Võ sư bị đánh lén, sát hại ở nhà: Nhiều người quý

Một võ sư 74 tuổi bị sát hại tại nhà riêng được nhiều người biết tới và ai cũng quý mến.

Vụ việc võ sư L.T (74 tuổi, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị sát hại khiến nhiều người bức xúc. Nghi phạm gây án là Nguyễn Xuân Thủy (56 tuổi, trú phường Tự An, hàng xóm với nạn nhân).

Chiều ngày 22/7, trao đổi với PV, một võ sư Karate sinh hoạt trong CLB Karate tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Nhắc đến thầy L.T thì hầu như ai cũng biết nhưng để hiểu rõ thầy thì không phải ai cũng hiểu.

Cách đây khá lâu, thầy T tự mở lớp tại căn nhà (nơi thầy bị sát hại) rồi dạy võ Karate cho những người đến theo học. Đa số những người đến học thầy đều là người quen biết. Hồi đó thầy cũng có nhận một số đệ tử, sau đó không hiểu vì lý do gì thầy không nhận đệ tử và cũng không dạy võ nữa.

Mặc dù dạy võ cho nhiều người nhưng thầy T không sinh hoạt trong CLB Karate của TP Buôn Ma Thuột và tỉnh Đắk Lắk nên hiện thầy T chưa có pháp danh".

Theo vị võ sư này, võ sư L.T cũng đã đào tạo được một số đệ tử thành công cho tới bây giờ. Có người hiện là chủ hồ bơi hay HLV. Với những người học võ, nếu ai biết tới thầy T đều rất yêu quý và tôn trọng.

Cùng ngày, con trai võ sư L.T, hiện đang là chủ một võ đường cũng chia sẻ: "Bố tôi ngoài trách nhiệm của người cha ông còn là một người thầy dạy võ của tôi. Liên quan đến cái chết của bố tôi hiện công an vẫn đang điều tra làm rõ".

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Như thông tin trước đó, chiều ngày 20/7, con gái nạn nhân đi làm về thì phát hiện cha mình nằm bất tỉnh ở nhà, tưởng bố bị ngã nên người con gái vội đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong từ trước.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, công an nhận định có dấu hiệu án mạng nên tập trung lực lượng điều tra.

Ngay trong đêm 20/7, công an đã xác định Nguyễn Xuân Thủy là nghi phạm liên quan đến cái chết của ông T. nên triệu tập về trụ sở lấy lời khai.

Bước đầu Thủy khai nhận, vào chiều 20/7, Thủy đi tìm người nhà nhưng không thấy. Nghĩ người nhà của mình ở trong nhà ông T. nhưng cổng khóa, Thủy cầm theo một khúc gỗ trèo tường vào bên trong.

Sau đó, giữa Thủy và ông T. xảy ra cãi cọ. Thủy đã dùng hung khí tấn công khiến ông T. gục xuống bất tỉnh. Sau khi gây án, Thủy về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo dính máu của mình ném vào sọt rác trước nhà hàng xóm.

Thu Hiền

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vo-su-bi-danh-len-sat-hai-o-nha-nhieu-nguoi-quy-3435952/