Vợ vào nhà nghỉ với cán bộ Phòng CSGT: 'Rất trẻ'

Theo bà Toàn, hiện cô P vẫn chưa đi làm trở lại do việc gia đình chưa giải quyết xong.

Xung quanh những xôn xao vụ chồng bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ cùng cán bộ Phòng CSGT, ngày 1/8, bà Lê Thị Toàn - Hiệu trưởng Trường mầm non H.M, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đây là việc đời tư của chị Lê Thị P (đang là giáo viên Trường Mầm non H.M).

"Do cơ quan chức năng chưa có kết luận về vụ việc nên nhà trường chưa yêu cầu cô P viết bản tường trình. Mặc dù, đến nay các cô đã đi làm nhưng cô P vẫn xin nghỉ thêm 1 tháng để giải quyết việc gia đình", bà Toàn nói.

Theo bà Toàn, chị P vẫn là giáo viên hợp đồng của thành phố, đạo đức nghề nghiệp cũng như năng lực chuyên môn của chị P đều tốt, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhà trường, không vi phạm bất cứ nội quy nào.

Anh H và cô giáo P trong nhà nghỉ (Ảnh: An ninh tiền tệ)

"Cô P rất yêu trẻ, yêu nghề. Cô P đúng là còn rất trẻ, còn đẹp hay không thì tùy theo đánh giá nhận xét của từng người", bà Toàn cho biết thêm.

Cùng ngày, Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Tham mưu, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh.

"Trường hợp của anh H (anh Lê Xuân H, công tác tại Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa - PV) chúng tôi đã có quyết định tạm đình chỉ rồi. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin sớm nhất với báo chí", Thiếu tá Cường nói.

Trước đó, theo đơn tố cáo của anh L.V.T (chồng chị P), mấy tháng gần đây, thấy vợ anh có biểu hiện rất lạ, thường xuyên bỏ bê việc gia đình, có hôm đi chơi nhưng nói dối đi công việc, về nhà rất muộn, làm anh nghi ngờ nên đã âm thầm theo dõi.

Cụ thể, vào lúc 20h20 ngày 21/7, anh và gia đình bắt quả tang anh H và chị P đang ở với nhau tại phòng 310, khách sạn Q, xã Hoằng Long.

Anh T cho biết, trước đó, do nghi ngờ mối quan hệ này, nên anh đã nói chuyện với hai người, khuyên nhủ và yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính, mục đích để gìn giữ hạnh phúc của cả 2 gia đình.

Tuy nhiên, anh T cho biết cả hai đều bỏ ngoài tai, thậm chí còn thách thức, lén lút quan hệ với nhau. Bên cạnh đó, chị P đã gửi đơn ra TAND TP Thanh Hóa để ly hôn với anh T.

Nói về việc này, ông Võ Hồng Thao, Trưởng Công an xã Hoằng Long cho biết: "Chị P đang đợi tòa tuyên về đơn ly dị của vợ chồng chị nên có gặp anh H để nhờ tư vấn và kể về hoàn cảnh gia đình vì chồng con thế này thế kia nên mới phải làm đơn ly dị.

Khi tôi hỏi ngược lại thì anh H cho rằng, do hôm đó trời mưa to, hơn nữa, ngồi bên ngoài tâm sự sợ người khác bàn tán nên mới phải thuê phòng nghỉ trong khách sạn cho kín đáo".

Cũng theo ông Thao, căn cứ vào lời khai của chị P và anh H thì giữa 2 người chỉ có mối quan hệ bạn bè, không phải tình cảm nam nữ. Anh H hiện cũng đã có gia đình.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/vo-vao-nha-nghi-voi-can-bo-phong-csgt-rat-tre-3362891/