Vô tình nhặt được chiếc nhẫn kim cương trên bãi biển, người đàn ông có hành động khó tin

Việc người đàn ông trả lại chiếc nhẫn kim cương trị giá 40.000 USD vô tình nhặt được trên bãi biển khiến nhiều người khác cảm thấy khó tin.

Vô tình nhặt được chiếc nhẫn làm bằng vàng trắng có gắn kim cương đáng giá trị giá 40.000 USD nằm dưới bãi cát ở bờ biển, người đàn ông có hành động khiến người khác khó tin đó là lên mạng đăng bài để tìm lại chủ nhân cho chiếc nhẫn.

Theo Newsflare, hôm 10/11, anh Joseph Cook (37 tuổi) bất ngờ tìm thấy chiếc nhẫn có giá trị lớn khi dùng máy dò kim loại để tìm đồ vật thất lạc trên bãi biển Hammock ở bang Florida của Mỹ.

Trong video được công bố, khi chiếc máy dò kim loại phát ra tín hiệu, anh Cook đã dùng tay bới lớp cát phía dưới và không khỏi bị sốc khi tìm thấy một chiếc nhẫn.

“Tôi thề đây là viên kim cương lớn nhất mà tôi từng tìm thấy trên bãi biển”, anh Cook nói.

Anh Cook sau đó đăng đoạn video lên mạng xã hội, và kêu gọi các cửa hàng bán trang sức ở địa phương tìm giúp chủ nhân của chiếc nhẫn thất lạc.

“Khi tôi đi tới các cửa hàng bán trang sức, họ nói rằng chiếc nhẫn trị giá tới 40.000 USD. Tôi đã để chiếc nhẫn trong xe máy của mình được gần một tuần. Chuyện này thật khó tin. Lúc đầu tôi nghĩ chiếc nhẫn làm bằng nickel, nhưng khi bới cát lên, tôi phát hiện nó được làm từ vàng trắng và còn gắn viêm kim cương to bự”, anh Cook cho hay.

Hai tuần sau khi đăng tải video, anh Cook, một nhà sáng tạo nội dung, nhận được vô vàn cuộc gọi từ các số lạ. Ban đầu, anh quyết định không nghe máy. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh Cook cho rằng có thể chủ nhân của chiếc nhẫn bị thất lạc nằm trong số những người đã liên lạc với mình.

Cuối cùng, anh Cook đã gọi Facetime với một cặp vợ chồng sinh sống ở thành phố Jacksonville của bang Florida. Cặp đôi cho biết họ bị mất chiếc nhẫn tương tự như đồ vật mà anh Cook đã tìm thấy.

“Họ nói rất vui khi tìm thấy chiếc nhẫn. Người vợ còn không thể tin được chuyện này và bật khóc”, anh Cook kể lại.

Người đàn ông tốt bụng đã trao trả lại chiếc nhẫn trị giá 40.000 USD cho cặp vợ chồng sau 3 tuần anh vô tình nhặt được nó trên bãi biển.

“Tôi nghĩ chuyện trả lại đồ là tốt. Tôi từng trả lại một món đồ có giá 6.000 USD trong năm nay. Mỗi lần trả lại đồ vật bị thất lạc, tôi đều cảm thấy vui và hạnh phúc”, anh Cook tâm sự.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/vo-tinh-nhat-duoc-nhan-kim-cuong-tren-bai-bien-nguoi-dan-ong-co-hanh-dong-la-5007583.html