Vòng 18 V-League 2019: Sự hấp dẫn đến từ bóng đá cống hiến

Vòng 18 hấp dẫn ngay từ đầu khi CLB TP HCM có được trận hòa mà như chiến thắng khiến vạn người đắm say. Những màn trình diễn ấn tượng của các đội bóng đã khiến cuộc đua tới ngôi vô địch hứa hẹn vẫn sẽ quyết liệt...

Xuân Trường đã giúp HAGL chiến thắng trên sân Thanh Hóa.

Những trận đấu mãn nhãn

Vòng đấu 18 đã có rất nhiều cuộc đọ sức đầy hấp dẫn và khiến người hâm mộ thực sự bị cuốn hút. Ở nhóm trên, cặp đấu được coi là chung kết sớm mùa giải giữa CLB TP HCM và Hà Nội FC đã khép lại với một kịch bản không thể hấp dẫn hơn khi chủ nhà kiếm tìm được bàn thắng gỡ hòa trong những giây bù giờ cuối cùng. Một trận hòa với thế trận tấn công rực lửa, kịch tính và gay cấn tới phút cuối đã giúp TP HCM vẫn giữ được ngôi đầu và duy trì khoảng cách 1 điểm trước Hà Nội hứa hẹn mùa giải sẽ còn hấp dẫn cho tới vòng đấu cuối cùng. Đã có khoảng 2 vạn CĐV tới sân Thống Nhất để cổ vũ cho 2 đội TP HCM và Hà Nội. Đây là con số kỷ lục của một trận đấu V-League diễn ra trên sân Thống Nhất ở mùa giải năm nay.

Khi khán giả vẫn còn đang phấn khích từ trận cầu giữa TP HCM - Hà Nội thì ngay sau đó họ lại tiếp tục được mãn nhãn với cuộc đọ sức giữa Thanh Hóa và HAGL. HAGL đã có màn trình diễn đầy ấn tượng và cho thấy sự hồi sinh của mình nhờ những siêu phẩm của Xuân Trường. Phải tới sân Thanh Hóa thi đấu là một thách thức không nhỏ nhưng các cầu thủ HAGL đã chơi một trận đấu với sự quyết tâm cao nhất, cùng với sự tỏa sáng của các cá nhân. Xuân Trường chính là người đã tạo ra 2 đường cong siêu phẩm từ chấm đá phạt để giúp HAGL 2 lần vươn lên dẫn trước. Nhưng Thanh Hóa vẫn vùng lên mạnh mẽ khi có được 2 bàn thắng san bằng tỷ số.

Tưởng rằng trận đấu đã khép lại với tỷ số hòa 2-2, thì ở phút bù giờ cuối cùng, Minh Vương đã tỏa sáng kịp thời với pha lập công quý giá giúp HAGL có chiến thắng không tưởng tại vòng 18. Thắng 2 trận liên tiếp, đội bóng phố Núi vươn lên vị trí thứ 10 trên BXH, và hoàn toàn có cơ hội cải thiện vị trí nếu tiếp tục chơi tốt ở những vòng đấu tới. Trong khi đó, chủ nhà Thanh Hóa đã 3 trận liền chưa biết đến mùi chiến thắng. Để thua HAGL ngay trên sân nhà cho thấy đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo đang có những vấn đề và họ sẽ phải giải quyết ngay nếu vẫn duy trì tham vọng chen chân vào Top 4.

Cũng ở vòng đấu này, lợi thế sân nhà đã giúp Nam Định có được chiến thắng ấn tượng 2-0 trước SLNA và giúp Nam Định leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng sau vòng 18 V-League. Sân Thiên Trường thực sự là điểm tựa cực lớn cho Nam Định khi luôn có rất đông người hâm mộ luôn sát cánh cùng đội bóng. Sân Thiên Trường tiếp tục là nỗi ám ảnh với mọi đội khách, lần này đội phải trắng tay rời chảo lửa thành Nam là CLB SLNA. Lê Sỹ Minh và Mai Xuân Quyết là 2 cầu thủ đã ghi bàn cho đội chủ nhà, nâng số điểm mà Nam Định có được trên sân nhà lên thành 22 trên tổng số 25 điểm.

