Vòng 21 Giải BĐ VĐQG Petro Vietnam Gas 2009: Lại xảy ra bạo lực

(VH)- Đã thành thông lệ, V.League càng về cuối càng có những sự cố khó ai có thể lường trước được. Những tưởng sau án phạt của BTC với các CĐV quá khích của XM.Hải Phòng, những CĐV này của đội bóng đất cảng sẽ dịu bớt cái đầu nóng nhưng không ngờ nó lại bùng phát trước trận đấu giữa XM.Hải Phòng và SLNA.

Trên sân Thiên Trường chiều qua, màn va chạm giữa cầu thủ hai đội cũng đã dẫn đến màn ẩu đả của các CĐV khiến một cầu thủ T&T bị thương... SLNA bị “bao vây” trên đất cảng Đêm ngày 18.9, anh Nguyễn Hồng Phong, CĐV SLNA hớt hải gọi cho chúng tôi báo tin đội bóng của họ vừa bị CĐV quá khích của Hải Phòng tấn công. Theo lời kể của CĐV này và qua tìm hiểu của chúng tôi thì sau khi xe chở đội bóng SLNA có mặt tại TP Hải Phòng, họ đã bị một nhóm CĐV Hải Phòng quá khích tấn công bằng gạch, đá, ném vỡ kính xe. Quá hoảng loạn, lãnh đạo đội bóng SLNA đã phải nhờ lực lượng Cảnh sát 113 đến giải vây. Tuy nhiên ngay cả khi về đến khách sạn, toàn bộ lãnh đạo và cầu thủ SLNA đã không dám rời xe vì các hooligan đất cảng đã vào tận khuôn viên khách sạn bao vây. Sau đó nhờ có sự giải cứu của lực lượng Công an TP Hải Phòng, toàn đội khách mới vào được phòng nghỉ. Rất may, nhờ có sự vào cuộc kịp thời của lực lượng cảnh sát địa phương nên không một cầu thủ, lãnh đội nào của SLNA bị thương. Chiều qua (19.7), trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát, đội khách SLNA đã vào sân an toàn. Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu đã không có pha ẩu đả nào giữa CĐV hai đội và đội khách đã ra về an toàn ngay sau trận đấu. Nam Định cũng suýt... vỡ sân Điều đáng ngạc nhiên là trong lúc mọi sự chú ý về công tác đảm bảo an toàn cho trận đấu đổ xô vào sân Lạch Tray thì ở sân Nam Định vào chiều qua, trước sự chứng kiến của TTK Trần Quốc Tuấn và một số quan chức VFF, sân Nam Định cũng xảy ra một vụ va chạm. Sau trận đấu, đội khách T&T thì cay cú vì đã dẫn trước 1-0 nhưng lại bị Nam Định gỡ bàn vào phút cuối. Đội chủ nhà Nam Định lại bức xúc vì theo họ, lẽ ra trọng tài phải phạt thẻ đỏ chứ không phải giữ nguyên mức thẻ vàng cho lỗi hai lần đánh nguội của cầu thủ đội khách Agostinho. Thế là xảy ra màn va chạm giữa cầu thủ hai đội. Đáng tiếc nhất là việc HLV trưởng CLB T&T Hà Nội Nguyễn Hữu Thắng đã chỉ thẳng tay và to tiếng với một quan chức của Sở VH, TD&DL Nam Định trong lúc vị này nhảy vào can ngăn. Công Vinh cũng tham gia nhiệt tình chẳng kém HLV của mình. Chính hành động này đã làm cho khán giả thành Nam bất bình, ào theo cuộc ẩu đả. Mọi việc tưởng như mất kiểm soát khi các CĐV la ó, chửi bới, thậm chí ném chai nước xuống khu vực kỹ thuật của đội khách rồi yêu cầu HLV Nguyễn Hữu Thắng phải xin lỗi. CĐV Nam Định còn định vây xe của đội khách nhưng rất may là lực lượng cảnh sát địa phương đã kịp giải tán đám đông đang bị kích động và chia cách được các CĐV quá khích để xe ô tô chở đội bóng thủ đô vào tận đường piste sân Thiên Trường, rồi sau đó hộ tống xe đội khách về TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Có thể nói, trong lượt trận ngày hôm qua, sự vào cuộc kịp thời của lực lượng cảnh sát các địa phương Nam Định, Hải Phòng đã giúp cho V.League thoát khỏi những trận cầu bị đổ bể. Đó có lẽ cũng là thành quả của việc Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục TDTT vừa chung tay chống tiêu cực và bạo lực sân cỏ bằng việc ký kết Qui chế về việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong các hoạt động TDTT. Kết quả các trận đấu vòng 21 GM.M. Nam Định – T&T Hà Nội: 1-1; B.Bình Dương – SHB.