Vợ và con 'níu' phạm nhân về với con đường hoàn lương

Vợ chồng cùng nghề, hai con ngoan và học giỏi, nhưng Nguyễn Sỹ Bắc, SN 1971, trú tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thấy rằng như thế vẫn không đủ đối với mình. Bắc rời trường, bỏ ra ngoài kinh doanh và được nhiều người biết đến bởi sự tháo vát và nhanh nhạy. Vậy mà...

Có lẽ, vụ án người mẹ kế thuê người đầu độc con chồng gần 8 năm về trước vẫn khiến cho những người biết chuyện thêm ớn lạnh. Mâu thuẫn trong việc chia tài sản của người chồng quá cố khiến Nguyễn Thị Chinh nảy sinh ý định đầu độc người con riêng của chồng là luật sư Nguyễn Văn Nhường.

Chinh nhờ Thái là nhân tình của mình tìm người bắt cóc anh Nhường, nói dối viên kịch độc Natrixianua là thuốc ngủ. Sau khi Nguyễn Sỹ Bắc tìm được người nhận lời bắt giữ hộ anh Nhường, Thái ra điều kiện phải bắt anh Nhường uống viên thuốc ngủ do Chinh đưa cho mới trả công 100 triệu đồng, Niên đã bẻ viên thuốc trên, bỏ một nửa vào chai nước rồi ép anh Nhường uống sau đó đưa người đàn ông này đặt ở dốc Dây Diều. Anh Nhường thiệt mạng, Chinh, Thái và những kẻ khác như Bắc, Niên và đồng bọn lần lượt hầu tòa về tội “Giết người” trong đó Chinh nhận mức án cao nhất là chung thân. Những kẻ khác lần lượt nhận các mức án từ 14 đến 20 năm tù.

Đang thi hành bản án 14 năm tù giam về tội “Giết người” ở trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an), phạm nhân Nguyễn Sỹ Bắc nhiều lúc vẫn không tin đó là sự thật. Bởi theo lời tâm sự của Bắc thì thậm chí lúc bị bắt đã là 49 ngày của nạn nhân và bây giờ, anh ta vẫn không nghĩ viên thuốc được nhờ ép nạn nhân uống là chất kịch độc. Bắc bảo vì anh ta quá tin bạn nên mới giúp chứ cái giá vài chục triệu đồng tiền công, nếu đem so sánh với hệ thống 3 nhà hàng, quán karaoke sầm uất nhất nhì TP Phúc Yên của vợ chồng Bắc thì số tiền trên chẳng nghĩa lý gì.

Trong phòng văn hóa của trại giam, Bắc vẫn say sưa biên soạn tài liệu cho buổi phát thanh diễn ra vào lúc 5g sáng hôm sau. Việc biên soạn một bản tin 15 phút đáp ứng đủ các yêu cầu về tính thời sự, tính giáo dục mà vẫn đảm bảo đầy đủ việc tuyên truyền 20 điều nếp sống văn hóa, nội quy trại giam, là điều không khó với một người từng có thời gian làm thầy giáo như Bắc.

Nhưng có những lúc, trong lòng Bắc chợt thấy buồn. Với chất giọng ấm và nhẹ nhàng, từ ngày vào trại cải tạo, Bắc được cán bộ giao phụ trách thư viện và phát thanh. Phạm nhân Nguyễn Sỹ Bắc bảo rằng, công việc này khá hợp với sở trường của anh ta.

Phạm nhân Nguyễn Sỹ Bắc trong trại giam.

Nếu như họ biết bằng lòng với những gì đang có...

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có đông anh em, nhưng kinh tế khá giả nên Nguyễn Sỹ Bắc và các em đều được học hành tử tế. Vì vậy, với những kiến thức học được và chọn ngành nghề, Bắc nhanh chóng trở thành thầy giáo dạy cấp 2. Vốn có trình độ, Bắc nhanh chóng hòa nhập với công việc giảng dạy và có những thành tích đáng kể. Cũng từ môi trường này, Bắc đã bén duyên và lấy vợ cùng nghề. Tình yêu của hai người như được gắn kết hơn khi lần lượt có hai cậu con trai kháu khỉnh ra đời. Thế nhưng, từ khi có con thứ 2, Bắc có những suy nghĩ khác. Anh ta nghĩ rằng, với khả năng và nhanh nhạy của mình, công việc giáo viên có phần hơi hạn chế. Vì thế, anh ta đã quyết định bỏ dở và ra nước ngoài làm việc.

