Vụ 3 người tử vong trong đám cháy: Nhà không có lối thoát hiểm, hàng xóm phát hiện nhưng không thể giải cứu

Theo hàng xóm của ông Vấn, khi phát hiện đám cháy mọi người đã cố gắng tìm cách hỗ trợ gia đình nhưng không thể tiếp cận để giải cứu các nạn nhân.

Phát hiện cháy nhưng không thể tiếp cận

Đến chiều 18/4, người dân sống xung quanh khu vực đường An Dương Vương (TP Huế) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc 2 vợ chồng ông Đặng Vấn (SN 1963), bà Võ Thị Nhớ (SN 1965) và con gái Đặng Thị Yến Nhi (SN 2007) tử vong sau vụ hỏa hoạn trong đêm.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Lê Chung

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Lê Chung

Được biết, sau khi hoàn thành các thủ tục, sáng cùng ngày thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Con đường nhỏ dẫn vào kiệt 13, đường An Dương Vương nơi tổ chức tang lễ cho các nạn nhân hôm nay nhiều người lui tới, ai cũng xót thương và đồng cảm với nỗi đau mất mát quá lớn của gia đình. Nhớ lại thời điểm lúc phát hiện đám cháy, hàng xóm của ông Vấn nhiều người vẫn còn ám ảnh.

Là người trực tiếp chứng kiến, chị Nguyễn Thị Phương (trú tại số 79 An Dương Vương) rùng mình kể lại, chị và mọi người trong khu vực phát hiện có hỏa hoạn tại nhà ông Vấn vào khoảng 3h15 phút cùng ngày. Tuy nhiên khi có mặt tại hiện trường thì đám cháy đã bùng lên quá lớn, bao trùm cả căn nhà của gia đình ông Vấn.

Hàng xóm xót thương trước mất mát lớn của gia đình nạn nhân.

"Khi chúng tôi có mặt tại đám cháy thì ngọn lửa đã bùng lên rất dữ dội. Lửa trùm lên cả cánh cửa kéo. Khi đó cửa nhà anh Vấn lại khóa rất chặt trong khi mọi người không có thiết bị gì để dập nên không biết làm gì hơn ngoài việc tri hô, báo cho lực lượng chữa cháy. Nhìn ngọn lửa dần thiêu cháy căn nhà mà ai cũng xót xa", chị Phương kể lại.

Ông Nguyễn Dũng, một khách quen của gia đình ông Vấn bàng hoàng: "Tôi thường xuyên đến cửa hàng anh Vấn để sửa xe, anh rất hòa đồng và nhiệt tình với mọi người. Ngay chiều hôm qua, tôi còn mang xe của con gái đến sửa, anh Vấn vẫn còn nói chuyện vui vẻ. Nghe tin anh Vấn cùng vợ và con gái đã mất sau đám cháy tôi rất buồn, đến giờ vẫn chưa tin đó là sự thật".

Căn nhà xảy ra cháy không có lối thoát hiểm

Theo người thân gia đình các nạn nhân chia sẻ, ông Vấn còn có 2 người con trai hiện đang sống ở một căn nhà khác tại kiệt 13 đường An Dương Vương, căn nhà này do hai vợ chồng làm ăn tích góp làm cho các con. Còn căn nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm là nơi ông Vấn cùng vợ và con gái út đang sinh sống.

Ngoài dùng để ở, đây cũng là địa điểm gia đình làm mặt bằng mở cửa hàng kinh doanh xe máy, xe đạp điện dù chỉ rộng vài chục m2.

Người thân của 3 nạn nhân đau xót khi chứng kiến sự việc. Ảnh: Lê Chung

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế thông tin thêm, căn nhà xảy ra vụ cháy chỉ có cửa chính làm bằng cửa kéo vật liệu sắt, không có lối thoát phía sau. Phía trước ngôi nhà là nơi gia đình kinh doanh, một diện tích nhỏ phía sau làm chỗ nấu ăn, vệ sinh và bên trên chỉ có gác lửng. Nguyên nhân ban đầu khiến ba người tử vong là do hỏa hoạn xảy ra trong căn nhà khóa trái cửa. Đám cháy phát sinh có thể do chập điện. "Cả 3 thi thể chúng tôi phát hiện sau vụ hỏa hoạn đều nằm ở gác lửng", Đại tá Long nói.

Liên quan đến vụ cháy, ngay khi nhận được thông tin về đám cháy, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo đồng thời huy động nhiều phương tiện chữa cháy cùng cả trăm chiến sĩ cảnh sát chữa cháy tham gia cứu nạn. Tuy nhiên do nhà hẹp, đám cháy bùng phát nhanh nên để lại hậu quả nghiêm trọng.

Căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn khá hẹp và không có lối thoát hiểm. Ảnh: Lê Chung

Trước mất mát lớn của gia đình, chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đình Nghị, Chủ tịch UBND phường An Đông (TP Huế) thông tin, sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ dọn dẹp hiện trường sau vụ cháy. UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân 15 triệu đồng.

Như Báo điện tử Tổ Quốc đưa tin, khoảng 3h15 phút rạng sáng nay, tại số 81 An Dương Vương (TP Huế) là nơi ở và cũng là cửa hàng kinh doanh mua bán xe đạp điện của gia đình ông Đặng Vấn đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Hậu quả, khiến 2 vợ chồng ông Vấn cùng con gái 12 tuổi tử vong, hầu hết tài sản trong căn nhà đều bị ngọn lửa thiêu rụi.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-3-nguoi-tu-vong-trong-dam-chay-nha-khong-co-loi-thoat-hiem-hang-xom-phat-hien-nhung-khong-the-giai-cuu-20190418161133459.htm