Vòng 12 V-League: Nam Định giữ vững ngôi đầu, Hà Nội FC thắng sít sao

Trong chiều và tối nay, 3-3, vòng 12 V-League có một số cặp đấu đáng chú ý như Sông Lam Nghệ An (SLNA) tiếp đón Thép Xanh Nam Định, chuyến làm khách của Hà Nội FC tới Sanna Khánh Hòa hay Công an Hà Nội đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trận đấu giữa SLNA và Thép Xanh Nam Định diễn ra trên sân Vinh bắt đầu với những cơ hội đến từ đội chủ nhà. Theo đó, SLNA chơi hợp lý và lấn lướt trước Nam Định. Nếu không bị xà ngang từ chối, Bá Quyền đã mở tỷ số cho đội chủ nhà ở cuối hiệp 1.

Tô Văn Vũ mang về 3 điểm cho Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Vietnamnet

Tình hình càng thêm khó khăn cho đội khách khi Lucas Alves nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 70. Dẫu vậy, trong thế thiếu người, Thép Xanh Nam Định lại thể hiện bản lĩnh và giành chiến thắng 1-0 ở phút 90+5 nhờ bàn thắng của Tô Văn Vũ. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho đội khách.

Chiến thắng phút chót này giúp Thép Xanh Nam Định tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2023-2024 với 28 điểm, qua đó chính thức vô địch lượt đi trước 1 vòng đấu.

* Trong khi đó, trận thua cay đắng trước Nam Định ở vòng đấu trước chắc chắn sẽ gieo rắc nỗi buồn khó quên với Hà Nội FC. Vì vậy, tới vòng 12 này, đội bóng Thủ đô đặt quyết tâm giành 3 điểm tuyệt đối để lấy lại niềm vui chiến thắng cũng như giúp họ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Hà Nội FC dù thi đấu trên sân khách nhưng được đánh giá cao hơn về chiều sâu đội hình. Và sau nhiều nỗ lực ép sân, Tagueu ghi bàn mở tỷ số ở phút 29 cho thầy trò HLV Lê Đức Tuấn.

Hà Nội FC tìm lại niềm vui chiến thắng ở vòng 12 V-League. Ảnh: SGGP

Ngược lại, Sanna Khánh Hòa dù khát khao hướng đến chiến thắng hoặc ít nhất là có điểm để tìm kiếm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng, nhưng các đường lên bóng của đội chủ nhà rất yếu ớt và phải chấp nhận thất bại 0-1.

Kết quả này khiến Sanna Khánh Hòa vẫn giậm chân ở vị trí cuối bảng với 8 điểm, kém 2 điểm so với hai đội xếp trên là Thể Công-Viettel và HAGL; trong khi Hà Nội FC vươn lên đứng thứ 6 với 16 điểm.

* Về phần mình, Công an Hà Nội đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với mục tiêu chiến thắng để bám đuổi hai đội dẫn đầu bảng xếp hạng là Nam Định và Becamex Bình Dương. Ngoài Hồ Tấn Tài vắng mặt vì án treo giò, Công an Hà Nội vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Quang Hải tỏa sáng giúp giữ lại 1 điểm cho Công an Hà Nội. Ảnh: thethao247

Không có gì bất ngờ khi Công an Hà Nội là đội kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, họ lại nhận “gáo nước lạnh” khi đội khách có được bàn thắng từ chấm 11m. Theo đó, Giáp Tuấn Dương để bóng chạm tay trong vòng cấm và Ibara đánh lừa Filip Nguyễn để mở tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trong thế trận thi đấu bế tắc, những tưởng Công an Hà Nội phải nhận thất bại thì Quang Hải tỏa sáng đúng lúc ở phút 90+2 để mang về 1 điểm cho đội nhà.

Với kết quả hòa 1-1, Công an Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất. Ảnh: Google

TRẦN ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/vong-12-v-league-nam-dinh-giu-vung-ngoi-dau-ha-noi-fc-thang-sit-sao-767297