Do có các em và sẵn mối làm ăn ở nước ngoài nên khi Bắc sang bên ấy cũng nhanh chóng hòa nhập. Được một thời gian, Bắc đã khuyên vợ bỏ nghề cùng mình sang bên kia làm ăn, để vợ chồng có điều kiện gần gũi. Tuy nhiên, vợ Bắc không nghe. Vì yêu vợ, yêu con nên, anh ta đã quay về Việt Nam bất chấp sự can ngăn của bố mẹ và 3 người em đều làm ăn, sinh sống ở nước ngoài. Cùng vợ làm ăn, Bắc được người dân ở TP Phúc Yên biết đến là người kinh doanh giỏi, nhất là trong lĩnh vực giải trí và ăn uống. Thế nhưng định mệnh cuộc sống đã đưa đẩy, vô tình đưa Bắc trở thành kẻ tiếp tay cho người mẹ kế hạ độc con chồng.

Bắc nói, không hề quen cặp đôi Dương Quang Thái và Nguyễn Thị Chinh, những kẻ âm mưu hạ độc anh Nguyễn Văn Nhường vì mâu thuẫn trong việc chia chác tài sản thừa kế. Tuy nhiên vì Thái từng có thời gian lao động ở CH Séc nên qua sự giới thiệu của một người khác, Bắc đã nhận lời tìm hộ người bắt cóc anh Nhường cho Thái. “Khi nói chuyện, Thái bảo anh ta cùng làm ăn với anh Nhường và vướng bận vấn đề giấy tờ. Vì vậy, họ muốn tìm anh Nhường để thương lượng và đòi lại thị phần của mình. Mặt khác, anh ấy còn cầu thị gia đình bề thế, có người thân làm ở trên nên không muốn làm to chuyện. Nghe vậy, tôi đã tin lời và đã nhận giúp...”, phạm nhân Nguyễn Sỹ Bắc tâm sự.

Sau khi nhận lời Thái, Bắc gọi điện cho Nguyễn Trọng Minh, quê ở Quảng Ninh, một người bạn xã hội đang sống ở Hà Nội tìm giúp với giá thỏa thuận là 100 triệu đồng. Với số tiền này, hợp đồng được đưa ra là nhóm của Minh phải bắt được anh Nhường, giao cho Thái sau khi đã nhét vào miệng người đàn ông này viên thuốc ngủ. “Tôi cho Thái số điện thoại của Minh, bảo anh ta liên lạc trực tiếp với Minh nhưng Thái không đồng ý với lý do không muốn giao lưu với dân anh chị, phiền phức rồi đưa cho tôi 50 triệu đồng cùng với ảnh, số điện thoại của anh Nhường”, Bắc kể tiếp. Số tiền này và ảnh anh Nhường được Bắc chuyển cho Minh nhưng gần một tháng trời tìm không thấy, Minh gọi điện cho Bắc hẹn trả lại tiền nhưng Thái không nhận. Đang lúc nhóm của Minh muốn bỏ cuộc thì Thái cho biết Nhường chuẩn bị về nhà giỗ bố, anh ta sẽ thông báo lịch trình sau rồi giục Bắc qua nhà lấy thuốc ngủ.

... Tiếp tay cho người mẹ kế hạ độc con chồng?

Cũng theo lời Bắc thì khi lên Thái Nguyên thấy Thái dẫn Chinh ra giới thiệu là vợ con và họ khá thân mật với nhau khiến anh ta không nghi ngờ. “Vì vậy, tôi đã cầm túi nilon đựng viên thuốc màu trắng từ tay Thái và nghĩ đó chỉ là thuốc ngủ. Tôi đã cầm về giao cho Niên, đồng thời truyền đạt lại ý của Thái là bắt được anh Nhường rồi thì nhét viên thuốc vào miệng, sau đó đưa ra dốc Dây Diều, Sóc Sơn là hết hợp đồng. Người của Thái sẽ ra đó đón anh Nhường đưa về Thái Nguyên. Thái còn hứa là sẽ không đánh đập, chỉ bắt anh Nhường về để thương lượng, lấy lại giấy tờ”, phạm nhân Nguyễn Sỹ Bắc nói.

