Vòng 17 V.League: HAGL vừa đá vừa run

Lần đầu tiên Xuân Trường đá chính và phút bù giờ cuối cùng có đường chuyền mang thương hiệu để 'cơn lốc' Văn Toàn ghi bàn giật lại 1 điểm cho HAGL. Hòa trên sân nhà ĐKVĐ Hà Nội là thành công, có điều đây đã là trận thứ 7 liên tiếp HAGL không biết thắng (thua 4 trận).

Cùng với việc S.Khánh Hòa vùng lên giành 4 điểm sau 2 vòng, khoảng cách giữa họ với vị trí rớt hạng chỉ bằng đúng 1 trận thắng. Vì thế, vòng này nếu HAGL sảy chân trước “vua hòa” SLNA mà S.Khánh Hòa tiếp tục đà hồi sinh, đòi được món nợ lượt đi trước Viettel, 3 điểm ấy sẽ bị san bằng. HAGL vừa đá vừa run là như vậy.

Tâm lý nặng nề không kém là Hà Nội. Sau khi xóa “dớp” chỉ hòa và thua trên sân khách bằng trận thắng đầu tiên trên sân Hải Phòng, hai trận liên tiếp trên sân nhà, đội ĐKVĐ vứt đi 4 điểm đều vào phút chót. Trước “người anh em” Sài Gòn, đội bóng thủ đô có tận dụng được cơ hội đội đầu bảng TP.Hồ Chí Minh làm khách tại Thanh Hóa (vừa đứt mạch 10 trận bất bại) để bước vào trận “chung kết sớm” ngay ở vòng sau?

Chủ nhật 21-7, 17 giờ: B.Bình Dương - Quảng Nam (TTTT, lượt đi: 2-2), Hải Phòng - Than QN (BĐTV, 2-4), SHB.Đà Nẵng - Nam Định (BĐTV HD, 1-2), HAGL - SLNA (VTV6, 0-3); 18 giờ: Thanh Hóa - TP.Hồ Chí Minh (TTTV, 0-0); 19 giờ: Viettel - S.Khánh Hòa (VTV6, 1-0), Sài Gòn - Hà Nội (BĐTV, 0-2).

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201907/vong-17-vleague-hagl-vua-da-vua-run-2955755/