Vòng 1/8 Champions League: Ronaldo sáng nhất, nước Anh trọn niềm vui

Vòng 1/8 Champions League chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của các đội bóng Anh khi cả 4 đại diện cùng có vé trong khi Ronaldo là ngôi sao sáng nhất.

Ngoại hạng Anh trọn niềm vui

Cả 4 đại diện của giải Ngoại hạng Anh đều vượt qua được vòng 1/8 Champions League và ghi danh vào Tứ kết. Trong đó, Man City là đội ấn tượng nhất.

 Man Utd xuất sắc vượt qua PSG.

Man Utd xuất sắc vượt qua PSG.

Các học trò của HLV Pep Guardiola giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 10-2 trước Schalke 04 và giành vé đầy thuyết phục. Trong khi đó, Tottenham cũng nhẹ nhàng đả bại đại diện khác của nước Đức là Dortmund và đi tiếp.

Nửa đỏ thành Manchester cũng thi đấu ấn tượng và thậm chí đã lội ngược dòng để loại gã nhà giàu nước Pháp PSG khỏi Champions League năm nay.

Liverpool đánh bại Bayern Munich.

Liverpool cũng vượt qua ông lớn Bayern Munich trong trận cầu mà Virgil Van Dijk tỏa sáng rực rỡ và nhấn chìm đội chủ sân Alianz Arena.

Như vậy, cả 4 đại diện Anh Quốc đều góp mặt trong số 8 đội bóng mạnh nhất châu Âu mùa giải này.

Vòng đấu của những cú lội ngược dòng

Vòng 1/8 Champions League 2018-2019 là vòng đấu của những cuộc lội ngược dòng khi hầu hết những đội bóng giành lợi thế ở lượt đi đều thất bại.

Kết quả sau lượt đi vòng 1/8.

Kết quả sau lượt về.

Ngày thi đấu đầu tiên, AS Roma và PSG là những đội bóng bước vào vòng lượt về với tâm lý thoải mái nhất khi đã có được chiến thắng ở lượt nhưng ở lượt về, họ đều chấp nhận thua cay đắng: Roma thua ở hiệp phụ còn PSG thua vì quả penalty đến từ VAR trong những phút bù giờ.

Ajax Amsterdam thậm chí còn làm được điều ấn tượng hơn là đả bại các nhà ĐKVĐ Real Madrid với trận thắng 4-1 ngay trên sân Bernabeu.

Juventus hôm sau cũng ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 3-0 sau khi bất ngờ thúc thủ 0-2 trong trận lượt đi.

Bayern Munich tạo được chút lợi thế với trận hòa 0-0 trên hiểm địa Anfield nhưng khi trở về Hang hùm, họ lại để Liverpool dễ dàng đánh bại với tỷ số 3-1.

Có tổng cộng, 5/8 cuộc lội ngược dòng của những đội mất lợi thế trong lượt đi để giành chiến thắng và đi tiếp ở trận lượt về.

Cristiano Ronaldo sáng nhất vòng đấu

Ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất ở vòng đấu này là Cristiano Ronaldo. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ghi được một hattrick và một mình kéo Juventus vượt qua vòng đấu.

Ronaldo là ngôi sao sáng nhất vòng đấu.

Đối thủ Atletico Madrid thi đấu khá quyết tâm và thể hiện lối đá phòng ngự tốt trước Juventus sau khi họ giành chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi.

Tuy nhiên, cú đúp bàn thắng sớm của Ronaldo cùng với bàn thắng trên chấm 11m ở hiệp 2 đã nhấn chìm đại diện Tây Ban Nha.

Quan trọng hơn, chiến thắng này giúp Ronaldo xô đổ hàng loạt kỷ lục tồn tại nhiều năm tại Champions League. Điển hình là việc CR7 đã ghi được tới 124 bàn thắng ở Champions League trong màu áo của Man United, Real Madrid và Juventus. Điều này giúp anh bỏ xa Lionel Messi với 106 bàn thắng trong danh sách những chân sút tốt nhất giải đấu.

Sạch bóng đại diện Đức, Pháp

Việc Dortmund bị loại khỏi Champions League đã được dự đoán từ trước khi vòng đấu diễn ra. Đội bóng của HLV Favre thi đấu không tốt và thiếu chiều sâu đội hình khiến họ phải tập trung vào giải quốc nội (đã bị Bayern Munich vượt mặt).

Chính vì thế, Dortmund được cho là đã chủ động buông Champions League.

Bayern Munich chính thức bị loại.

Tuy nhiên, việc Bayern Munich phải rời cuộc chơi khiến nhiều người phải bất ngờ. Hùm xám đã hòa Liverpool 0-0 ở Anfield nhưng lại bất ngờ để thua 1-3 trước Liverpool trong lượt trận đêm rạng sáng ngày 14/3.

Đại diện còn lại của nước Đức là Schalke 04 không thể được coi là đối thủ xứng tầm với Man City của Pep Guardiola và ngậm ngùi rời giải sau hai thất bại với tổng tỷ số 2-10.

Và điều tương tự cũng xảy ra với nước Pháp khi PSG và Lyon cùng thất bại nhưng theo hai cách khác nhau trước Man Utd và Barcelona. PSG thi đấu trên chân và để thua đáng tiếc còn Lyon thực sự lép vế trước Barcelona của siêu sao Lionel Messi.

Cả ba đại diện của Đức và hai đại diện của Pháp đều đã bị loại và vòng Tứ kết sẽ chứng kiến cuộc đua tranh của các đại diện đến Anh Quốc, Tây Ban Nha, Hà Lan và Italia.

Đương kim vô địch rời giải

Thắng Ajax Amsterdam 2-1 ở lượt đi và đội trưởng Sergio Ramos thậm chí đã "câu thẻ" ở trận đấu này để cố tình nghỉ trận lượt về nhưng Real Madrid lại không thể ngờ rằng Ajax Amsterdam lại bản lĩnh đến vậy ở lượt về.

Họ ghi liền 4 bàn thắng trên Santiago De Bernabeu trong một ngày hàng thủ Real Madrid đá như mơ ngủ và khi họ choàng tỉnh với bàn thắng của Asensio, mọi thứ đã là quá muộn.

Real Madrid ngậm ngùi rời giải trên tư cách nhà đương kim vô địch, không thể lập nên kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch Champions League.

Chưa hết, đó còn là dấu chấm hết cho triều đại ngắn ngủi của Solari ở Bernebeu. Chủ tịch Perez buộc phải mời Zidane trở lại nắm quyền chỉ sau chưa tới 250 ngày HLV người Pháp rời ghế nóng.

Khánh Huy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vong-1-8-champions-league-ronaldo-sang-nhat-nuoc-anh-tron-niem-vui-d462843.html