Vòng 11 Giải Ngoại hạng Anh: Thành Manchester cùng vui

Vòng 11 Ngoại hạng Anh kết thúc với niềm vui dành cho 2 đại diện thành Manchester khi Man City và M.U đều thắng. Trong khi đó, dù được dự đoán sẽ có vòng đấu nhẹ nhàng nhưng cả Arsenal, Liverpool và Aston Villa đều đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc.

Niềm vui của Bruno Fernandes (trái) sau khi ghi bàn thắng vào lưới Fulham - Ảnh: REUTERS

* Thành Manchester mở hội

Đón tiếp đội bóng đang nằm trong nhóm cuối bảng Bournemouth, ĐKVĐ Man City có cơ hội đánh chiếm ngôi đầu bảng từ Tottenham nếu giành chiến thắng. Và với chất lượng đội hình vượt trội, Man City đã không để có bất ngờ nào xảy ra.

Tân binh Jeremy Doku chính là ngôi sao sáng nhất của đội chủ nhà khi tiền đạo người Bỉ có tình huống phối hợp mẫu mực với Rodri trước khi dứt điểm ghi bàn mở tỷ số cho Man City ở phút 30. Chưa dừng lại đó, từ phút 33-64, Doku liên tiếp có cú hat-trick kiến tạo để giúp Bernardo Silva, Akanji và Foden ghi bàn gia tăng cách biệt. Những phút còn lại, Bernando Silva và Ake ghi thêm 2 bàn nữa, khép lại thắng lợi hoành tráng 6-1 cho Man City (Sinisterra ghi bàn thắng danh dự cho Bournemouth), qua đó giúp Man City tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng cho đến khi trận đấu giữa Tottenham - Chelssea diễn ra.

Không có chiến thắng hoành tráng như Man City, nhưng M.U cũng có được 3 điểm. Công bằng mà nói, “Quỷ đỏ” đã thi đấu khá tệ dù chỉ đối đầu với một CLB không có phong độ tốt như Fulham. Đội chủ nhà thậm chí còn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn (18 cú sút so với 11) và số bàn thắng kỳ vọng cao hơn (1 so với 0,7) của “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, trong một thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự đã khiến Fulham phải trả giá bởi pha chớp thời cơ dứt điểm rất nhanh đem về chiến thắng cho M.U của Bruno Fernandes. Chiến thắng này chưa giúp M.U cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng nhưng đã giúp thu hẹp điểm số giữa họ và tốp 4 còn 6 điểm.

Tốp đầu ngã ngựa

Được dự đoán sẽ dễ dàng có 3 điểm khi đến làm khách trên sân ứng cử viên xuống hạng Luton Town, nhưng Liverpool đã phải trải qua 90 phút toát mồ hôi mới có thể ra về với 1 điểm trong tay.

Hàng công của The Kop đã có một ngày thi đấu rất vô duyên, điển hình là tiền đạo người Uruguay Darwin Nunez đã bỏ lỡ hàng tá cơ hội ghi bàn rõ rệt. Hàng công liên tiếp phung phí cơ hội ghi bàn đã khiến Liverpool trả giá vào phút 80 với pha làm bàn của Tahith Chong cho đội chủ nhà. May cho The Kop, khi trận đấu kéo dài đến phút bù giờ thứ 5 thì Luis Diaz tỏa sáng với pha đánh đầu ấn định tỷ số hòa kịch tính 1-1.

Tương tự Liverpool, Aston Villa cũng gây thất vọng khi “phơi áo” trên sân của Nottingham. Ngay phút thứ 5, Aina đã ghi bàn đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước và đến phút 47 thì Mangala có pha sút xa đẹp mắt ấn định tỷ số 2-0 cho Nottingham. Thất bại này khiến chuỗi bất bại Aston Villa phải dừng lại ở con số 6. Quan trọng hơn, Aston Villa đã bỏ lỡ cơ hội chen chân vào tốp 4.

Còn với Arsenal, việc thi đấu liên tiếp ở nhiều đấu trường đang khiến các pháo thủ trẻ đuối sức và có dấu hiệu quá tải. Hàng loạt cầu thủ trụ cột như: Thomas Partey, Gabriel Jesus và Martin Odergaard bị chấn thương khiến sức mạnh của Arsenal bị suy giảm nghiêm trọng. Việc phải hành quân đến sân Newcastle với đội hình sứt mẻ đã khiến “Pháo thủ” đứt chuỗi 10 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa giải. Đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp mà Arsenal phải nhận chỉ trong vòng 4 ngày và là hồi chuông cảnh tỉnh “Pháo thủ” cần sớm lấy lại tinh thần, phong độ nếu không muốn sớm bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua vô địch.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202311/vong-11-giai-ngoai-hang-anh-thanh-manchester-cung-vui-c9e52e7/