Vòng 8 – NutiCafe V.League 2018: Đúng là 'mạnh vì gạo, bạo vì tiền'

Chênh lệch về con người, trình độ và bản lĩnh, Than Quảng Ninh thua FLC Thanh Hóa 1-3 ngay tại sân Cẩm Phả.

Vũ Minh Tuấn (6) giúp FLC Thanh Hóa đánh bại Than Quảng Ninh tại Cẩm Phả. Ảnh: H.A

Trước trận đấu, Than Quảng Ninh và Hội CĐV đất Mỏ nhận “cơn mưa” tiền thưởng từ lãnh đạo tỉnh, các nhà Mạnh Thường Quân. Tuy nhiên, liều doping tinh thần cùng với lợi thế sân nhà không giúp cho họ, trong trận đấu FLC Thanh Hóa thắng “tâm phục, khẩu phục”.

Tiền vệ Văn Hiếu không ra sân mà chỉ có 2 người cũ là Minh Tuấn, Minh Tùng đá xuất phát. Không có tiền để giữ chân, 2 trụ cột của Than Quảng Ninh những mùa giải gần đây đã đầu quân cho FLC Thanh Hóa và chính họ cho thấy sự khác biệt giữa 2 đội.

Đối đầu với áp lực của ngày trở lại đối đầu với đội bóng quê hương, Minh Tuấn xung phong đá chính. Chơi tốt và từ pha tạt bóng chuẩn xác từ biên của tiền vệ này đã giúp đội khách có được bàn thắng ở đúng phút bù giờ hiệp 1. Trong khi đó, trung vệ Minh Tùng có một trận đấu rất hay khi chơi tỉnh táo, cắt hết mọi đường bóng bổng và khóa chặt cặp đôi tiền đạo ngoại của đội chủ nhà.

FLC Thanh Hóa của HLV Đức Thắng thắng thuyết phục 3-1 trước Than Quảng Ninh. Ảnh: H.A

Trước lối chơi kỷ luật và chắc chắn mà HLV Đức Thắng áp dụng, Than Quảng Ninh gặp quá nhiều khó khăn. Không có đủ phương án tấn công, không cầm được bóng phối hợp nên họ bị động, yếu thế hơn đối thủ. Đó là lý do dù có bàn thắng gỡ hòa của Edison đầu hiệp 2, được tiếp thêm khí thế và sức mạnh, Than Quảng Ninh vẫn gục ngã.

Bị “bắt bài” và khó đá, tiền vệ nhập tịch Trần Trung Hiếu có dấu hiệu tâm lý, thế nên từ một pha xử lý thiếu tự tin ở trước vòng cấm, Omar cướp bóng rồi chuyền bóng cho Efere sút căng dội cột dọc đi vào lưới.

Khác biệt là quá rõ, khi FLC Thanh Hóa chơi chắc chắn, với những nhân tố chất lượng trong đội hình luôn tiềm ẩn nguy hiểm trong khi đội hình chắp vá, thiếu trước hụt sau khiến Than Quảng Ninh chỉ biết chơi bài nhồi bổng. Cách chơi đơn giản cùng sự non yếu về con người, họ bất lực trước đối thủ rồi nhận kết quả thua 1-3 trên sân nhà.

“Cũng xoay đủ kiểu nhưng lực bất tòng tâm. FLC Thanh Hóa của Đức Thắng chơi tốt và phải chúc mừng đối thủ, khi họ có đủ nhân sự để tạo ra khác biệt”, HLV Phan Thanh Hùng thẳng thắn thừa nhận sau trận đấu.

Không phải một trận đấu cụ thể, cái thua của Than Quảng Ninh trước FLC Thanh Hóa là tiềm lực, con người và chất lượng nên chỉ có thể trách mình.

Kết quả vòng 8 - Toyota V.League 2018

G.A

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/vong-8--toyota-vleague-2018-dung-la-manh-vi-gao-bao-vi-tien-608161.ldo