Vụ 3 cha con bị truy sát ở Quảng Nam: Nạn nhân đau đớn kể lại buổi chiều định mệnh cướp đi người cha tần tảo

Chỉ vì mâu thuẫn mùi hôi chuồng lợn, ông Văn bị một nhóm thanh niên dùng kiếm chém nhiều nhát vào bụng, đầu, chân khiến khi ông nằm bất động trên vũng máu ở ngoài đường và tử vong tại bệnh viện sau đó.

Anh Phạm Ngọc Cấp kể lại vụ việc bị nhóm thanh niên xông vào nhà đuổi chém. Ảnh: Tuổi Trẻ

Anh Phạm Ngọc Cấp kể lại vụ việc bị nhóm thanh niên xông vào nhà đuổi chém. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo báo Pháp Luật TP. HCM, sáng 15/4, Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an tỉnh và Công an TP. Tam Kỳ đang tập trung lực lượng truy bắt những người liên quan đến vụ việc ba cha con bị truy sát vào chiều tối 14/6.

Cũng trong sáng 15/6, người thân, láng giềng đến chia buồn, cùng gia đình lo hậu sự cho ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi, ngụ thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ).

Anh Phạm Ngọc Cấp (28 tuổi) bị thương ở mũi cũng đã xuất viện về lo hậu sự cho cha, còn anh Phạm Ngọc Phát (26 tuổi) vẫn đang chữa trị tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Xông vào nhà, cầm kiếm đuổi chém người

Theo anh Cấp, vụ việc xuất phát từ việc khu chuồng trại nuôi heo nhà ông Mười sát nhà anh Cấp gây hôi thối, ảnh hưởng đến gia đình anh Cấp nên xảy ra mâu thuẫn.

Thông tin thêm trên báo Thanh Niên, anh Cấp kể nhà hàng xóm của gia đình anh, là ông N.V.M. có nuôi heo, chuồng heo này nằm trước nhà anh Cấp chỉ cách con đường bê tông. Những ngày nắng nóng này, chuồng heo thường xuyên bốc mùi hôi thối, khiến anh và em trai là Phạm Ngọc Phát (26 tuổi) nhiều lần bức xúc, và có qua chửi bới, yêu cầu ông M. xử lý mùi hôi. Thế nhưng sau một thời gian dài vẫn nghe mùi hôi khủng khiếp vẫn bốc lên hôi thối.

“Ông M. nuôi heo gây mùi thối mấy năm nay rồi, gia đình nhắc đi nhắc lại miết. Ngày 13/6 vừa rồi, do không chịu được mùi hôi của phân heo bốc ra từ khu chuồng heo trên, tôi đã đứng ngoài hàng rào gọi ông M. ra nói chuyện nhưng không được. Tức mình, tôi đã đá vào hàng rào và dùng đá ném lên mái tôn chuồng lợn của ông M.”, anh Cấp kể.

Sau đó, ông M. gọi cho cháu ruột mình là N. (ở phường An Phú, TP. Tam Kỳ) để lên can thiệp "giải quyết" anh em anh Cấp. Đến khoảng 16h ngày 14/6, một nhóm đối tượng gồm 3 người đi trên xe máy hiệu SH, mang theo cây ba trắc, gậy, dao xông vào nhà đánh 2 anh em Cấp và Phát. Trong lúc đánh nhau, 2 anh em Cấp và Phát có dùng cuốc, cào cào chống trả lại, nên nhóm người này thua thế bỏ chạy, để lại xe máy ngã lăn giữa sân.

“Khi các người này rời đi, thì tôi có điện thoại báo công an thôn, nhưng chờ mãi công an không tới. Khoảng 30 phút sau, nhóm người này quay lại lần thứ 2 với 7 - 8 người gì đó, tiếp tục xông vào nhà đánh, nhưng bị hai anh em tôi đánh đuổi bỏ chạy”, anh Cấp nhớ lại.

Cũng theo theo lời kể của anh Cấp, lần thứ 3 nhóm côn đồ quay trở lại, lần này số người lên đến gần hơn 20 người, cầm dao, kiếm xông thẳng vào nhà chém tới tấp. Do quá bất ngờ, anh em Cấp không kịp trở tay. Đúng lúc này, ông Văn cũng vừa đi làm ruộng về và bị nhóm côn đồ truy sát, đuổi chém tới tấp.

“Nhóm người đó dí ông già chạy ra đường, rồi chúng chém nhiều nhát khiến ông nằm gục giữa đường, sau khi lên bệnh viện thì tử vong. Còn thằng Phát em tôi bị thương nặng còn ở bệnh viện. Bản thân tôi cũng không nghĩ là họ kéo đến đông như vậy để truy sát”, anh Cấp nói.

Vết máu còn sót lại hiện trương nơi ông Văn bị chém tử vong. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, một lãnh đạo bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Phạm Ngọc Phát đã qua cơn nguy kịch, đã tỉnh táo trở lại, nhưng cần được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

“Những vết thương trên cơ thể nạn nhân đa phần bị phần mềm, nên không ảnh hưởng đến tính mạng”, lãnh đạo bệnh viện thông tin thêm.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-3-cha-con-bi-truy-sat-o-quang-nam-nan-nhan-thang-thot-ke-ve-buoi-chieu-dinh-menh-cuop-di-mang-song-nguoi-cha-tan-tao-a280025.html