Vòng 22 ngoại hạng Anh: Chelsea – MU: Cửa hẹp cho “Quỷ đỏ”

Tâm điểm vòng 22 Ngoại hạng Anh là cuộc hành quân đến Stamford Bridge đêm nay (19.1) của Man Utd. Đây được xem là mảnh đất “lành ít dữ nhiều” cho "Quỷ đỏ".

Chelsea-MU: Tâm điểm vòng 22 Premier League

MU đang đứng trên chảo lửa!

Cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League mà Alex Ferguson chuyển giao lại cho David Moyes mùa bóng này đang bị lung lay nghiêm trọng. Sau hơn nữa chặng đường, Man Utd hiện đang có được 37 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal tới 14 điểm. Ngoài khoảng cách về điểm số, điều đáng nói nữa là chất lượng đội hình và lối chơi kết dính của MU đang dần mất đi.

Vào thời điểm này, HLV người xứ Wales đang đứng trước vô vàn khó khăn. Lực lượng bị sức mẻ với 2 ngôi sao sáng giá nhất là Persie – Rooney đang bị chấn thương. Trong khi đó, việc gia cố lực lượng, tìm cách đưa về sân Old Trafford với những cái tên như Marco Reus, Claudio Marchiso, Arturo Vidal hay Paul Pogba vẫn chưa tiến triển!

Trong tình thế buộc phải chiến thắng trong những trận tiếp theo, để bám đuổi nhóm trên thì “Quỷ đỏ” lại phải chạm chán với kình địch Chelsea của Mourinho. Sân Stamford Bridge trong nhưng năm gần đây luôn là thành trì khó vượt qua của Man Utd, ngay cả khi “ Ngài Máy sấy tóc” còn tại vị và có lực lượng hùng hậu nhất. Từ sau chiến thắng 3-2 ngày 28.10.2012, “Quỷ đỏ” chỉ có hòa và thua mỗi lần đến London: Thất bại tại Carling Cup (31.10.2012, Chelsea 5-4 MU) và FA Cup (1.4.2013, Chelsea 1-0 MU). Trong 10 lần hành quân tới Stamford Bridge gần đây, Man Utd ra về với 5 thất bại, 3 hòa và chỉ có 2 lần ca khúc khải hoàn chiến thắng.

Bản lĩnh của M.U luôn được thể hiện trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nhưng ở mùa giải này thì họ trở nên yếu bóng vía không chỉ với các ông lớn mà ngay cả với các đội bóng như Everton (thua 0-1 sân nhà), Tottenham (2-2 sân khách, 1-2 sân nhà), Newcastle (0-1 sân nhà)… Một kết quả không lấy gì làm vui cho người hâm mộ, nhưng đó là thực tế phải chấp nhận khi phải chia tay Sir Alex và việc thiếu hụt lực lượng.

Chelsea thực dụng khi có Mou!

Trái ngược với Man Utd, Chelsea đang cùng với Man City và Arsenal tạo nên một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, mỗi đội chỉ kém nhau 1 điểm.

Trở lại Stamford Bridge sau 6 năm dẫn dắt Real Madrid, Mourinho đã đưa “The Blues” trở về với lối đá phòng ngự phản công đầy thực dụng, nhưng đã phát huy được hiệu quả. Biểu hiện rõ nhất là ở trận gặp Arsenal với kết quả hòa 0-0 trên sân Emirates. Kể từ đó, Chelsea đã có được 5 chiến thắng liên tiếp và chỉ để lọt lưới đúng 1 lần. Chính vì thế mà thủ thành Petr Cech mới có thể đi vào lịch sử The Blues với 209 trận giữ sạch lưới!

Xương sống của Chelseal nằm ở hàng tiền vệ với bộ ba Willian – Oscar – Hazard cùng sự yểm trợ của bộ đôi phía dưới người Brazil là Luiz – Ramires đã trở thành một bức tường từ xa vững chắc trước khung thành thủ môn Cech . Đặc biệt, các học trò HLV Mourinho luôn sắc bén trong các pha dứt diểm để kết liễu đối thủ ở mọi vị trí trên sân.

Chờ Hazard nổ sung vào lưới Man Utd!

Eden Hazard là cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình Chelsea. Khả năng dứt điểm ngày càng hoàn thiện của cầu thủ người Bỉ đã mang lại những chiến thắng cho Chelsea trong những thời khắc quan trọng. Đáng chú ý là bàn thắng duy nhất trong trận gặp Swansea và bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong cuộc đối đầu với Liverpool.

Ở lượt đi, Chelsea và MU đã hòa nhau với tỉ số 0-0 tại Old Trafford. Về sân nhà lần này, với lực lượng sung mãn và có phong độ cao, rõ ràng Chelsea đang được đánh giá cao hơn rất nhiều so với bầy “Quỷ đỏ”. Chiến thắng sẽ giúp đội bóng thành London tiếp tục cuộc cạnh tranh đầy quyết liệt với Arsenal và Man City.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-1

Đội hình dự kiến: Nguồn: Whoscored.com

Thông tin bên lề:

Chelsea: Lampard và Ivanovich vẫn vắng mặt do chấn thương, khả năng Mata được vào sân là rất ít khi cầu thủ trẻ Willian đang thi đấu khá ấn tượng trong thời gian qua. Luiz – Ramires có thể là cặp trung vệ trong trận này. Ngoài ra The Bules vừa mới bổ sung thêm tiền vệ đến từ Benfica là Nemanja Matic.

Man Utd: Tin vui cho MU khi Rooney có khả năng bình phục chấn thương háng để có mặt trong trận đấu tới, nhưng tiền đạo Persie vẫn phải chưa thể ra sân do chấn thương bắp đùi. Bầy quỷ đỏ có thêm sự bổ sung nơi hàng phòng ngự khi Phil Jones và Ferdinand đã bình phục chấn thương.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/bong-da/chelsea-mu-cua-hep-cho-quy-do-174583.bld