Vụ 3 người chết cháy tại TP Huế: Tiếng kêu cứu lịm dần trong biển lửa

Đến trưa 18-4, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại cửa hàng bán xe đạp, xe máy tại số 81-An Dương Vương (P. An Cựu, TP Huế, TT-Huế) khiến 2 vợ chồng và con gái út tử vong.

Đến trưa 18-4, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại cửa hàng bán xe đạp, xe máy tại số 81-An Dương Vương (P. An Cựu, TP Huế, TT-Huế) khiến 2 vợ chồng và con gái út tử vong.

Ngọn lửa bao trùm cửa hàng số 81-An Dương Vương, TP Huế khiến 3 người chết.

Ngọn lửa bao trùm cửa hàng số 81-An Dương Vương, TP Huế khiến 3 người chết.

Bất lực trước biển lửa bao trùm

Khoảng 3 giờ 45 ngày 18-4, lực lượng Cảnh sát PCCC CA tỉnh TT-Huế nhận được tin báo tại nhà số 81-An Dương Vương (TP Huế) xảy ra cháy lớn. Ngay lập tức, lực lượng CSPCCC huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS đến hiện trường dập lửa. Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ngôi nhà có 3 nạn nhân tử vong gồm: ông Đặng Vấn (56 tuổi), bà Võ Thị Nhớ (54 tuổi, vợ ông Vấn) và cháu Đặng Thị Yến Nhi (12 tuổi, con út ông Vấn). Theo ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà này rộng vài chục mét vuông và chỉ có một cửa chính ra vào được thiết kế theo kiểu cửa kéo. Đây là nơi kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện và lốp xe. Tất cả tài sản trong nhà gần như đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Chị Nguyễn Thị Phương (trú nhà số 79-An Dương Vương), kể: “Đang ngủ, tôi ngửi thấy mùi khét nồng nặc cùng nhiều tiếng nổ phát ra từ cửa hàng của vợ chồng ông Vấn. Tôi mở cửa thì nhìn thấy lửa bùng phát từ trong căn nhà, cửa sắt khóa kín. Tôi chạy sang đập cửa nhưng cánh cửa kéo bằng sắt nóng rát. Từ bên ngoài, tôi chỉ kịp nghe tiếng chị Nhớ kêu: “Cứu với, cứu với” nhưng yếu dần rồi tắt lịm”, chị Phương xót xa.

Ngay sau đó, chị Phương chạy đigọi những người hàng xóm khác dậy, dùng nhiều vật dụng ném vào để gọi chủ nhà mở cửa nhưng bất lực. Chị Phương cho biết thêm, vợ chồng ông Vấn có 3 con, cháu Nhi là con gái út. “2 cháu lớn sống với ông bà nội tại nhà khác của gia đình ở kiệt 13 đường An Dương Vương, cách ngôi nhà bị cháy khoảng 500m.

Bà Trần Thị Tâm, một hàng xóm khác chia sẻ: “Tôi đang ngủ thì chị Phương qua đập cửa báo tin nhà ông Vấn bị cháy nên cùng người thân chạy sang. Nhà khóa cửa nên chúng tôi không thể ứng cứu. Cố gọi gia đình nạn nhân không được, chúng tôi gọi điện báo tin cho cảnh sát PCCC và chính quyền. Khi ngọn lửa được khống chế thì vợ chồng ông Vấn và cháu Nhi đã tử vong”- bà Tâm ngậm ngùi. Bà Tâm cũng cho biết, vợ chồng ông Vấn sống hiền lành, tình cảm với xóm làng.

Một người bà con của các nạn nhân trong vụ cháy cho biết, nhận được hung tin, bố mẹ và em gái của mình cùng ra đi trong vụ cháy, hai người con lớn của vợ chồng nạn nhân sống ở nhà ông bà nội gần đó đã vô cùng hoảng loạn. “Do căn nhà kinh doanh cũng là nơi ở của vợ chồng ông Vấn không được rộng rãi nên đã nhiều năm nay, ba mẹ cho các cháu đến sống tại nhà ông bà nội gần đó để chạy qua chạy lại cho thuận tiện. Ba mẹ và em gái ra đi nhưng hai cháu chưa kịp nhìn mặt lần cuối. Giờ đây, các cháu mang tang cùng lúc của 3 người ruột thịt, không thể tin nổi. Quá đau xót”, người này nói trong nước mắt.

Lực lượng CSPCCC dập tắt vụ cháy.

Cháy do chập điện

Đại tá Hoàng Long- Trưởng CATP Huế, cho biết: Sau khi khám nghiệm tử thi, trưa cùng ngày xảy ra vụ cháy, cơ quan CA đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để lo tang lễ. Đây là căn nhà với diện tích khoảng 40m2 của gia đình ông Vấn thường xuyên ở và cũng là địa điểm kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện của gia đình. “Căn nhà chỉ có cửa chính làm bằng cửa kéo vật liệu sắt, không có lối thoát phía sau. Phía trước ngôi nhà là nơi gia đình kinh doanh, một diện tích nhỏ phía sau làm chỗ nấu ăn, vệ sinh và bên trên chỉ có gác lửng lên xuống bằng chiếc thang sắt nhỏ. Cả 3 thi thể chúng tôi phát hiện sau vụ hỏa hoạn đều nằm ở gác lửng”- Đại tá Long thông tin.

Cũng theo Đại tá Hoàng Long, lúc người dân phát hiện vụ cháy, họ đã đến tri hô nhưng không nghe tiếng kêu cứu từ nạn nhân khi ngọn lửa đã bao trùm cả căn nhà. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do chập điện. Đến trưa 18-4, CA tỉnh TT-Huế vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ cháy nói trên.

Ông Nguyễn Đình Nghị- Chủ tịch UBND P. An Đông, cho biết chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sau vụ cháy. Rất nhiều người dân, hàng xóm của gia đình nạn nhân cũng đã đến ngôi nhà bị cháy để giúp đỡ, dọn dẹp hiện trường.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_205101_vu-3-nguoi-chet-chay-tai-tp-hue-tieng-keu-cuu-lim-dan-trong-bien-lua.aspx