Vợ ông Nguyễn Hữu Linh xin tha cho các con: Phẩm chất của cha là tài sản vô giá của vợ con

Phẩm chất của người cha là thứ tài sản vô giá cho các con. Câu chuyện vợ ông Nguyễn Hữu Linh xin cộng đồng mạng tha cho các con một lần nữa khẳng định thêm vấn đề này.

Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, phẩm chất của người cha là tài sản vô giá cho các con

Câu cửa miệng của các bà ”Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, xinh đẹp giỏi giang không bằng may mắn” đã có từ lâu nhưng dường như nó chưa bao giờ hết đúng. Thế nhưng xưa nay, nhiều người vẫn mặc định, cái hơn đó nằm ở “chức tước, địa vị, vẻ ngoài, tiền bạc”… mà chẳng mấy ai màng tới phẩm chất bên trong con người.

Là phận đàn bà, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, sang giàu hay nghèo khổ thì họ đều mong có một người đàn ông trước hết cần sự tử tế, cho những đứa con có một người cha tốt bởi vì phẩm chất của người cha là thứ tài sản vô giá cho các con.

“Đàn bà lấy chồng giống như đánh bạc”, thay đen đổi trắng bất ngờ. Câu nói này dường như đúng với bà Trần Thị Thanh Tân vợ ông Nguyễn Hữu Linh, vợ của nguyên Phó Viện trưởng viện KSND TP Đà Nẵng và giữ nhiều chức vụ lớn nhỏ khác. Đương nhiên, bà Thanh Tân chắc hẳn phải từng rất tự hào về người chồng quyền cao chức trọng, được người dân TP Đà Nẵng trọng vọng, tin tưởng. Đương nhiên, các con của ông Linh cũng đã từng rất tự hào về người cha mẫu mực, trụ cột của gia đình, ngoài xã hội được nhiều người kính nể.

Thế nhưng rồi, chỉ sau một đêm, biến cố ập tới. Hình ảnh ông Linh sàm sỡ, sấn lấy ôm ấp một đứa trẻ chỉ mới lên 5, lên 6, chừng bằng cháu nội của mình… tràn ngập mạng xã hội. Dư luận tức giận, phẫn nộ khi mà nhiều ngày sau đó, ông Linh vẫn ung dung, thậm chí biện minh, đánh tráo khái niệm hành động của mình bằng từ “nựng”.

Hình ảnh được cắt từ đoạn clip lan tràn trên mạng xã hội ghi lại cảnh Nguyễn Hữu Linh ôm ghì, hôn siết bé gái bằng tuổi cháu nội mình

Hình ảnh được cắt từ đoạn clip lan tràn trên mạng xã hội ghi lại cảnh Nguyễn Hữu Linh ôm ghì, hôn siết bé gái bằng tuổi cháu nội mình

Một làn sóng tẩy chay, lên án Nguyễn Hữu Linh bằng cách đăng lên mạng các thông tin cá nhân của ông, ảnh căn nhà của ông ở Đà Nẵng với lời chú thích đó là nhà của “kẻ ấu dâm”. Thậm chí có một số người ném chất bẩn hoặc xịt sơn lên cổng nhà ông Linh.

Ngay tại chung cư Galaxy 9, nhiều cư dân cùng mặc áo đồng phục in dòng chữ "Lạm dụng tình dục là tội ác" hay "Cùng lên tiếng bảo vệ trẻ em gái" để phản đối hành vi của ông Linh và yêu cầu “phải xử lý nghiêm ông Linh để răn đe”.

Cộng đồng mạng hả hê khi thấy hình ảnh cánh cổng nhà Nguyễn Hữu Linh bị xịt sơn dòng chữ "Ấu dâm" như một bản án dõng dạc và đanh thép nhất.

Thậm chí, tập thể cư dân ở chung cư nơi xảy ra sự việc đồng loại gửi đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố và xử phạt nghiêm ông Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô đối với trẻ em dưới 16 tuổi.

Những hình ảnh và biểu ngữ về ông Linh đã được dán lên nhiều chiếc xe để diễu hành cho nhiều người cùng biết.

Cuối cùng, người chồng, người cha “mẫu mực” ấy đã bị khởi tố để điều tra hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi – một tội danh bị xã hội coi là lệch lạc, bệnh hoạn…

Trong câu chuyện này, nạn nhân trước hết và đau khổ nhất là gia đình bé gái trong thang máy. Nói về hậu quả khôn lường mà các nạn nhân ấu dâm phải gánh chịu, TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội, nhà tâm lý học, chuyện gia nghiên cứu về giới tính, tình dục, sức khỏe tình dục cho rằng, hành vi ấu dâm để lại những hậu quả khủng khiếp về thể xác lẫn tinh thần, sự phát triển nhân cách của 1 đứa trẻ.

Đó là câu chuyện rõ ràng. Thế nhưng bên cạnh đó, nạn nhân của Linh còn là những người gián tiếp phải gánh chịu, sống với nỗi nhục nhã, xấu hổ không phải do mình gây ra, là vợ, là bố mẹ, là những đứa con trong gia đình ông.

Bức tâm thư vợ ông Nguyễn Hữu Linh gửi cộng đồng mạng

Sáng 27/4 mãng xã hội xôn xao bức tâm thư của bà Trần Thị Thanh Tân - vợ ông Nguyễn Hữu Linh gửi cộng đồng mạng. Đọc những lời trong bức thư của một người vợ, người mẹ mà không khỏi xót xa.

Khi sàm sỡ cô bé chỉ bằng tuổi cháu nội của mình, Nguyễn Hữu Linh có khi nào nghĩ tới nỗi tủi hổ, nhục nhã mà vợ và con của mình ngày hôm nay đang phải gánh chịu. Nỗi thống khổ, nhục nhã đến mức phải viết một bức tâm thư cay đắng vì “đau khổ vượt quá giới hạn chịu đựng”? Nỗi nhục nhã, đau khổ ấy khiến người vợ phải xin hãy để mọi chuyện dừng lại vì đây là “những ngày đau khổ nhất” trong cuộc đời bà, là “có nhà mà không dám về”… Bà van xin hãy tha cho các con của bà vì chúng không có tội.

Nguyễn Hữu Linh có nghĩ tới những đứa trẻ con mình sẽ đối mặt với ánh nhìn mỉa mai, khinh khi của chúng bạn bởi không may có một người cha “ấu dâm”. Nghĩ tới người vợ sẽ không thể ngẩng đầu lên bởi đồng nghiệp, bạn bè và cả xã hội nhận ra bà là vợ của kẻ dâm ô bé gái trong thang máy đang bị cả xã hội lên án?

Công bằng mà nói, trong vụ việc này, chúng ta cần thượng tôn pháp luật, ai làm người đó chịu và được pháp luật xét xử văn minh.

Thế nhưng, chúng ta lên án cái ác nhưng không có quyền gây ra các tổn hại vật chất, tinh thần, sức khỏe cho những người không liên quan. Bởi những hành vi quá khích vì sự tức giận mà làm hư hỏng tài sản hoặc xúc phạm tới danh dự, tinh thần của những người trong gia đình ông Linh là những hành động pháp luật nghiêm cấm.

Và vô hình chung, những người khác vô tội như vợ và con ông Linh lại phải gánh hậu quả, xã hội lại thêm những nạn nhân ngoài ý muốn!

Xem thêm: Clip người dân hàng xóm nói về Nguyễn Hữu Linh (Nguồn: Zing.vn)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/vo-ong-nguyen-huu-linh-xin-tha-cho-cac-con-pham-chat-cua-cha-la-tai-san-vo-gia-cua-vo-con-d142081.html