Voi mẹ rơi nước mắt vì không thể cứu con, cả đàn voi cúi đầu

Do dị tật bẩm sinh, voi con đã không thể qua khỏi lúc vừa chào đời. Voi mẹ đã dùng mọi cách để gọi con dậy nhưng không thể làm gì giúp đứa con mới sinh.

Tại một sở thú ở Đức, một con voi cái đã sinh con khi đang ở cùng đàn của mình. Đáng buồn thay, do dị tật bẩm sinh, voi con đã không thể qua khỏi cơn đau tim lúc vừa chào đời.

Khi ra khỏi bụng mẹ, chú voi con đã có thể cử động gọi đàn. Tuy vậy, chỉ vài giây sau đó, nó đã không thể đứng dậy. Voi mẹ còn dùng vòi đẩy người voi con như muốn gọi nó tỉnh lại. Chiếc vòi của voi mẹ xoa khắp người con mình, níu kéo chút hy vọng cuối cùng. Đôi mắt nó thể hiện nỗi buồn sâu sắc với mất mát lớn lao này.

Các con khác trong đàn sẽ vùi đất lấp lên cơ thể con đã chết. Đây cũng được coi là một trong những tập tính thể hiện lối sống tình cảm của loài voi.

Hành động chôn cất bầy đàn là điều rất đặc biệt trong giới tự nhiên, biểu hiện cho sự gắn bó như trong gia đình giữa các con vật.

Công Hiếu (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-voi-me-roi-nuoc-mat-vi-khong-the-cuu-con-ca-dan-cui-dau-a381174.html