Vòng Giấu mặt - The Voice Kids: Truyền thống Việt phủ sóng sân khấu nhí!

Trải qua 3 tập vòng Giấu mặt, khán giả đã được thưởng thức các màn trình diễn mang nhiều màu sắc âm nhạc nhưng không thể thiếu những âm hưởng dân ca cùng trang phục truyền thống xuất hiện trên sân khấu đã dành được khá nhiều tình cảm.

Qua từng mùa thi The Voice Kids – Giọng Hát Việt Nhí, dân ca Việt Nam luôn là dòng nhạc được thí sinh nhí yêu thích và chọn lựa để mang đến một tiết mục dự thi hoàn hảo. Năm nay cũng không ngoại lệ khi 3 tập phát sóng vừa qua chương trình đã có đến 5 tiết mục biểu diễn dân ca và nhận được lời khen không ngớt từ các vị HLV cũng như khán giả.

Không chỉ mang âm hưởng dân ca lên sân khấu các thì sinh còn đầu tư về mặt trang phục khá chỉn chu. Nếu là dân ca miền Nam thì có bé Giang Gia Nhi với ca khúc Gợi Nhớ Quê Hương trong trang phục bà ba truyền thống của người dân Nam bộ. Với chất giọng đẹp và còn nhiều khía cạnh có thể khai phá Gia Nhi chinh phục được 2 nút chọn từ cặp đôi Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang và Bảo Anh – Khắc Hưng.

Không chỉ dừng lại ở Gia Nhi, dân ca Nam bộ còn được Lương Trương Quỳnh Anh thể hiện qua ca khúc Dạ Cổ Hoài Lang. Quỳnh Anh lên sân khấu với bộ áo dài truyền thống tuy nhiên cô bé không được may mắn bước tiếp chặng đường phía trước của cuộc thi. Được đánh giá có một giọng hát ngọt song do việc chọn ca khúc với tiết tấu nhanh khiến việc lấy hơi luyến láy gặp vấn đề. Thế nhưng ngay sau đó “bộ sậu” vô cùng tiếc nuối khi cô bé còn có thể hát được vọng cổ và bolero vô cùng xuất sắc.

Có lẽ chủ đề của tập 3 chính là Dân ca Việt Nam mà phân nửa các phần trình diễn thí sinh đều mang lên sân khấu màu sắc âm nhạc đậm chất truyền thống. Sau dân ca miền Nam bé Nguyễn Khánh Hà mang đến sân khấu Giọng Hát Việt Nhí không khí của đất Huế mộng mơ với tà áo dài cùng chiếc nón lá thướt tha như một “nàng thơ xứ Huế”. Khánh Hà chinh phục được cả 3 nút chọn khi hát Huế thươngAi ra xứ Huế một cách luyến láy và cảm xúc tự nhiên chảy từ trong tâm hồn.

Tiếp tục thể loại dân ca Việt Nam được thể hiện qua phần trình diễn của Lê Nhật Linh và Vũ Thị Phương Linh. Cả hai mang đến khán giả âm hưởng dân ca miền Bắc. Nhật Linh thể hiện ca khúc đồng dao Con nít, cô bé diện bộ trang phục múa đồng dao Bắc bộ phù hợp với bài hát lựa chọn đã làm sáng sân khấu và chinh phục được HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang.

Vũ Thị Phương Linh đến từ Quảng Bình vì thế cô bé mang bộ trang phục kết hợp với yếm và váy đụp mặc trong, đầu đội vấn biểu diễn Liên khúc Bèo dạt mây trôi trong chất giọng đặc trưng của Bắc bộ, cô bé đã chinh phục được cả 3 nút chọn. Dường như Vũ Cát Tường qua 3 mùa ngồi ghế nóng đều có duyên với dòng nhạc dân ca khi lần này cô Tường cũng đã thuyết phục được Phương Linh – một chất giọng vô cùng đẹp về với đội của mình.

Từ những sự gìn giữ màu sắc truyền thống dân tộc trên sân khấu Giọng Hát Việt Nhí 2018 thì có thể nhận định rằng đây là một dòng nhạc chưa hề cũ và còn có khả năng có thể khai thác được. Việc mang những trang phục truyền thống ba miền lên sóng truyền hình có thể thấy được lòng yêu quê hương dân tộc của người Việt Nam qua các thế hệ ngày một to lớn hơn.

Trần Mỹ Duyên - Đại Thạch - Nhã Uyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/vong-giau-mat-the-voice-kids-truyen-thong-viet-phu-song-san-khau-nhi-3822484.html