Theo đó, vào đúng ngày giỗ bố, anh Nhường đã về Thái Nguyên. Bắc và nhóm của Niên đi xe lên Thái Nguyên, vào một nhà nghỉ trước cổng trường Công nghiệp Thái Nguyên đợi, song việc bắt anh Nhường đã không thể thực hiện vì người đàn ông này lúc quay về Hà Nội đã đi xe khách. Không bắt được người song nhóm của Niên đã biết được nơi ở của anh Nhường qua việc cùng lên xe khách, bám theo anh về Hà Nội.

Anh ta bảo hôm đó, Bắc đang ngồi uống cà phê với Thái thì nhận được điện thoại của Niên thông báo đã bắt được anh Nhường và cả nhóm đang trên đường từ Hoàng Quốc Việt đi Sóc Sơn. Thái hỏi đã cho uống thuốc chưa, Niên bảo để quên trên nóc tủ lạnh ở nhà rồi. “Tôi hỏi Thái có cần phải uống thuốc không vì người đã bắt được rồi chỉ cần bịt miệng là xong nhưng Thái không chịu. Anh ta bảo hợp đồng như thế nào thì cứ làm như thế. Vậy là nhóm của Niên phải dừng lại để ông chú họ của Niên là Bùi Văn Ninh, khi đó đang ở chơi nhà Niên, cầm hộ viên thuốc ra. Khi có viên thuốc rồi, chẳng hiểu sao Niên lại dùng dằng chưa cho uống.

Thái gọi điện thoại giục lần nữa, bấy giờ Niên mới bẻ nửa viên thuốc cho vào chai nước lavie dở, ép anh Nhường uống. Thấy miệng anh Nhường trào dịch màu nâu, lịm đi, Niên tưởng anh Nhường nôn ra cà phê uống lúc trước ở quán nên gọi điện cho Thái, thông báo anh Nhường đã ngủ. Thái bảo Niên cứ để anh Nhường ở dốc Dây Diều, anh ta sẽ cho người ra đưa về. Rồi Thái đưa nốt số tiền công cho tôi để chuyển cho Niên”, Bắc kể.

Thế rồi, cứ tưởng chuyện dừng lại ở đó, Thái và anh Nhường giải quyết xong xuôi nên không thấy người bạn ấy gọi điện. Bắc về nhà cuốn vào vòng xoáy kinh doanh và không biết nạn nhân chết. Tuy nhiên, gần 50 ngày sau, Bắc đã phải tra tay vào còng số 8. “Lúc ấy, khi nghe các anh ở phòng hình sự nói, tôi mới biết đúng hôm ấy là 49 ngày của nạn nhân...”, Bắc nói trong ân hận.

Theo lời Bắc thì bản thân anh ta cũng không biết viên thuốc ấy là thuốc kịch độc mà đã bị người bạn ở nước ngoài ấy lừa, khiến anh ra rất sốc khi biết chính mình đã tiếp tay hại chết người lương thiện. Không chỉ Bắc sốc mà vợ anh ta cũng rơi vào trạng thái trầm cảm trước cái tin chồng dính dáng vào một vụ bắt, ép người uống thuốc độc, nổi đình đám.

Chồng vướng vào lao lý, vợ Bắc không kham nổi việc kinh doanh nên đã nhượng lại cho người khác. Phạm nhân Nguyễn Sỹ Bắc bảo rằng, vài tháng một lần, vợ Bắc lại dẫn hai con trai lên thăm bố. “Nhìn thấy vợ và hai con, tôi mừng lắm. Bởi ở lúc dông bão nhất, họ đã không bỏ rơi tôi. Vì vậy, trong thâm tâm mình giờ đây, tôi hiểu vợ và hai đứa con đó là phúc phận của mình và là động lực để tôi cải tạo nốt những ngày còn lại và sớm trở về, bắt tay làm lại cuộc đời, bù đắp những thiệt thòi mà họ đã phải gánh chịu suốt một thời gian dài qua...”, phạm nhân Nguyễn Sỹ Bắc chia sẻ.

Nguyễn Vũ – Hạ My

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/vo-va-con-niu-pham-nhan-ve-voi-con-duong-hoan-luong-113624.html