Cùng có được niềm vui chiến thắng trên sân nhà giống Nam Định là SHB Đà Nẵng. Cú đúp bàn thắng của Đỗ Merlo cùng các pha lập công của Gassissou Aime, Bernardo đã giúp SHB Đà Nẵng có chiến thắng thuyết phục 4-1 trước CLB Sài Gòn và đem về cho đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, chỉ kém Than Quảng Ninh 3 điểm và hơn Dược Nam Hà Nam Định 1 điểm.

Việc CĐV kéo tới sân tạo nên cơn sốt vé ở sân Thống Nhất hay những màn rượt đuổi tỉ số cho đến phút cuối cho thấy V-League lúc này vẫn rất đáng xem và người hâm mộ không bao giờ quay lưng với bóng đá đẹp, bóng đá sạch.

Trật tự nhóm cuối không đổi

Ở nhóm cuối, thứ tự vị trí khoảng cách điểm vẫn không thay đổi khi 2 đội đang đứng cuối cùng chỉ cùng có được 1 điểm ở vòng này. S.Khánh Hòa đang rất cần 1 chiến thắng để thắp lên hy vọng ở cuộc đua trốn suất xuống hạng nên được thi đấu trên sân nhà 19/8 họ đã thi đấu đầy quyết tâm. Tuy nhiên, đối thủ mà thầy trò HLV Võ Đình Tân không phải dạng vừa khi Than Quảng Ninh đang nằm ở nhóm dẫn đầu V-League 2019. Đội bóng đất Mỏ mới là những người có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm do công của Kouassi. Dù rất nhanh chóng có được bàn thắng gỡ hòa chỉ ít phút sau đó nhờ công của Tấn Điền và nhất là được chơi với thế hơn người từ phút 66 khi cầu thủ Nhật Minh của Than Quảng Ninh phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2. Dẫu vậy, các cầu thủ S. Khánh Hòa đã không tận dụng được lợi thế hơn người và đành ngậm ngùi với kết quả 1-1.

Vòng đấu này cũng đã có những dư luận trái chiều về các trọng tài. Nếu như trọng tài Ngô Duy Lân được ca ngợi mặc dù đã thẳng tay rút ra 2 tấm thẻ đỏ trong trận đấu giữa TP HCM với Hà Nội thì trọng tài Hoàng Ngọc Hà điều khiển trận Thanh Hóa - HAGL lại là tâm điểm của những chỉ trích. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã công nhận 1 bàn thắng không rõ ràng cho Thanh Hóa sau cú đánh đầu của Rimario. Ở góc quay truyền hình, chưa thể xác định bóng đã qua vạch vôi hay chưa trước khi cầu thủ HAGL phá bóng. Sau đó, trong tình huống Lê Văn Thắng đi bóng khiến Nguyễn Kiên Quyết của HAGL để bóng chạm tay rõ ràng trong vòng cấm ông Hà không hiểu sao chỉ cho chủ nhà hưởng cú đá phạt bên ngoài vòng cấm. Cùng với đó, trong tình huống Xuân Trường chọc khe cho Felipe Martins băng xuống, Phạm Văn Nam ngáng chân tiền đạo HAGL trong vòng cấm, nhưng trọng tài Hoàng Ngọc Hà xua tay không cho đội khách hưởng penalty và khiến BHL HAGL phản ứng dữ dội. HLV Lee Tae Hoon cùng các thành viên ban huấn luyện HAGL nhiều lần phản ứng với các quyết định của trọng tài Hà… Việc đội nhà thắng trận cũng đã phần nào giúp HLV Lee Tae Hoon bớt tức giận nhưng ông vẫn ám chỉ việc trọng tài bắt chưa thật chuẩn xác với HAGL.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/vong-18-v-league-2019-su-hap-dan-den-tu-bong-da-cong-hien-tintuc443372