Vòng 28 giải ngoại hạng Anh: Ngày buồn của Terry

Chelsea thua thảm trên sân nhà trước Man City, trong khi Arsenal thắng Stoke lại thiệt người do Ramsey bị đá gãy chân.

HLV Ancelotti không đổ lỗi cho đội trưởng Terry gây nên trận thua nhục nhã 2-4 ngay sân nhà trước Manchester City và gọi đấy là lỗi của cả đội chứ không phải cá nhân. Ông nói cả đội đã phạm sai lầm để đội hình rơi vào chỗ mất cân đối giữa công và thủ trong hiệp hai, tạo cơ hội cho “Man xanh” phá lưới. Bốn bàn thua và hai thẻ đỏ Ông chủ Abramovich ngao ngán khi chứng kiến đội bóng của mình với 13 trận sân nhà đã thắng 12, hòa một, vậy mà lại để thua tan nát. Chelsea đã dẫn trước nhưng bị thua ngược bốn bàn và hai chiếc thẻ đỏ cho Belletim Ballack. Rất dễ thấy lỗi của thủ môn Hilario lần đầu thay Cetr bị chấn thương nên quá kém kinh nghiệm. Tuy nhiên, Terry với cương vị đội trưởng chỉ huy hàng phòng ngự không thể không chịu trách nhiệm trong trận thảm bại. Đặc biệt ở bàn gỡ hòa 1-1 của Tevez, rõ ràng anh đã bị đối phương khéo léo qua mặt. Đến ba bàn thua sau, Terry cũng có lỗi dâng quá cao đã không quay về kịp và không đủ nhạy bén để phản ứng khi bị phản kích. Terry thất thần sau trận thua Phải chăng chính hành động cự tuyệt của Bridge không thèm bắt tay Terry trước trận đấu đã gây ức chế tâm lý cho kẻ “tình địch” này? Sau trận đấu, Bellamy - tác giả hai bàn thắng như Tevez còn đổ thêm dầu vào lửa khi mỉa mai Terry: “Tôi biết con người Terry ngoài đời thế nào rồi nên không có gì làm tôi ngạc nhiên về anh ta. Trong làng bóng đá ai cũng đều biết như thế cả…”. Ngay cả HLV Capello chứng kiến trận đấu đã thề nếu ông còn dẫn dắt tuyển Anh thì Terry không bao giờ được trở lại đeo băng đội trưởng. Ramsey bị đá gãy chân, thủ phạm lên tuyển Tiền vệ trẻ của Arsenal Aaron Ramsey vừa bị dính chấn thương nghiêm trọng trong trận thắng Stroke City 3-1. ... và Ramsey đau đớn sau cú vào bóng của Shawcross. Ảnh: AFP Sau pha va chạm với Ryan Shawcross của Stroke vào phút 66, chân của Ramsey gần như đứt lìa như trường hợp của Eduardo cách đây một năm. Ngay sau đó anh đã được cấp cứu, tiêm thuốc giảm đau và thở oxy trước khi được đưa thẳng đến bệnh viện. Chấn thương kinh hoàng này không chỉ ảnh hưởng đến Arsenal mà còn cả với tiền vệ trẻ xứ Wales khi nhẹ nhất anh cũng phải nghỉ thi đấu một thời gian dài. Còn nếu trong trường hợp xấu hơn, anh phải giã từ sự nghiệp thi đấu. Riêng Shawcross bị lãnh ngay một thẻ đỏ trực tiếp và rời sân trong nước mắt với nguy cơ đối diện một án kỷ luật chắc chắn không nhẹ. Thế nhưng Shawcross vẫn có tên trong đội tuyển Anh chuẩn bị đá giao hữu với Ai Cập. HUY KHANH - QUỐC TRÍ

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2010022811414938p0c1020/vong-28-giai-ngoai-hang-anh-ngay-buon-cua-terry.htm