Vụ 3 mẹ con bị tưới xăng thiêu sống: Người mẹ luôn miệng gọi tên con

Liên quan đến vụ 3 mẹ con bị tưới xăng thiêu sống ở Đồng Nai, mỗi khi tỉnh lại, người mẹ đang cấp cứu trong bệnh viện lại luôn miệng gọi tên con.

Chia sẻ trên báo Gia đình & Xã hội, chị Nguyễn Thị L. (40 tuổi) - người chăm sóc em gái từ khi nhập viện đến nay cho biết, chị không khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh 2 cháu gái qua đời, còn em gái nằm viện trong tình cảnh nguy kịch.

Cũng theo chị L., vì vết thương của H. quá nặng, sợ H. biết tin con gái tử vong sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên hiện gia đình vẫn chưa cho chị H. biết sự thật là 2 con đã mất.

2 cháu bé con chị H. đã tử vong do bị thương quá nặng.

“Em gái tôi liên tục sốt cao, uống thuốc vào lại ngủ li bì. Mỗi lần tỉnh dậy, H. luôn miệng hỏi thăm tình hình sức khỏe của hai đứa con, đòi gặp và đòi nói chuyện với con. Chúng tôi đành nói dối là hai cháu chỉ bị thương nhẹ, hiện đã được người thân đưa về Hà Nội chăm sóc”, chị L. đau đớn nói.

Hiện gia đình chị L. đã hoàn tất các thủ tục hỏa táng và đưa tro cốt 2 cháu gái xấu số về an táng tại quê nhà.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, theo thông tin ban đầu, Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi) sống với nhau như vợ chồng ở căn nhà trọ tại xã Tam Phước.

Tại đây, Dũng và vợ "hờ" sống chung với cháu Vũ Thị T.L. (14 tuổi) và Vũ Thị H.N. (12 tuổi) đều là con riêng của chị H..

Đối tượng Nguyễn Quang Dũng.

Khoảng tháng 6 vừa qua, giữa Dũng và chị H. xảy ra mâu thuẫn. Chị H. đã đuổi Dũng ra khỏi nhà. Sau một thời gian rời căn nhà trọ, mới đây, Dũng lại tiếp tục quay về nhà. Tuy nhiên, đối tượng và vợ "hờ" lại xảy ra mâu thuẫn.

Do bực tức vì bị chị H. đuổi ra khỏi nhà, rạng sáng 20/8, Dũng mang can xăng, trèo tường vào gõ cửa nhà vợ “hờ". Khi chị H. cùng 2 cháu L. và N. mở cửa thì Dũng dùng can xăng tưới lên người 3 mẹ con.

Thấy vậy, cháu N. và L. chạy ra ngoài kêu cứu. Lúc này, Dũng châm lửa đốt khiến các nạn nhân bỏng nặng. Nghe tiếng kêu cứu của mẹ con chị H., một số người hàng xóm đã chạy sang dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ việc khiến chị H., cháu L., N. bị bỏng nặng và đã được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Riêng Dũng cũng bị thương nhẹ và bị người dân bắt giữ giao cho công an.

Ngày 21/8, lực lượng chức năng cho biết, 2 cháu bé đã tử vong.

Nguyễn Quang Dũng đã bị Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ để điều tra hành vi giết người. Chị H. đang được cấp cứu tại khoa Bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Người thân chị H. cho biết, chị H. bị bỏng 60% cơ thể, bị nhiễm trùng máu, nhiều phần da bị hoại tử.

Mộc Trà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-3-me-con-bi-tuoi-xang-thieu-song-nguoi-me-luon-mieng-goi-con-a385799.html