Vụ 2 cháu bé rơi xuống hố công trình tử vong: Chủ tịch huyện đính chính câu nói 'nó nhỏ mà'

Theo vị chủ tịch huyện Tây Sơn (Bình Định), do chưa nắm rõ vụ việc 2 cháu bé rơi xuống hố công trình tử vong nên đã có sự nhầm lẫn khi cung cấp thông tin.

Theo vị chủ tịch huyện Tây Sơn (Bình Định), do chưa nắm rõ vụ việc 2 cháu bé rơi xuống hố công trình tử vong nên đã có sự nhầm lẫn khi cung cấp thông tin.

Hố công trình nơi xảy ra tai nạn thương tâm khiến 2 cháu bé tử vong. Ảnh: SGGP

Hố công trình nơi xảy ra tai nạn thương tâm khiến 2 cháu bé tử vong. Ảnh: SGGP

Như đã thông tin trước đó, khoảng 17h45 ngày 30/5, 2 cháu Lê Quang H. (5 tuổi, ở khối Hòa Lạc, TT.Phú Phong) và Nguyễn Tuấn Kh. (4 tuổi, ở khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong) đi đến khu vực đang thi công công trình san lấp mặt bằng do UBND huyện Tây Sơn làm chủ đầu tư (đại diện là Ban quản lý Dự án UBND huyện Tây Sơn) ở thị trấn Phú Phong chơi đùa thì bị rơi xuống hố nước sâu 1,1m.

Một lúc sau, gia đình phát hiện và đưa 2 cháu đưa đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong.

Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, có lẽ 2 cháu bé trên đến chơi tại khu vực đang thi công nhưng không có người lớn đi cùng. Hai cháu bé bị sụp, té xuống hố nước và tử vong sau đó.

Được biết, khu vực 2 cháu nhỏ sụp hố là do 1 đơn vị thi công đến đào đất lên để bỏ ống thoát nước nhưng đến nay vẫn để trống.

Báo Sài Gòn giải phóng dẫn lời người dân sống gần hiện trường cho biết, cái hố mà 2 cháu rơi xuống đuối nước được đào đã lâu nhưng không có người canh giữ, bảo vệ hiện trường và cũng chẳng có rào chắn, biển báo nào hết.

Sau khi xảy ra chết người, có đơn vị về cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc xác nhận, hố nước nơi hai em nhỏ chết đuối là do đơn vị này đào lên cách đây 4 đến 5 ngày, sâu trên 1m để phục vụ công trình.

Ở một diễn biến khác, sáng 1/6, trả lời VTC News, ông Đỗ Văn Sỹ - Chủ tịch huyện Tây Sơn (Bình Định) xác nhận có vụ chết đuối xảy ra tại địa phương khiến 2 cháu bé thiệt mạng và phủ nhận việc hố sâu 2 cháu nhỏ bị rơi xuống là của một doanh nghiệp địa phương đang làm công trình thoát nước.

"Hai cháu nhỏ đi chơi, sụp hố chết chứ không do có công trình nào, doanh nghiệp nào làm thủy lợi gì cả. Đó chỉ là đồn đại... không có công trình nào múc đất để lại hố nào cả", ông Sỹ khẳng định. Tuy nhiên khi phóng viên hỏi hố sâu đó xuất phát từ đâu thì ông Sỹ lại im lặng.

"Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo địa phương cũng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân. Vụ này đã xong hết rồi, nó nhỏ mà...", ông Sỹ nói.

Cùng ngày, phóng viên VTC News nhận được cuộc điện thoại của ông Sỹ liên quan đến nội dung thông tin ông Sỹ cung cấp cho VTC News sáng 1/6.

Vị này thừa nhận do chưa nắm được thông tin cụ thể nên có sự nhầm lẫn khi cung cấp thông tin cho phóng viên.

"Tôi rất mong quý báo thông tin lại về sự việc giúp, vì lúc sáng trong lúc trao đổi với phóng viên có sự nhầm lẫn. Về sự việc vừa xảy ra, tôi cũng chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để xử lý", ông Sỹ chia sẻ trên VTC News.

Bên cạnh đó, ông Sỹ giải thích câu nói "nó nhỏ mà" là ông nói 2 cháu bé chết thương tâm khi còn quá nhỏ tuổi, chứ không có ý nhận xét sự việc trên là nhỏ.

Bạch Hiền (t/h)

Theo NĐT

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-2-chau-be-roi-xuong-ho-cong-trinh-tu-vong-chu-tich-huyen-dinh-chinh-cau-noi-no-nho-ma-a278106.html