Vụ 4 người đi bóc quế bị đất đá vùi lấp ở Yên Bái: Hoàn cảnh bi đát của các nạn nhân

Trong lúc đang đi bóc vỏ quế mưu sinh, 4 người có quan hệ máu mủ đã bất ngờ bị đất đá vùi lấp.

Trước đó, vào sáng ngày 4/9, một nhóm gồm 7 người đi bóc quế trên đồi của gia đình ông Đặng Văn Hào (thôn 1 Túc, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên). Trong lúc mọi người đang ngồi nghỉ, bất ngờ một lượng lớn đất đá từ đỉnh đồi sạt lở xuống.

Hậu quả, chị Lý Thị Thanh (SN 1977) tử vong tại chỗ; 3 người khác gồm ông Đặng Văn Hào (SN 1974), chị Phùng Thị Mùi (SN 1981) bị gãy xương đùi, em Đặng Văn Thơm (SN 2004) bị thương. Cả 4 người đều trú tại thôn 1 Túc, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên.

Thi thể chị Lý Thị Thanh sau đó được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình mang về mai táng. Các nạn nhân còn lại được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: LĐ

Chiều ngày 5/9, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Hoàng Văn Hộ, Chủ tịch UBND xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết, gia đình chị Lý Thị Thanh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng chị Thanh sinh được 2 người con. Kinh tế gia đình chủ yếu chỉ trông chờ vào ít ruộng cằn cỗi, ngoài ra ở địa phương ai thuê gì thì họ làm nấy, thu nhập hết sức bấp bênh. Các nạn nhân còn lại cũng có hoàn cảnh tương tự.

Hiện 3 nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Cũng theo lời ông Hộ, mỗi mùa mưa lũ về, tình trạng sạt lở đất đá thường xuyên xảy ra trên địa bàn xã Phúc Lợi. Tuy nhiên, trước đây chưa từng xảy ra sạt lở đất gây chết người. Đây là vụ việc đáng tiếc đầu tiên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Lục Yên, xã Phúc Lợi đã kịp thời tới thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí.

Xuân Thắng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-4-nguoi-di-boc-que-bi-dat-da-vui-lap-o-yen-bai-hoan-canh-bi-dat-cua-cac-nan-nhan-20190905162918606.htm