Vòng 13 V.League 2023: 3 vé cuối tốp 8 gọi tên ai?

Nhìn vào các cuộc đối đầu vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1, người hâm mộ SLNA, HAGL, Khánh Hòa, TPHCM và SHB Đà Nẵng có quá nhiều lý do để lo lắng. Cuộc đua quyết định ngôi đầu và tốp 8 có thể sẽ khiến các CLB nhóm cuối bảng tiếp tục chìm sâu trong 'khủng hoảng thiếu' về điểm số, chấm dứt những mục tiêu lẫn tham vọng.

Trái bóng vòng 13 chưa lăn, V-League 2023 đã xác định 5 đội bóng chắc chắn góp mặt trong Top 8 là Công an Hà Nội (24 điểm), Đ. Thanh Hóa (23 điểm), Hà Nội FC (22 điểm), Viettel (18 điểm) và H. Hà Tĩnh (17 điểm). Trong khi đó, tốp 6 cũng "mặc định" 4 cái tên Khánh Hòa (12 điểm), TPHCM (8 điểm), B. Bình Dương (7 điểm) và SHB Đà Nẵng (7 điểm). Phần còn lại, 5 đội Hải Phòng, T. Bình Định, T. Nam Định (đồng 16 điểm), HAGL (14 điểm) và SLNA (13 điểm) tranh 3 suất còn trống ở topps 8.

Vắng Tuấn Anh, trách nhiệm dẫn dắt lớp trẻ HAGL đè nặng lên vai Minh Vương (trái) và Châu Ngọc Quang.

Với nhóm 5 đội phần trên, đã thành công mục tiêu lọt vào nhóm đua vô địch, giờ là lúc họ thể hiện tham vọng bá vương. 5 đội ở giữa, hy vọng lọt vào nhóm đua tranh danh hiệu vẫn còn, nếu như giành chiến thắng trong ngày 2-7. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến vòng 13 dự báo sẽ rất căng thẳng, kết quả trận đấu này sẽ "nối mạng" và quyết định đến số phận của những CLB ở trận đấu khác.

Đang ở đỉnh bảng, Công an Hà Nội chỉ phải gặp đội chót bảng SHB Đà Nẵng. Dù thiếu Hồ Tấn tài (3 thẻ vàng) và chưa chắc có ngay sự phục vụ của Quang Hải và Filip Nguyễn hay không, nhưng phần đang có trong tay của HLV Flavio Luiz vẫn quá vượt trội so đội quân của HLV Phạm Minh Đức. 3 điểm và "vô địch" giai đoạn 1 là mệnh lệnh quá rõ ràng với Văn Thanh, Văn Hậu và đồng đội. Vì thế, SHB Đà Nẵng khó làm nên điều thần kỳ.

Đội nhì bảng Đ. Thanh Hóa chắc chắn không muốn bị Công an Hà Nội nới rộng cách biệt hay Hà Nội FC qua mặt, chắc chắn cũng đặt mục tiêu 3 điểm trước đội khách Hải Phòng. Gặp khó khi một vài trụ cột gặp chấn thương, nhưng sau khoảng thời gian gần 1 tuần nghỉ giữa vòng 12 và 13, HLV Popov có thể sẽ có lại đội hình mạnh nhất, trong khi Hải Phòng chắc chắn thiếu Đặng Văn Tới (3 thẻ vàng). Thanh Hóa muốn thắng, trong khi 1 điểm có lẽ sẽ là mục tiêu của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Nếu thành công, Hải Phòng chắc chân trong tốp 8.

Ở vị trí thứ 3, Hà Nội FC tiếp SLNA sau một loạt động thái mạnh mẽ để nâng cấp đội hình. Trước đương kim vô địch lộ rõ quyết tâm bảo vệ danh hiệu, đội bóng xứ Nghệ không tránh khỏi một trận đấu đầy khó khăn. Trong nhóm 5 đua tranh vào tốp 8, SLNA có vẻ gặp bất lợi nhất về điểm số lẫn đối thủ phải đương đầu. Không chỉ phải thắng Hà Nội FC, SLNA cần phải "trông chờ" kết quả có lợi trong 2 cặp đấu T. Bình Định- HAGL, B. Bình Dương- T. Nam Định mới định đoạt được số phận. Rõ khó.

Áp lực không kém là HAGL, khi phải làm khách với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là T. Bình Định. Chỉ cần hòa, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ ở lại tốp 8, còn với thầy trò Kiatisuk là buộc phải thắng. Thiếu vắng nhạc trưởng Tuấn Anh, HAGL chắc chắn gặp khó khăn, nhưng biết đâu khi lực lượng trẻ chơi thăng hoa, đội bóng bầu Đức sẽ "thoát hiểm" bởi T. Bình Định cũng không còn mạnh như mùa trước.

T. Nam Định hành quân đến Gò Đậu của B. Bình Dương chưa thoát khỏi khủng hoảng. 1 điểm là đủ để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt gia nhập nhóm đua vô địch, nhưng nếu thế quả không xứng với sự đầu tư khủng, đặc biệt là kỳ chuyển nhượng giữa mùa mới đây. Nếu xét về phong độ, B. Bình Dương hiện không phải là đối thủ khó của đội bóng thành Nam, nhưng xét về nhân sự đội bóng đất Thủ hoàn toàn có thể làm nên một "bất ngờ nho nhỏ" trước khi giai đoạn 1 khép lại. Về phần mình, lỡ có thua, đường trụ lại tốp 8 vẫn chưa khép lại, bởi 2 trong số 5 đối thủ cạnh tranh là T. Bình Định và HAGL phải "loại" nhau, trong khi 1 trong 2 đối thủ còn lại là SLNA khó lòng vượt qua Hà Nội FC.

Thực tế, nếu có rơi vào nhóm 6 đội cuối bảng ở giai đoạn II thì với thực lực và lợi thế về điểm số, hai đội HAGL và SLNA khó bị xuống hạng. Nhưng trước mắt, việc bị rơi vào nhóm đua trụ hạng thì thật là bi kịch cho HAGL và SLNA. Nên thế, người hâm mộ đang chờ đợi hai đại diện của miền Trung làm một điều gì đó khác thường, tương tự như "hùm chết để da"?

Vòng đấu 13, cùng 17 giờ ngày 2-7: Hà Nội FC- SLNA; H. Hà Tĩnh- Khánh Hòa; B. Bình Dương- T. Nam Định; TPHCM- Viettel; SHB Đà Nẵng- Công an Hà Nội; Đ. Thanh Hóa- Hải Phòng; T. Bình Định- HAGL.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vong-13-vleague-2023-3-ve-cuoi-top-8-goi-ten-ai-post279705.html