chọn cách ly hôn, giải thoát cho cả hai mà lại chọn cách tha thứ nhưng rồi lại khiến tôi sống như trong địa ngục.

Nhưng rồi, tôi nhận lại được câu trả lời càng khiến tôi đau đớn hơn. Anh ta nói, đó là cái giá mà tôi phải trả. Anh ta còn dọa nếu tôi phản kháng sẽ nói cho các con biết về người mẹ mà chúng luôn yêu quý bấy lâu nay thực chất là một người phụ nữ lăng loàn, hư hỏng.

Con gái đầu của tôi đã 8 tuổi. Bé đã hiểu mọi chuyện. Tôi không muốn con có hình tượng không đẹp về mẹ. Nếu con biết, tôi cũng không biết phải đối diện với con như thế nào.

Tôi sai là điều không phải bàn cãi và tôi phải chịu trừng phạt. Nhưng mọi thứ ngày càng đi quá giới hạn chịu đựng của tôi. Giờ tôi nên làm thế nào. Tiếp tục sống với một người chồng gia trưởng, chịu sự hành hạ của anh ta để các con có một gia đình trọn vẹn hay dũng cảm đối diện sự thật và chấp nhận kết thúc cuộc hôn nhân đau khổ này?

Nguyễn Liên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vo-ngoai-tinh-chong-tuyen-bo-vi-cac-con-se-tha-thu-nhung-hanh-dong-cua-anh-ta-lai-to-cao-su-that-nguoc-lai-172230222164014913.htm