Đà Nẵng: 4-1; ĐT.LA-Thanh Hóa: 5-1; QK4 – TP.HCM: 2-2; Thể Công – TĐCS. Đồng Tháp: 2-4; HA.GL – K.Khánh Hòa 2-1; XM.Hải Phòng – SLNA: 3-2. Bảng xếp hạng tạm thời sau vòng đấu thứ 21: 1. SHB Đà Nẵng (45 điểm), 2. SLNA (33 điểm) 3. B.Bình Dương (31 điểm), 4. XM.Hải Phòng (31 điểm), 5. TĐCS. Đồng Tháp (31 điểm), 6. T&T Hà Nội (31 điểm), 7. Thể Công (29 điểm), 8. ĐT.LA (29 điểm), 9. K.Khánh Hòa (28 điểm), 10. HA.GL (27 điểm), 11. GM.M.Nam Định (25 điểm), 12. TP.HCM (23 điểm), 13. QK4 (23 điểm), 14. Thanh Hóa (16 điểm) Tổng số bàn thắng của lượt này là 31. Tổng số thẻ vàng là 27, không có thẻ đỏ... Thu Sâm Trên sân Thiên Trường chiều qua, màn va chạm giữa cầu thủ hai đội cũng đã dẫn đến màn ẩu đả của các CĐV khiến một cầu thủ T&T bị thương... SLNA bị “bao vây” trên đất cảng Đêm ngày 18.9, anh Nguyễn Hồng Phong, CĐV SLNA hớt hải gọi cho chúng tôi báo tin đội bóng của họ vừa bị CĐV quá khích của Hải Phòng tấn công. Theo lời kể của CĐV này và qua tìm hiểu của chúng tôi thì sau khi xe chở đội bóng SLNA có mặt tại TP Hải Phòng, họ đã bị một nhóm CĐV Hải Phòng quá khích tấn công bằng gạch, đá, ném vỡ kính xe. Quá hoảng loạn, lãnh đạo đội bóng SLNA đã phải nhờ lực lượng Cảnh sát 113 đến giải vây. Tuy nhiên ngay cả khi về đến khách sạn, toàn bộ lãnh đạo và cầu thủ SLNA đã không dám rời xe vì các hooligan đất cảng đã vào tận khuôn viên khách sạn bao vây. Sau đó nhờ có sự giải cứu của lực lượng Công an TP Hải Phòng, toàn đội khách mới vào được phòng nghỉ. Rất may, nhờ có sự vào cuộc kịp thời của lực lượng cảnh sát địa phương nên không một cầu thủ, lãnh đội nào của SLNA bị thương. Chiều qua (19.7), trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát, đội khách SLNA đã vào sân an toàn. Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu đã không có pha ẩu đả nào giữa CĐV hai đội và đội khách đã ra về an toàn ngay sau trận đấu. Nam Định cũng suýt... vỡ sân Điều đáng ngạc nhiên là trong lúc mọi sự chú ý về công tác đảm bảo an toàn cho trận đấu đổ xô vào sân Lạch Tray thì ở sân Nam Định vào chiều qua, trước sự chứng kiến của TTK Trần Quốc Tuấn và một số quan chức VFF, sân Nam Định cũng xảy ra một vụ va chạm. Sau trận đấu, đội khách T&T thì cay cú vì đã dẫn trước 1-0 nhưng lại bị Nam Định gỡ bàn vào phút cuối. Đội chủ nhà Nam Định lại bức xúc vì theo họ, lẽ ra trọng tài phải phạt thẻ đỏ chứ không phải giữ nguyên mức thẻ vàng cho lỗi hai lần đánh nguội của cầu thủ đội khách Agostinho. Thế là xảy ra màn va chạm giữa cầu thủ hai đội. Đáng tiếc nhất là việc HLV trưởng CLB T&T Hà Nội Nguyễn Hữu Thắng đã chỉ thẳng tay và to tiếng với một quan chức của Sở VH, TD&DL Nam Định trong lúc vị này nhảy vào can ngăn. Công Vinh cũng tham gia nhiệt tình chẳng kém HLV của mình. Chính hành động này đã làm cho khán giả thành Nam bất bình, ào theo cuộc ẩu đả. Mọi việc tưởng như mất kiểm soát khi các CĐV la ó, chửi bới, thậm chí ném chai nước xuống khu vực kỹ thuật của đội khách rồi yêu cầu HLV Nguyễn Hữu Thắng phải xin lỗi. CĐV Nam Định còn định vây xe của đội khách nhưng rất may là lực lượng cảnh sát địa phương đã kịp giải tán đám đông đang bị kích động và chia cách được các CĐV quá khích để xe ô tô chở đội bóng thủ đô vào tận đường piste sân Thiên Trường, rồi sau đó hộ tống xe đội khách về TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Có thể nói, trong lượt trận ngày hôm qua, sự vào cuộc kịp thời của lực lượng cảnh sát các địa phương Nam Định, Hải Phòng đã giúp cho V.League thoát khỏi những trận cầu bị đổ bể. Đó có lẽ cũng là thành quả của việc Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục TDTT vừa chung tay chống tiêu cực và bạo lực sân cỏ bằng việc ký kết Qui chế về việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong các hoạt động TDTT. Kết quả các trận đấu vòng 21 GM.M. Nam Định – T&T Hà Nội: 1-1; B.Bình Dương – SHB.Đà Nẵng: 4-1; ĐT.LA-Thanh Hóa: 5-1; QK4 – TP.HCM: 2-2; Thể Công – TĐCS. Đồng Tháp: 2-4; HA.GL – K.Khánh Hòa 2-1; XM.Hải Phòng – SLNA: 3-2. Bảng xếp hạng tạm thời sau vòng đấu thứ 21: 1. SHB Đà Nẵng (45 điểm), 2. SLNA (33 điểm) 3. B.Bình Dương (31 điểm), 4. XM.Hải Phòng (31 điểm), 5. TĐCS. Đồng Tháp (31 điểm), 6. T&T Hà Nội (31 điểm), 7. Thể Công (29 điểm), 8. ĐT.LA (29 điểm), 9. K.Khánh Hòa (28 điểm), 10. HA.GL (27 điểm), 11. GM.M.Nam Định (25 điểm), 12. TP.HCM (23 điểm), 13. QK4 (23 điểm), 14. Thanh Hóa (16 điểm) Tổng số bàn thắng của lượt này là 31. Tổng số thẻ vàng là 27, không có thẻ đỏ...

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/thethao/18819.vho