Vụ 2 mẹ con tử vong ở Đà Nẵng: Người chồng quá sốc và từng muốn tự sát khi biết tin dữ

Chiều 24/9, sau hơn 1 tuần điều trị, anh Đặng Ngọc Vạn (SN 1989, trú tỉnh Nghệ An) - nạn nhân thứ 3 trong gia đình có 2 mẹ con tử vong khi đi du lịch tại Đà Nẵng đã hồi phục sức khỏe và đã được xuất viện.

Bác sĩ Võ Duy Trinh - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trước khi xuất viện, bệnh viện đã kiểm tra các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân, tất cả đã đảm bảo.

“Tuy nhiên, về vấn đề tâm lý, bệnh nhân rất cần được động viên, chia sẻ thêm. Trong quá trình điều trị, bệnh viện dùng thuốc an thần sâu do bệnh nhân bị stress nặng, sau đó giảm từ từ rồi mới cắt hẳn vì sợ bệnh nhân dễ bị kích động…”, bác sĩ Trinh nói.

Anh Vạn kể lại chuyến đi định mệnh của gia đình mình.

Anh Vạn kể lại chuyến đi định mệnh của gia đình mình.

Đang chuẩn bị làm thủ tục xuất viện, anh Vạn cho biết anh rất đau lòng và sốc trước cái chết của vợ con. Hiện anh chỉ muốn nhanh được về quê để thắp hương cho vợ con và lo cho đứa gái út mới 2 tuổi.

“Giờ tôi biết mình cần phải mạnh mẽ lên và muốn nhanh được về quê để thắp hương cho vợ con và chăm sóc con gái út. Nghe mọi người bảo mấy hôm nay do nhớ bố mẹ nên cháu cứ khóc suốt ngày đêm, đòi gặp bố mẹ…”, anh Vạn buồn rầu tâm sự.

Anh Vạn kể, khoảng 16 giờ chiều ngày 14/9, gia đình anh cùng các đồng nghiệp cùng công ty đi từ TP. Vinh (Nghệ An) vào Đà Nẵng để bắt đầu chuyến tham quan.

Đến khoảng 11 giờ, sau khi ăn trưa ở một quán hải sản B. trên đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà), cả đoàn về nghỉ ngơi tại khách sạn H. trên đường Hồ Nghinh.

Anh Vạn cảm ơn bác sĩ trước giờ xuất viện.

Đến chiều, gia đình anh Vạn lại đến một quán bún chả cá trên đường Nguyễn Chí Thanh ăn. Sau đó, vợ chồng anh ghé nhà người thân chơi và không ăn gì.

Tối cùng ngày, gia đình anh Vạn cùng đoàn đi Hội An chơi và có ăn cơm gà, cháo gà ở đây. Khi từ Hội An về lại Đà Nẵng, mọi người trong đoàn đều không có biểu hiện gì bất thường. Sau đó, gia đình anh Vạn tách đoàn đi ăn mì Quảng, tuy nhiên theo anh Vạn, chỉ anh và vợ ăn chứ con trai của mình không ăn gì.

Đến khoảng 3 giờ sáng, con trai anh Vạn bị buồn nôn và vợ cũng bắt đầu có dấu hiệu đau bụng, đi ngoài, còn bản thân anh Vạn cũng mệt mỏi.

“Sau đó, chúng tôi có dùng thuốc tiêu chảy. Đến hơn 6 giờ sáng thì tôi phát hiện con trai tái nhợt nên lo lắng và gọi xe taxi đưa cả vợ chồng lẫn con đến Bệnh viện…”, anh Vạn nhớ lại.

Cũng theo anh Vạn, khi tỉnh dậy, biết vợ con đã mất, do quá sốc nên anh cũng chỉ muốn chết đi. Nhưng nhờ sự động viên của các bác sĩ và người thân nên anh đã dần trấn tĩnh trở lại.

“Khi tỉnh dậy, do quá sốc và đau lòng trước cái chết của vợ con nên tôi từng rút hết ống tiêm ra khỏi cơ thể để tự sát… Tôi rất thương vợ và con mình. Vợ tôi là một người rất tuyệt vời. Cô ấy cưới tôi 5 năm nay và là một người vợ, người mẹ, người con dâu hiền lành, được cả nhà yêu thương, vậy mà… Rất mong sẽ sớm tìm ra nguyên nhân vụ việc, để gia đình tôi được an ủi phần nào, bởi sự mất mát này quá lớn… “, anh Vạn nghẹn ngào.

Về vụ việc thấy một số bảng diệt côn trùng trong khách sạn, anh Vạn cho biết không nhớ rõ có bao nhiêu phòng, nhưng thấy khá nhiều phòng treo biển đang niêm phong đang khử trùng, diệt ruồi muỗi. Anh Vạn cũng khẳng định, quan hệ giữa anh và các đồng nghiệp trong công ty rất thân thiết và không có mâu thuẫn gì.

Hoài Sơn - Tâm An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-2-me-con-tu-vong-o-da-nang-nguoi-chong-qua-soc-va-tung-muon-tu-sat-khi-biet-vo-va-con-da-tu-vong-3704236.html