Vòng loại giải futsal HDBank VĐQG 2020: Quảng Nam rơi cửa tử

Tân binh Hưng Gia Khang.Daklak giành chiến thắng nghẹt thở trước Quảng Nam, được đánh giá cao hơn.

Quảng Nam (áo vàng) được đánh giá cao hơn nhưng đã gục ngã trước Hưng Gia Khang.Daklak

Vòng loại giải futsal HDBank VĐQG 2020 tiếp tục chứng kiến những trận cầu nảy lửa và bất ngờ thú vị. Sau cuộc lội ngược dòng bất ngờ ở vòng trước của Cao Bằng trước Tân Hiệp Hưng, lượt đấu này chứng kiến chiến thắng ngoạn mục, nghẹt thở của tân binh Hưng Gia Khang.Daklak trước Quảng Nam, được đánh giá cao hơn.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thắng 3-2 của Hưng Gia Khang.Daklak, HLV Trần Ngọc Công cho biết: “Tôi không biết nói gì hơn vào lúc này khi mà cảm xúc dâng trào. Chúng tôi đã bị thủng lưới từ rất sớm, trước một đội Quảng Nam được đánh giá cao hơn. Nhưng, chúng tôi đã tiếp tục thi đấu với tinh thần cống hiến hết mình trong trận cầu sống còn, có ý nghĩa quyết định đối với chiếc vé đi tiếp”.

Sau 2 trận thua liên tiếp, tân binh giải đấu đối diện với nguy cơ bị loại nếu tiếp tục bại trận. Thái An sớm ghi bàn giúp Quảng Nam dẫn bàn trước, nhưng khoảnh khắc chơi chùng lại của đội bóng xứ Quảng tạo cơ hội cho Hưng Gia Khang.Daklak ghi bàn gỡ hòa 1-1 do công của Ngọc Duy.

Từng gỡ hòa 1-1, rồi 2-2 trước Vietfootball ở trận đầu ra quân, đội bóng Tây Nguyên tiếp tục lặp lại kịch bản, gỡ hòa 2-2 với pha dứt điểm đẹp mắt của Viết Ánh. Bất ngờ xảy ra khi Ngọc Duy một lần nữa phối hợp với đồng đội, đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 3-2 nghiêng về Hưng Gia Khang.Daklak.

Hưng Gia Khang.Daklak giành chiến thắng kịch tính

Lý giải về kết quả này, HLV Nguyễn Hữu Hoàng Phúc cho rằng: “Hôm nay, Quảng Nam có một thế trận lấn lướt hơn. Chúng tôi kiểm soát thế trận hoàn toàn. Nhưng có những thời điểm Quảng Nam bị cuốn theo lối chơi của họ nên mắc một số lỗi trong phòng ngự dẫn tới trận thua này”.

Về phần mình, HLV Trần Ngọc Công cũng không mấy tin tưởng đội bóng của mình sẽ làm nên bất ngờ thú vị này, ông nói: “Trước trận đấu, chúng tôi vào trận với tư cách là tân binh, chỉ có niềm tin chiến đấu hết mình còn việc giành chiến thắng ngày hôm nay thì phải thừa nhận là có chút may mắn vì Quảng Nam thực sự mạnh hơn chúng tôi rất nhiều”.

Bản thân Ngọc Duy, tác giả cú đúp ở trận này, cũng chia sẻ quan điểm của HLV, bởi Ngô Chí Tiến có pha đệm bóng cách khung thành 20cm, đưa bóng ra ngoài lưới, bỏ lỡ cơ hội mười mươi gỡ hòa 3-3 cho Quảng Nam.

Anh nói: “Tôi chỉ tự nhủ là phải chiến đấu hết mình, bởi đây là trận cầu sinh tử đối với CLB. Đội bước vào giải đấu này với tâm lý thoải mái, bởi lần đầu tiên được thi đấu ở sân chơi lớn như thế này. Việc mình ghi cú đúp không quan trọng bằng chiến thắng và cơ hội để đội bóng giành quyền đi tiếp, còn ghi cú đúp cũng chỉ là may mắn”.

Chiến thắng 3-2 của Hưng Gia Khang.Daklak giúp đội giành 3 điểm đầu tiên ở vòng loại và nhìn thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm, sau 2 trận toàn thua. Trong khi đó, thất bại lần này đẩy Quảng Nam vào thế khó với 2 trận cuối phải đối mặt với Cao Bằng và Sanvinest Sanna Khánh Hòa./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/vong-loai-giai-futsal-hdbank-vdqg-2020-quang-nam-roi-cua-tu-1056433.vov