Vòng 13 V-League 2010: “Một nửa cái bánh mỳ…”

Một nửa cái bánh mỳ vẫn là bánh mỳ, nhưng vị trí số 1 lượt đi chưa chắc sẽ mang đến chức vô địch cả mùa cho SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, cuộc chiến trụ hạng đã được khoanh vùng với 6 ứng cử viên.

Có những lúc người ta nghi ngờ năng lực và tham vọng của SHB Đà Nẵng trong cuộc đua đến chức vô địch. Nhất là khi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã có 45 phút đầu đầy chật vật trước đội bét bảng M.Nam Định. Thế nhưng sự nghi ngại về việc SHB Đà Nẵng sẽ “nhường” ngôi cho ai đó hoặc dự cảm về một trận cầu không sòng phẳng tại cái sân mà thầy trò HLV Huỳnh Đức toàn thắng đã nhanh chóng được xóa đi. SHB Đà Nẵng kịp thời khẳng định bản lĩnh bằng cú lội ngược dòng thành công trong hiệp 2 trước M.Nam Định và chính thức đoạt chức vô địch lượt đi. Hy vọng mong manh về một cuộc soán ngôi của nhiều đối thủ đã không thành. Tuy nhiên sức nóng trên đường đua đến chức vô địch lại không có dấu hiệu giảm nhiệt. B.Bình Dương có chiến thắng ấn tượng trên sân nhà HN T&T đã có 90 phút đầy cố gắng trên sân nhà, song họ vẫn cần phải có may mắn, cũng như “thần tài” Gonzalo trở lại mới vượt qua được HAGL để tiếp tục theo đuổi giấc mơ vô địch. Ngược lại với HN T&T, trên sân nhà, B.Bình Dương đã có một kỳ sát hạch khó khăn trước một XM Hải Phòng đang thắng như chẻ tre. Tưởng như đội bóng đất Cảng sẽ “thừa thế” xông lên trước đội chủ nhà sứt mẻ lực lượng và HLV Đặng Trần Chỉnh bị truất quyền chỉ đạo từ vòng 12. Nhưng, trong gian khó mới tỏ mặt anh hùng. B.Bình Dương đã chơi một trận tuyệt vời. XM Hải Phòng đã chơi lúng túng như gà mắc tóc. Ngay cả cầu thủ ngôi sao Leandro với mức lương cao nhất V-League, 17.000 USD/tháng, cũng trở thành diễn viên hạng xoàng trước dàn sao của B.Bình Dương cùng tỏa sáng trên sân khấu Gò Đậu. Bên cạnh đó nỗi ám ảnh về lối chơi bạo lực lại dội về khi Lazazo của XM Hải Phòng với Văn Hải (B.Bình Dương) đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với nhau. Trọng tài Vũ Bảo Linh đã rút thẻ đỏ đuổi cả 2 ra khỏi sân, nhưng những hành động theo kiểu các võ sỹ, cũng như các CĐV XM Hải Phòng thể hiện sự thất vọng bằng pháo sáng, tiếp tục phủ một bầu không khí u ám lên bức tranh của V-League. Pháo được CĐV XM Hải Phóng đốt sáng sân Gò Đậu Thái độ quyết đoán của SHB Đà Nẵng chẳng khác nào “rút lửa dưới đáy nồi” cho cuộc chiến trụ hạng. Cuộc trốn chạy “định mệnh” vị trí cuối bảng đã tạm thời được gác lại khi M.Nam Định thất bại tại Chi Lăng. Trận chiến giữa 2 người cùng khổ, ĐTLA - Navibank SG, đã bớt đi phần căng thẳng và họ cảm thấy dễ thở hơn với 1 trận hòa. ĐTLA yên tâm bởi vẫn còn 1 trận đá bù vòng 12 với Hòa Phát HN. Navibank SG cũng không thể chờ đợi gì hơn với 4 điểm sau 2 trận dưới tay HLV Mai Đức Chung. Bất ngờ lớn nhất của vòng 13, không phải là ở sự khẳng định của Đà Nẵng, mà nó nằm ở kết quả 3-1 nghiêng về Hòa Phát HN trong cuộc đối đầu ở Nha Trang. Một trái đắng dành cho K.Khánh Hòa không chỉ bởi họ vốn rất hiếm khi bại trên sân nhà, mà thất bại ấy đã chỉ ra quá nhiều sự bất ổn của đội bóng. Navibank SG (áo sọc) cầm hòa trên sân Long An Một thất bại khiến K.Khánh Hòa bị mất chỗ ở vị trí đeo bám tốp 3 đội đầu bảng. Trong khi đó, Hòa Phát.HN có 3 điểm để chạy xa khỏi vùng nguy hiểm và đội bóng này vẫn còn 1 trận đấu bù với ĐTLA để biết mình sẽ đứng ở đâu sau lượt đi. Lượt đi tạm khép lại, đường đua trụ hạng đã được nhận diện với 6 ứng cử viên, M.Nam Định, Navibank SG, ĐTLA, HAGL, Hòa Phát HN và LS Thanh Hóa, đội bóng bị CS Đồng Tháp cầm hòa trên sân nhà. Tất nhiên M.Nam Định đang thất thế và bất lợi hơn cả. Nhưng ở V-League, nhiều khi “người tính không bằng trời tính”. Điều đó cũng có được hiểu như “một nửa cái bánh mỳ” của SHB Đà Nẵng. Hãy chờ xem. BXH sau vòng 13: Sân nhà Sân khách ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ 1 Đà Nẵng 13 7 0 0 17 6 2 0 4 5 13 22-19 27 2 Bình Dương 13 5 1 1 15 3 3 0 3 12 9 27-12 25 3 T&T Hà Nội 13 6 1 0 13 3 2 0 4 5 8 18-11 25 4 Đồng Tháp 13 5 1 0 14 6 1 2 4 9 11 23-17 21 5 Ninh Bình 13 3 2 1 13 6 3 1 3 8 12 21-18 21 6 Hải Phòng 13 4 1 1 6 1 2 1 4 12 15 18-16 20 7 Khánh Hòa 13 4 2 1 13 10 2 0 4 4 16 17-26 20 8 Sông Lam Nghệ An 13 3 2 2 12 7 1 5 0 5 4 17-11 19 9 Lam Sơn Thanh Hóa 13 3 2 2 9 10 1 2 3 6 10 15-20 16 10 Hoàng Anh-Gia Lai 13 3 1 2 10 3 1 1 5 5 12 15-15 14 11 Hòa Phát-Hà Nội 12 2 0 3 9 11 2 2 3 7 8 16-19 14 12 Long An 12 2 2 3 7 7 1 1 3 3 7 10-14 12 13 Navibank Sài Gòn 13 1 2 3 6 11 1 2 4 7 10 13-21 10 14 Nam Định 13 2 1 3 8 8 0 1 6 4 17 12-25 8 Đức Minh Tin khác:

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_75504.aspx