Võ Tắc Thiên và nỗi cô đơn 'không tình yêu - không tình thân'

Cô đơn giữa quyền lực là cái giá phải trả của các vị đế vương.

“Chân tình là nhất thời, quyền lực mới là vĩnh viễn”

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Từ một Võ Mỵ Nương ngây thơ, trong sáng, tài sắc, chung tình đến một Võ Tắc Thiên đầy thủ đoạn và tàn ác.

Để dọn đường cho hành trình lên ngôi vương của mình, Võ Mỵ Nương đã không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn tàn độc nào thậm chí là giết đi người thân.

Khi chính thức được phong chức Chiêu Nghi, Võ Mỵ Nương đã lập kế hãm hại nhằm phế truất Vương hoàng hậu (Thi Thi) và Tiêu Thục Phi (Trương Hinh Dư) vì nghi 2 người này ám sát con gái.

Sau đó, Võ Thị đã ép Cao Dương phải thắt cổ tự tử.

Lúc này, những kẻ đối đầu với Võ hậu vẫn là bè phái của Trưởng tôn Vô Kỵ và thái tử nhiếp chính Lý Trung. Việc của Võ hậu là dàn xếp và trừ khử dần những kẻ ngáng đường của bà và công việc triều chính mà hai vợ chồng vẫn thống nhất với nhau.

Có lẽ vì thế, cuộc đời của Võ Mỵ Nương là minh chứng cho câu "Chân tình là nhất thời, quyền lực mới là vĩnh viễn".

Với Võ Tắc Thiên, tình yêu chỉ là nhất thời, tình cảm con người cho dù có chân thành đến mấy rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh.

Để trở thành người trên vạn người, Võ Tắc Thiên đã chọn quyền lực và nói lời tạm biệt với tình thân, tình yêu.

Nỗi cô đơn trên đỉnh cao quyền lực

Từ lúc mới nhập cung khi 14 tuổi, Võ Mỵ Nương đã kết tình tỷ muội với Từ Huệ (Trương Quân Ninh), trải qua khổ ải ở chùa Cảm Nghiệp cho đến khi hạnh phúc sinh đứa con đầu lòng rồi lặng lẽ khóc thương khi chồng con đều lần lượt chết trên tay mình.

Sau một hành trình dài cuối cùng Mỵ Nương cũng trở thành Hoàng đế. Tuy nhiên, khi có tất cả trong tay thì bên cạnh chẳng còn lấy một người yêu thương.

Đó chính là sự cô đơn cùng cực của một người đàn bà khi trong tay có giang sơn mà không có tình thân lẫn tình yêu.

Võ Mị Nương yêu tha thiết Lý Thế Dân đến nỗi không gì có thể xoay chuyển nổi nhưng sau vẫn đồng ý đi tiếp con đường còn lại của cuộc đời với Lý Trị để thỏa mãn ước muốn báo thù cho đứa con đã mất mà chưa kịp chào đời.

Có lẽ số phận đã an bài cho Võ Mỵ Nương khi không thể có được trọn vẹn hạnh phúc. Đến tận cùng cuộc đời, Võ Tắc Thiên vẫn không thể nào giữ được trong tay 2 người đàn ông mà bà yêu thương nhất.

Có thể được giang sơn, quyền lực nhưng sẽ không có được tình yêu và hạnh phúc đích thực để rồi đối mặt với sự cô đơn và những hối tiếc trong tâm khảm.

Vì thế, Võ Tắc Thiên dù ở đỉnh cao của danh vọng vẫn cô đơn đến tội nghiệp.

Theo Lục Trinh/Đại lộ

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/vo-tac-thien-va-noi-co-don-khong-tinh-yeu-khong-tinh-than/20200427100250619