Vòng 8 V-League: Đỉnh cao và vực sâu

Còn quá sớm để nói về cuộc đua tới ngôi vô địch cũng như suất xuống hạng ở V-League 2018, thế nhưng sau 1/3 chặng đường, có thể thấy rõ tham vọng của các đội dẫn đầu và sự bế tắc, bất lực của những đội trong nhóm cầm đèn đỏ.

Một pha bóng quyết liệt ở vòng 8.

Hà Nội thăng hoa, Nam Định khủng hoảng

Vòng 8 V-League khép lại với cái thở phào về công tác trọng tài, và giờ là lúc mà người hâm mộ chú ý hơn tới chất lượng chuyên môn, cuộc đua của các đội bóng ở giải đấu quốc nội số 1 Việt Nam.

Đúng như dự đoán, Hà Nội đã có chuyến làm khách dễ dàng trên sân Thiên Trường của Nam Định, bất chấp việc đội bóng thành Nam có lợi thế sân nhà và đang hưng phấn sau trận thắng đầu tiên ở V-League vòng trước.

Hai bàn thắng của Duy Mạnh và Oseni là quá đủ để giúp Hà Nội giành chiến thắng 2-0, trước một Nam Định có hàng phòng ngự yếu ớt, còn hàng công chơi không hiệu quả. Kết quả này cũng giúp đại diện Thủ đô tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng, hơn đội đứng thứ 2 là Than Quảng Ninh 6 điểm, hơn chính bại tướng Nam Định tới… 16 điểm.

Trước câu hỏi của báo chí sau trận đấu rằng “liệu Hà Nội có cảm thấy cô đơn trên đỉnh?”, HLV Phó CLB Hà Nội Văn Sỹ Sơn nói: “Chặng đường V-League vẫn còn dài, và trước bất cứ đối thủ nào chúng tôi cũng dành sự tôn trọng lớn nhất. Hà Nội sẽ chơi tập trung từng trận đấu một, giành kết quả tốt nhất và tránh những chấn thương, thẻ phạt để có thể chơi tốt cho một giải đấu dài hơi”.

Trong khi Hà Nội thăng hoa, thì Nam Định lại đang rơi vào tình cảnh bi đát. Đội tân binh V-League có lẽ không thể lường trước được những khó khăn mà mình gặp phải. Ở trận đấu với Hà Nội tại vòng 8 V-League, Nam Định thể hiện rõ họ là đội bóng non kinh nghiệm, chất lượng từ ngoại binh tới nội binh chỉ ở mức trung bình, thậm chí yếu. Sau 8 vòng đấu V-League, Nam Định chỉ có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 6 trận thua, giành được 4 điểm.

Với một đội bóng vừa mới lên hạng, không được đầu tư nhiều và nhân sự như vậy, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ có gặp nhiều khó khăn ở chặng đường sắp tới. Dẫu vậy, theo ông Sỹ, Nam Định không bi quan về nguy cơ xuống hạng của Nam Định.

“Chúng tôi sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất, quyết trụ hạng bằng mọi giá. Tất nhiên, để làm được điều này, giai đoạn 2 Nam Định sẽ phải thay đổi về lực lượng, đặc biệt là ngoại binh”, HLV Nguyễn Văn Sỹ động viên các học trò sau thành tích kém cỏi vừa qua.

Cầu thủ U23: Người tỏa sáng, người “mất tích”

Hiệu ứng U23 Việt Nam vẫn tiếp tục lôi kéo khán giả, và mỗi lần ra sân, các cầu thủ U23 luôn là điểm nhấn của mỗi trận đấu. Thế nhưng, sau 8 vòng đấu, không phải ngôi sao U23 Việt Nam nào cũng thể hiện mình.

Đáng chú ý, Công Phượng là một trong những cầu thủ chơi mờ nhạt nhất, dù có bàn thắng trên chấm 11m ở trận làm khách tại Cần Thơ. Lối chơi cá nhân, rườm rà, khiến Công Phượng đang trở nên lạc lõng ở HA Gia Lai. Thậm chí những vòng đấu vừa qua, kể cả ở cúp quốc gia, tiền đạo xứ Nghệ thường xuyên được HLV Dương Minh Ninh cho ngồi trên băng ghế dự bị.

Ở HA Gia Lai, cầu thủ U23 Việt Nam chơi tốt nhất đến thời điểm này chỉ có Văn Toàn, và phần nào đó là Xuân Trường. Văn Toàn đang khẳng định được vị trí của mình, vượt qua cái bóng Công Phượng bằng một lối chơi khởi sắc, kỹ thuật, và hiệu quả. Điểm mạnh tốc độ, kỹ thuật của Văn Toàn đã phát huy, giúp đội bóng phố núi bớt đi lo lắng về sức mạnh hàng công.

Trong khi đó, Xuân Trường cũng đã để lại dấu ấn với những pha sút phạt đẳng cấp. Tuy nhiên ở trận làm khách trên sân Cần Thơ vừa qua, thì Trường “híp” đánh mất phong độ, không đáp ứng sự kỳ vọng của ban huấn luyện.

Những cầu thủ còn lại của HA Gia Lai từng khoác áo U23 Việt Nam như Ngọc Quang, Hồng Duy, Văn Thanh… chỉ chơi tròn vai, không muốn nói là khá tệ. Họ sẽ phải cố gắng nhiều để tìm lại hình ảnh của mình.

Ở Thanh Hóa, Bùi Tiến Dũng bắt đầu trở lại với vị trí quen thuộc của mình là băng ghế dự bị. Thời gian qua, thủ môn này xuất hiện ở những chương trình quảng cáo, diễn thời trang, nhiều hơn là trên sân cỏ.

Ở Hà Nội, Quang Hải cũng chơi khá mờ nhạt, may là còn có Duy Mạnh và Đình Trọng vẫn thể hiện được mình. HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn cần thêm thời gian để vượt qua các áp lực.

Ngôi sao U23 sáng nhất ở V-League hiện tại là Phan Văn Đức. Tiền vệ này liên tục tỏa sáng, ghi những bàn thắng quan trọng cho SL Nghệ An. Tuy nhiên cũng cần phải nói thêm rằng đội bóng xứ Nghệ không có sự cạnh tranh quyết liệt vị trí chính thức, Văn Đức hay Xuân Mạnh thường xuyên được trao cơ hội đá chính, ở các mặt trận mà SL Nghệ An tham dự.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/vong-8-v-league-dinh-cao-va-vuc-sau-tintuc404669