Vụ 2 người tử vong ở TP.HCM: Nhân chứng kể lại tiếng kêu cứu thất thanh của cô gái 17 tuổi

Bà Lệ - hàng xóm 2 người tử vong cho biết, đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của cô gái. Lúc đầu bà nghĩ là cướp ngoài đường, sau bà xác định tiếng kêu xuất phát từ nhà kế bên.

Rạng sáng 11/3, người dân trong dãy trọ hẻm Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM) bị đánh thức bởi tiếng động mạnh và la hét của một cô gái phát ra trong đêm vắng.

Khi xác định âm thanh xuất phát tại nhà trọ, người dân đập cửa, nhưng không có ai trả lời nên thông báo lực lượng chức năng địa phương.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.T.L (17 tuổi) và ông N.V.M (46 tuổi, cùng ngụ tại nhà trọ ở phường Tân Thuận Đông, quận 7).

Khu vực nạn nhân tử vong có nhiều vết máu. Ảnh: CAND

Khi công an phá được cửa vào trong thì phát hiện L tử vong bên trên gác xép với nhiều vết thương trên người. Thi thể ông M được phát hiện ở khu vực gần nhà bếp.

Tại hiện trường khu vực phát hiện thi thể 2 nạn nhân có nhiều dấu vết, trong đó là các dấu tay dính máu bên trên tường nhà. Các đơn vị chức năng còn phát hiện một cây kéo dính máu cạnh thi thể ông M.

Là người phát hiện đầu tiên, chia sẻ trên Zing, bà Lệ (hàng xóm) cho biết, khi đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu rất lớn của một cô gái. Lúc đầu, bà Lệ nghĩ là cướp ngoài đường, nhưng bản thân là phụ nữ nên không dám ra ngoài. Một lúc sau, bà mở cửa, thì xác định tiếng kêu xuất phát từ nhà kế bên.

"Con bé la lớn: Tư ơi cứu con, Tư ơi cứu con, kèm theo những tiếng giãy đập rất lớn. Lúc này, tôi hoảng sợ chạy ra gọi cửa những căn nhà xung quanh nhờ giúp đỡ", bà Lệ chia sẻ.

Thanh niên tên Toàn (khoảng 20 tuổi, cách nhà trọ khoảng 20m) cũng cho hay, khi nghe bà Lệ gọi, nam thanh niên cùng mọi người chạy đến căn nhà trọ trên, nhưng cửa bị khóa. Mọi người gọi cửa, nhưng bên trong không có ai trả lời. "Lúc đầu, tôi nghe được một tiếng kêu cứu, nhưng sau đó âm thanh tắt lịm, không còn nghe được gì", Toàn kể lại.

Khu vực phòng trọ nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Lê Trai

Còn anh Phú (25 tuổi, anh trai L) nghe người dân thông báo nhà em gái có chuyện không lành đã chạy xe máy sang kiểm tra. Khi tới nơi, anh Phú phát hiện cửa khóa trong. Khi vào được bên trong, anh Phú thấy trên nền nhà có vũng máu rất lớn, còn thi thể chị L và ông M một trên gác xép, một ở cạnh bếp.

Theo CAND, làm việc với một số nhân chứng được biết, ông M có tình cảm và sống chung như vợ chồng với bà Nguyễn Thị Kim Liên (46 tuổi) tại nhà trọ ở đây được vài năm. Bà Liên có 4 người con riêng, trong đó có chị L.

Hằng ngày bà Liên làm nghề phụ nấu ăn, L làm công nhân còn ông M thì làm phụ hồ. Thời gian gần đây, bà Liên và ông M thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, trong đó chủ yếu là việc ông M hay nhậu nhẹt, bỏ bê công việc không phụ giúp gia đình. Thời điểm xảy ra vụ án mạng đau lòng trên, bà Liên về quê, ở nhà trọ chỉ có ông M và L.

Hoàn cảnh của bà Liên khó khăn, nhiều hàng xóm và người dân xung quanh kêu gọi hỗ trợ tiền cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự cho L.

Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

L.Vũ (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vu-2-nguoi-tu-vong-o-tphcm-nhan-chung-ke-lai-tieng-keu-cuu-that-thanh-cua-co-gai-17-tuoi-172230311172756117.htm